Sống với mẹ chồng khó tính, bảo thủ cực quá các mom ạ. E sinh xong ít sữa muốn cho con dùng thêm sữa công thức mà bà không cho, kêu ít sữa thì cho ăn thêm dặm ngoài. mà bé nhà e mới 3 tháng, bé háu ăn bú nhiều, sáng ra thì sữa nhiều đấy như cứ trưa sang chiều là nhẽo hết. Dù đã cố gắng ăn uống, kích hút đủ kiểu. Đặt 5 ngày không thấy sữa về e hỏi bên giao họ kêCu có người nhận rồi. E về hỏi mẹ ck bà nói không nhận. Đinh ninh họ giao nhầm đơn nên e lại gọi đặt lại. Ai ngờ hôm qua trong lúc dọn nhà e thấy hộp sữa này trong tủ quần áo của bà. Đưa ra hỏi bà thì bà kêu "tao ko thích cho cháu táo dùng mấy cái sữa bò đấy nên tao cất đi, mày cho nó ăn cháo, bột đi chả chắc dạ hơn ah". Thật ko hiểu bà nghe thời sự, đồn thổi thế nào mà giờ lại có suy nghĩ như vậy. Con thi còi, đói sữa mẹ thì ít sữa, khóc ra rả suốt ngày, sữa công thức bà không cho ăn nhưng lại bắt cho ăn dặm cháo bột sớm để cho chắc dạ. Theo các mom e phải làm thế nào bây giờ?
Các chuyên gia đã nghiên cứu rồi, trẻ ăn dặm phải từ 5.5 tháng trở lên vì khi đó hệ tiêu hóa mới phát triển đầy đủ. Nếu cho ăn dặm sớm quá sẽ gây rất nhiều tác dụng tiêu cực đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Ngoài ra còn dẫn đến tình trạng biếng ăn trong tương lai. Bạn tham khảo thêm tại đây nhé. https://www.facebook.com/Ds.VuThiLanHuong
Mom thử dùng ngũ cốc lợi sữa nhé. Chị mình trước toàn tự làm ngũ cốc uống sữa về rất nhiều. Con sữa mẹ hoàn toàn mà trộm ví bụ bẫm lắm
Nếu mất sữa thì cho uống sct đừng cho bé ăn dặm sớm vậy hại dạ dày bé đó mom. Con mình mình phải chăm, ông bà sao mà can thiệp vậy được. Nhất quyết k cho ăn dặm con đói khóc để bà bế xem bà thấy thế nào. Thật không hiểu nổi mẹ ck mom
Bạn tham khảo cách kích sữa siêu đỉnh của bà mẹ bỉm sữa trong bài viết sau nhé. Mẹ đảm với tuyệt chiêu kích sữa siêu đỉnh, gần 4 năm chưa một lần nào phải đưa con đi bệnh viện Nên duy trì nguồn sữa mẹ để con được uống sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng, trường hợp không thể đủ sữa thì mới nên bổ sung sữa công thức.
bạn tham khảo thêm link ở dưới nhé. nếu mẹ không tìm hiểu cứ để tình trạng này kéo dài thì đáng trách quá
Phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của mẹ chồng bạn ạ. Chứ con mới 3 tháng đã ăn bột không tốt nha
bác zai vào cuộc đi ạ, chứ mh mn chiến đấu ls dc vs kiểu bảo thủ nthe mom ơi, hic. e là e sợ ng bảo thủ nhất trên đời
Mn chuẩn này. Chồng mình can thiệp vào sẽ khác ngay. Hồi mình sinh bé đầu, mc cũng ko vừa ý này kia. Chồng mình bảo: mẹ cứ kệ nó. Cháu mẹ, mẹ xót 1 thì con nó, nó xót 10. Nó muốn chăm kiểu j thì chăm, ko ốm chết là được. Ko biết mc mình có ấm ức j ko, nhưng quả nhiên từ đó về sau ko can thiệp thô bạo nữa
Ko nên ăn dặm sớm đâu mn ah, ko tốt cho bé đâu, hệ tiêu hóa còn kém lắm. Quan trọng tinh thần nữa, mn stress quá sữa sẽ ko về đâu, như em có đợt stress là mất sữa luôn, ngực cứ mềm nhũn ra. Vậy e thay đổi ăn uống, ko suy nghĩ gì nhiều, em uống sữa ông thọ nóng, sữa tươi ngày cả 4 bịch, uống nước, ăn canh nhiều. Cứ ôm con cho nó ti, mà nhiều lúc sữa căng quá phải hút, dư cho ngkhac nữa á. Còn nếu vẫn ko cải thiện dc sữa mẹ, thì vừa cho uống song song sữa mẹ + sữa ct mn ơi. Gắng đến 5-6 tháng đã rồi tính vụ ăn dặm nhé
cg có nhiều cách các mom nhỉ, đứa lớn nhà e 4 tháng cg phải ăn dặm vì mẹ ít sữa mà lại dị ứng sct, thế là 4 tháng phải cho ăn dặm, may Hipp n có bột ăn dặm cho trẻ 4 tháng mom ạ, mn thử cách này xem ạ
Sữa của Hipp có tốt ko? Bé út nhà tớ sắp 5 tháng rùi, đang muốn cho con ăn thêm sữa công thức vì sữa mẹ thì nhiều mênh mông mà... trong như lavie, con thiếu nửa cưn so với chuẩn, hơi sốt ruột
Ko gì tốt bằng sữa mẹ đâu mn ơi, do em đi làm nên phải dặm sữa ngoài do sữa mẹ giảm á, cũng tầm 5 tháng là em đi làm vừa song song sữa mẹ và sữa ct. Thì nhóc em sử dụng sữa này mát nhé, ko táo bón, có đều sữa này ko tăng cân hen. Muốn tăng cân thì dùng humana ấy, 2 loại đó em đều sử dụng cả rồi nè
Vợ mình có miếng sửa nào đâu, cho uống enfamil từ khi sinh ra tới giờ gần 1 tuổi rồi, mà có sao đâu, mới 3 tháng mà cho ăn bột là không nên
ôi, nhà bạn giống nhà mình này, nhưng mình kiên quyết hơn, đúng 6 tháng mới cho con ăn dặm, trong khi đó lúc hơn 5 tháng mình còn gãy chân, bà còn bảo ko cho ăn thì tự chăm lấy mình cũng ok hết cơ mà, từ viện về 1 đêm ngủ với bà còn lại con ngủ với mình luôn. Con mình mình phải quyết mn ạ, ko lại khổ con. Nói chồng nói thêm vào nữa!
e thề là e đọc đi đọc lại comm của c ít nhất 5 lần mà e vẫn chưa hiểu lắm í, nên chốt e hiểu là chị đang dc "ăn quả bơ" ạ, hì h, càng tốt c ạ, nhẹ mắt nhẹ lòng nhẹ cả bụng luông :v