M nghĩ chắc lão ch lỡ lời or buột mồm nói ra thôi. Đàn ông thì hay vô tâm nhưng ko ngu..nên b cứ yên tâm là lão quá hiểu sự vất vả của b chỉ là lời đã nói ko rút lại đc thôi.Còn b m thấy chả khác gì siêu nhân,m cũng 3 đứa,1 đứa bám bà ngoại,đứa mầm non đi học,1m m chăm đứa bé chỉ có tã với bỉm rồi cho con bú m đã chóng cả mặt,m chắc ko đc đảm như b. Thế nên phụ nữ ngoài chịu đựng nhẫn nhịn lại còn phải bền bỉ và dai dẳng..vì nhìn mấy đứa con..lại thấy dịu lại. Chúc mn luôn có skh để chăm sóc gđ.Và đừng trông mong cái bọn đàn ông nó ngọt ngào,chỉ lúc yêu thì mỏ rẻo thôi..Còn càng sống càng vô tâm, vô duyên..hị hị
Chị giỏi thế. Em mới một bé gần 3 tuổi, mấy hôm nay nghỉ hè mà đã thấy đau cả đầu rồi, lại còn nấu ăn 3 bữa. Chị sắm cái máy rửa bát với cái máy robot lau nhà ấy, sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian đó ạ. Hoặc không thì chị thuê giúp việc theo giờ, mỗi ngày họ qua lau dọn cho 1 tiếng là ok ngay mà, chồng k biết được đâu
Thế mới biết phụ nữ việt mình toàn siêu nhân, nhà đông con thì thích nhưng chỉ khổ các bà mẹ thôi. Kể cả là có kinh tế thì cũng vẫn vất vả. Đẻ 1 đứa con đã chả còn hình người, 3 đứa thì tuổi thọ giảm đi hơn nửa.
Bmc tớ ở quê, nhà ngoại gần mà bà ngoại bị tiểu đường + tim, lại chăm ông ngoại bị tai biến. Bthuong thì cũng ko đến nỗi nào (khi lũ trẻ lớn đi học, và thằng út còn nhỏ, ngủ nhiều), chỉ là bgio 1 đứa ngủ ít đi, 2 đứa nghỉ hè mới mệt. Thỉnh thoảng chúng nó sang bà ngoại 1-2 hôm thì cũng đỡ.
Nhà tớ chẳng trông cậy được ai. Obn ở xa, lại buôn bán nên tớ ko trông mong hì. Thỉnh thoảng vc tớ mua sắm hay có việc lớn (mua nhà mua xe...) thì obn hỗ trợ thôi. Tự an ủi là thế còn hơn ở chung. Dù sao con mình rồi sẽ lớn, cố vài năm còn hơn ơ chung, nhàn vài năm mà ức chế 1 đời. Ob ngoại thì ở gần, mà đau ốm nên tớ ko chăm được thì thôi, nào dám nghĩ nhờ vả. Có điều bọn trẻ lớn đi bơi và học bóng rổ gần nhà bà ngoại, nên có hôm chúng nó về đó ăn cơm, tối muộn bố mới đón thì cũng đỡ. Tớ nhờ 1 chị hàng xóm nhà bà ngoại sang lau dọn nhà vào chiều thứ 2 hàng tuần, còn cv bthuong thì vẫn tự làm
chồng chị k phụ việc nhà hả chi? nhà e, bà nội ở nhà trông bé, cơm nước, đi chợ, em đi làm, tối về ăn xong em cho bạn nhỏ lên nhà ngủ vs dọn dẹp trên đó, chồng em dứoi nhà rửa bát các thứ xong lên, chia nhau, vợ trông bé thì chồng đi cắm máy giặt/phơi quần áo hoặc ngược lại. Bạn nhà e gần 9m, đang khủng hoảng ngủ nên ngủ sớm nhưng thi thoảng lại dậy bò lồm ngồm nên phải loanh quanh gần đó đề phòng va đập. Sáng dậy em vệ sinh bạn nhỏ trên nhà thì ổng xuống nhà nấu cơm để 2vc mang đi. Thế mà em suốt ngày phải nói, không là lại ôm máy tính xem game thôi
Tớ cũng ở riêng,vất vả tí nhưng tự do..nhiều lúc tự nhủ may m ko bị bạo lực gđ là tốt rồi,còn phụ nữ m thì cứ xác định là luôn khổ,ko khổ kiểu này thì lại khổ kiểu khác. Thôi thì nhìn lên chẳng bằng ai,nhìn xuống chẳng ai bằng m,bb tớ cũng đầy ng vất vả,nào thì vừa fai đẻ giai cho nhà chồng,nào cũng phải bôn ba kiếm xiền,mà ch nó còn bồ bịch vớ vẩn ấy chứ,xem ra m còn sướng chán,mà mn còn sướng hơn tớ nhé ch còn thi thoảng phụ giúp,ch tớ về nhà là chỉ có ôm cái đt để phá đảo cơ..hey..nên tớ kệ..việc thằng nào thằng ý làm!