Tâm sự của những người sinh mổ. Chỉ có những người mẹ từng sinh mổ mới thấm thía thật sự.. Chia sẻ câu chuyện của mình về việc sinh mổ: Mẹ ck : Ôi dào người ta mổ đầy có sao đâu. Mổ còn không_đau bằng đẻ thường đâu Mẹ đẻ : Con cố lên chịu đau nốt lần này nữa thôi mổ hai lần rồi hại người lắm đẻ hai đứa này thôi nhá Ck: Mổ nhanh thôi vợ cố gắng chịu đau một tí vài năm nữa hết sợ lại đẻ đứa nữa nhá #nhưng có ai hiểu được sự sợ hãi trong phòng mổ của EM không AI SINH MỔ SẼ HIỂU - Là cái cảm giác vừa lo sợ, vừa trông được gặp con. - Là cảm giác cô đơn nằm trong phòng mổ - Phòng hồi sức lạnh ngắt như nhà ma. Rét run như lên cơn sốt Và dã man nhất là cái cơn đau sau mổ - khi hết gây tê - như muốn chết luôn đc - đau như đúng kiểu chết đi sống lại - Cảm giác đau dạ con và đau vết mổ trời ơi Vết mổ đau cho tới mãi sau này - lưng đau nhức - mũi gây tê ảnh hưởng thần kinh nên quên trước quên sau ai hiểu , ai thông cảm cho thì mừng không thì ăn chửi suốt ngày vì chứng đãng trí sau sinh
Em vừa trải qua đau đẻ thường và sinh mổ, ám ảnh, đẻ thường ko được chuyển qua mổ, nhớ cái càng sinh xong, đờm chặn cổ mà ho 1 phát chỉ muốn ná thở, hãi
Mình thì không như vậy, cả 2 lần đều sinh thường, nhưng cái cảm giác trông mong gặp con và lạnh ngắt trong phòng hồi sức thì cảm nhận được
Sinh mổ mà đúng thời điểm ho thì thôi má ơi cho con đi chít. Em sinh bé thứ 2 thì đau dạ con thôi rồi
Mình gây mê nên lúc mổ xong ảnh hưởng thuốc mê nên bị đờm chặn cổ thở ko được mà khạc ho ra thì đau muốn chết đi sống lại, hãi lắm mn ơi. Cả 2 bé đều sinh mổ hả mn? Cái đau dạ con đó cũng thì thôi, mình phải xin thuốc giảm đau nhét đít á
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây
Nói thật thì mình vẫn càn bị ánh ảnh với mũi gây tê chích ở cột sống lưng .đau đến điếng người từ mũi chích đó tê dại người thấy người ta rạch bụng mình mà mình không làm gì được,vừa run vừa sợ vừa cô đơn ,tủi nhân mong được gặp con .Mổ sinh hết thuốc tê đau điếng người ,mỗi lần co thắt dạ con là nước mắt mình lại rời .