Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ chị phải đi làm nhờ, mẹ hok tự đi xe được, chắc mấy hôm là khỏi thui, mẹ rửa chỗ đau mà thấy nhăn mặt, chắc là đau đấy mà, hichic
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị nhớ gọi điện hỏi thăm mẹ thường xuyên nhé.Cho mẹ em gửi lời chúc mẹ chị mau khỏi nha.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú A chai ui, e ghé thăm a nà, a khỏe ko? mấy bữa nay e ăn jô là nôn ra hết nên mẹ e bùn wá ko dắt e đi chơi.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh khỏe em trai ui .Anh dạo này cũng hay bị té ghê, mẹ anh bùn lắm nà.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda ơi dậy chưa vậy? Chị Nhím hôm qua ngủ ngoan lắm nè! Sáng nay xem đồ chơi mới nhà P lại xao xuyến quá trời... huhu... chị phải làm sao đây Panda ơi???
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị ơi món nào chị thích thì chị cứ " oánh dấu " order hihi rồi mẹ chị cuối tháng lĩnh lương CK cho mẹ em cũng được mà.Chị nói mẹ chị như vậy hén .Hôm qua em bị té dập má , rồi sáng nay lại bị kẹt tay vô tủ, sao mà càng lớn lại càng nhiều "thú đau thương" thế hok biết .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD qua nhà chị xem hình mới .. tuy chị bệnh nhưng chị tạo dáng cũng chuẩn lắm ná hiii..Click
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Tại PD nghịch quá đây mà, chị Nhím còn té cầu trượt tím bầm mắt xưng vù trán cơ mà! hihi... Vụ đồ chơi thì chị đang ngâm cứu rồi, vì sắp sinh nhật em chị nữa nên chị sẽ mua quà lun!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em xót em quá mà bà ngoại trông nên hok dám nói nhiều, còn bố em tàn nhẫn lắm, bố em nói con trai phải nghịch ngợm chứ kẹt tay thì mai mốt nó biết đau nó không phá nữa .Mẹ em xỉ vả bố em là ông mắc dịch .Huhuhu , nói chung là vì tai nạn của em mà mẹ em giựn cả nhà luôn òy .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú ka ka, hay nha, mẹ em dám mắng bố em là ông mắc dịch thật sao? Ủa mẹ e ăn gì mà gan dữ vậy? Mẹ chị tưởng mỗi mẹ chị gan vậy thui chứ nhỉ, hí hí!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hehehe, bố em nói là bố em sợ mẹ em mỗi khi giận lắm ạ, mẹ em giận lên ăn nói chả có kiêng nể bố em gì hết đó, nói cho đã tức thì thui à .Haha vậy là trong vụ này mẹ em gan = mẹ chị ha.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em cầm tinh con gì mà lại giống mẹ em đc nhỉ??? Nói nhỏ ông nội em toàn kháy mẹ e là mẹ em thì sợ quái gì nhg mẹ em chỉ khiêm tốn nhận là mẹ em có qua 1 khóa " điếc k sợ súng" nên hôk có kiêng nể gì hit thui ah!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em Panda chưa nghịch bằng anh đâu, anh mới biết đi nên thích đi lém, cứ lao ầm ầm........ngã lên ngã xuống. Trưa hôm qua, cho tay vào khe cửa rồi.... đóng lại....khóc ầm 1 trận, tối thì vừa ngã dập mũi xong lại xông phi quả nữa ngã dập môi. Hix, mẹ anh vừa xót vừa bực vì anh nghịch wa!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hé hé, hay nhất là cái khoản điếc không sợ súng này đây .Haha.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Tụi mình nghịch thích ơi là thích, nhưng mà hễ té đau là khóc ầm trời nên mẹ mình xót lắm í.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Đúng rùi , em có bị mẹ đánh lần nào không? Còn anh thì bị liên xoành xoạch!!!huuuuuuuuu
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú k có cái khoản này chắc là mẹ chị k lấy đc bố chị và k có chị Nhím ngày hôm nay đâu nhá!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PANDA ƠI...CHỊ ANNIE VỀ RỒI NÈ ...QUA NHÀ CHỊ LIỀN NHÉ HAY LẮM ĐÓ CLICK
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú trùi ui anh PD nhìu thương tích quá. Em cũng vậy nè, cứ nghịch hoài cái máy tính của mẹ đến độ đập mũi vô thành bàn đó anh. Mẹ em xót quá trời, cố nhìn xem em có bị bẹp mũi ko mà em ko vài tiếng rùi thui ah. Hôm nay em đi chụp hình đóa. Tuần sau sẽ có hình để show rùi hihih