- Mua được thì mua, không mua thì thôi, chúng tôi không ép. - Rốt cuộc có mua không? Ủa, bộ mốt bán hàng bây giờ là coi khách hàng nhẹ như vậy luôn đó hở? --- Hẳn là ở đây nhiều bạn bán hàng rất chiều khách, như mình vậy. Ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Nhiều khách qua kho mua hàng, mua có mười mấy đôi giày thôi mà mất cả buổi chạy lên chạy xuống lấy mẫu cho khách coi, mướt cả mồ hôi áo. Lúc nào cũng cười, khách có gắt gỏng ỏng eo cũng nhẹ nhàng phân tích dù cho trong bụng có một bồ bực tức. Và với tình hình thị trường hiện tại đang vào cảnh "vạn người bán, trăm người mua", mình cứ nghĩ rằng những nơi nào thái độ k đẹp với khách sẽ không có nhiều đâu, như con sâu trong vườn rau thôi. Vậy mà mấy nay đi mua hàng lại gặp cảnh này quá trời, lên facebook cũng nghe bạn bè bức xúc vụ này. Mình mới giật mình: xem nhẹ người mua hàng bộ đang là trend sao? Có hôm còn xem được cái video vị chủ quán ăn chửi khách khi chị này muốn xin thêm ít nước lèo vì mì khô và ít ớt. Quán cũng hơi đông nên k nghe thấy hay soa đó, chị này mới kêu lại lần 2. Và tay vì chủ quán hô lên 1 tiếng bảo khách tới bếp lấy thêm hoặc chờ lát. Chứ cái gì mà nạt chị đó là có mắt chưng cho đủ bộ phận hả, ăn có tô mì mà sai dữ vậy, k thấy quán đông nhân viên bận hay sao...rồi kết câu: Tô mì có 15 ngàn, ăn được thì ăn, k ăn thì thôi. 15 ngàn cũng k to như cái bánh xe bò đâu mà muốn làm má người ta Ơ ơ... Mấy bạn đi mua hàng có khi nào bị đối xử như vậy không?
Vậy sao cái hiệu phở chửi, bánh tráng chửi...lại cứ phát lên thế nhỉ. Mặc dù thức ăn k đến mức đặc biệt, vô mua còn bị chửi mắng, bị coi rẻ, mà vẫn cứ ào ào ((
Cũng có lên anh ơi, mà tâm trạng chưa cần bằng nên cũng ko bình luận xôm tụ anh ạ. Em bán online là chính cũng gặp khách khó ưa, nói chuyện thì trống không. Như: Giá? Nhiêu? Ở đâu? Nhiều lúc nghĩ chạnh lòng, mình thì tỏ ra nhiêt tình, dễ thương mà máu gan muốn sôi sùng sục hehe
Có bữa khách nt hỏi mình giảm giá dc k, mà hỏi rất hung, cụt lủn. Mình bảo k giảm dc cái quay ra đòi tới đốt shop, chửi như con hông đẻ. Thiệt sôi máu. Mấy bữa bực quá, mình trời và bonus thêm: Dạ bạn cần thêm link SGK Tiếng Việt cấp 1 bài Đặt câu luôn hông ạ ))) Bạn nghỉ việc rồi hở?
ừa cũng có chỗ này chỗ nọ. Mà hổm rày gặp nhiều quá, tưởng xu hướng mới bác ạ Bữa cũng đọc được đâu đó, thấy nhiều người đồng ý bảo là "khách hàng cũng thuận mua vừa bán thôi, đội lên đầu làm gì. Mua dc thì mua, k mua thì thôi" )) Chắc gặp nhiều khách "hắc ám" quá nên tâm lí người buôn biến đổi nhở
Mình cũng băn khoăn. Nhưng chắc đó là số hiếm thôi, chứ không phải là cứ theo xu hướng mắng chửi khách mà phất lên được. Mình chưa có trải nghiệm thực tế ở mấy cái quán này, nghe đã thấy ớn rồi. Đoán mò là mấy vị khách thường xuyên lui tới đó chắc bình thường sống tốt lắm, ít bị chửi nên muốn đến đó để được bù đắp.
ha ha, mình thì trải nghiệm 1 cái rồi, bánh tráng nướng chửi ở ĐL. Trời thiệt, chả hiểu nổi. Nhiều người được vô đó ăn còn hớn hở vì bị chửi, như thể chưa từng bị chửi trong đời vậy. Aiz...
Mình cũng nghĩ vậy đó. Mua hàng trả tiền đàng hoàng chứ có phải xin xỏ nào đâu mà này nọ lọ chai. Nhưng đội khách lên đầu thì có nên không?
Cũng chẳng việc gì phải đội lên đầu, có phải ông bà mình đâu mà phải vậy. Mà nói thật ông bà mình còn chẳng đc vậy. Mình làm việc theo suy nghĩ tôn trọng và 2 bên cùng có lợi thôi
Em stress dài dài anh ơi. Chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện công việc chồng, con cái... tứ tung, búa xua hehe