sao mà nhiều người mắn thế mà mình lại k mắn mn nhể, em thì k có vấn đề gì trong tử cung hay buồng trứng cả, ck cũng vậy, nhưng vẫn chưa thấy gì. nọ 8 ngày em thử qua k thấy gì buồn lắm, lại đợi QKD rồi mn ạ
Khi mà tâm lý thỏa mái thì làm cái gì cũng dễ, càng lo lắng thì khả năng có em bé sẽ ít đi rất nhiều. Hoặc do bạn tiêm vắc xin thì khả năng cao sẽ ko có bao giờ hết hạn của văcxin sẽ có ngay. Vì vắc xin gây ức chế quá trình thụ thai.
Biết là mong ngóng lắm nhưng nên giữ tâm lý thoải mái bạn nhé, cho chồng ăn nhiều hải sản xem tnao bạn ơi
Chia sẻ với em gái đợt mới cưới chị cũng chờ 1 năm mới mang bầu, cũng 1 phần chị bị viêm phụ khoa, kinh nguyệt không đều nên khó xác định ngày rụng trứng. Chị uống đông y bổ huyết 2 tháng là có bầu
Hay để tâm lý thoải mái, thả rông 1 năm, vk qh đều đều rồi đến một ngày thấy “chậm” thế là có tin vui.
C cưới xong 1 năm rưỡi mí có baby đó e. Phải thật thoải mái, đừng sốt ruột. Hồi đó trứng của c nhỏ k đẹp, sau c có uống thêm SOC. Mấy tháng sau là có bầu.
trời ơi, em muốn thoải mái lắm, 2 vc cứ động viên nhau coi như vẫn có thời gian được thoải mái bên nhau, nhưng mà về quê hết bên ngoại lại bên nội, ai cũng nhắc khéo ạ, hôm vừa rồi về quê, đã bỉu là đi khám k có vấn đề gì 2 vc roài mà mn bắt đi bắt mạch rồi uống đông y các kiểu mn ạ
Mẹ ơi, cứ nghĩ con cái là nhân duyên trời cho. H cứ giữ tâm lý thoải mái con sẽ tới với mình. P/S: Mình có thể thử xem ngày hôm đó có phải rụng trứng hay ko bằng que thử rụng trứng để hành động nha. Chúc mẹ vui và sớm có bấy bì
hồi trước vợ chồng chị mình cũng thả và tới 1 năm mới có 1 nhóc ra đời. Không những thế, mà còn thêm một nhóc nữa tiếp theo ấy chứ. Nên bạn đùng lo lắng quá, kiểu gì cũng có mà.
E chịu khó xoa xung quanh mắt bắt đầu từ đầu lông mày..mỗi lần xoa 20-30 vòng ngày 2-3 lần vì theo c dc học lông mày là vòi trứng,như c 1 bên lông mày trái co cái mụn ruồi to đùng c ko để ý,c cũng bị tắc 1 bên vòi trứng gần 1 năm đấy,e mà ko co dâu hiệu tắc gì thì cứ xoa như c nói cho vòi trứng nó nuột..rồi sạch kinh là căn ngày chiến thôi.Mọi sự trên đời đều bất cưỡng bất cầu,mỗi sáng tỉnh dậy thay vì nghĩ e cần gì đó và phải được gì đó e hãy thư giãn mỉm cười và nghĩ mẹ sẽ có e khi đến thời điểm. E sẽ thấy nhẹ nhàng hơn,như c 38t rồi ko sẵn sàng ko chủ ý mà con đến vẫn cố đẻ đây,nên e còn trẻ..đừng tự tạo áp lực cho mình.Chúc e luôn thư giãn và sớm có tin vui nhé.