Một ngày kia, người kinh doanh đến hỏi thầy mình: - Thầy ơi, làm sao để đánh bại cái tên XY kia? Hắn là đối thủ của con. Thay vì trả lời, người thầy lấy một viên phấn, kẻ một đường thẳng trên bảng và bảo: - Con hãy làm cho đường thẳng này ngắn lại mà không được xóa bớt rồi ta sẽ nói cho con biết. Người kinh doanh suy nghĩ mãi mà không được. Sau nhiều đêm trăn trở, vắt óc suy nghĩ, thức đêm thức hôm quên ăn quên ngủ, người không ra người ngợm không ra ngợm, anh ta mới thất thểu đến gặp thầy: - Con chịu thua. Nếu không xóa thì chẳng thể nào làm nó ngắn lại. Bấy giờ, người thầy mới cầm viên phấn lên, vẽ một đường dài hơn, song song với đường thẳng cũ và hỏi: - Giờ thì con đã hiểu chưa? --------- Trong kinh doanh lẫn trong cuộc sống đều có rất nhiều người giỏi hơn, tốt đẹp hơn, thành công hơn bạn. Họ chính là đường thẳng đầu tiên mà bạn chẳng thể nào làm ngắn lại được. Vậy tại sao không nỗ lực phát triển chính mình để trở thành đường thẳng thứ hai kia? Trên chặng đường miệt mài phấn đấu đó, một lúc nhìn lại, có khi sẽ thấy đối thủ ngày xưa ở ngay sau. Và đừng dừng lại. Nếu bạn hài lòng với bản thân trong những chặng đua của cuộc đời, ngủ quên trên chiến thắng thì thất bại chính là thứ đang chờ đón bạn.
Nếu cứ chăm chăm mong người ta thất bại, thì kẻ thất bại mới chính là mình. Tự mình nỗ lực chứ dòm người ta ròi ghen tị hận sân si chi cho phí phạm thời gian và sức lực chứ. Cảm ơn anh đã chia sẻ ^^
Chính xoác hihi. Ko có thời gian ăn ngủ, nghĩ ngơi, làm việc tg đâu mà rảnh chăm chăm người ta. Như tự đào mồ chôn mình vậy hihihi
Ừa, với mình thì đối thủ, tức kẻ mạnh, là người để mình học hỏi khi còn non nớt. Chứ k phải là đối tượng để sân si ^^
Chính xác. Muốn có gạo ăn mà chờ người gieo mạ gặt lúa thì có mà chết đói. Mình k thay đổi, chờ ai đổi thay? Trái đất mỗi giây đều quay, mình đứng yên là đã đang lùi rồi ))
Một thời xưa thiệt dài, cái ngày còn đi học, luôn lấy bạn học giỏi nhất làm mục tiêu để nỗ lực và toàn tạo thành "đôi bạn cùng tiến" với người ta ))
Ừa, chuyện này mình đọc từ một bài viết nước ngoài. Không rõ thực hư, nhưng chân lý là thực sự )) Cần lắm những người thầy tâm huyết như thế ))