Tối t7 muốn ra đường cho thoáng mà chả có ai rủ, con gái chả nhẽ tự nhiên đi 1 mình, hoàn cảnh này thường các chị làm gì ạ......
Tìm người phù hợp đi cùng. Không thì ở nhà vẽ ra việc gì có ý nghĩa để làm. Ngồi nhìn ngó, suy nghĩ 1 lát... sẽ thấy rất nhiều việc mình chưa từng làm.
Mình chỉ bạn môt bí quyêt thoát ra hoàn cảnh này nhé Bạn phải ra đường dù chán cỡ nào bạn có thể ra cong vien xem ca nhac hay tham dự clb nào đó ra quán cafe ngoi một mình, cầm theo sách đọc, đọc gì bạn thích ấy đi dạo quanh tp, đi ra nhà sách, đi học cái gì đo Thật ra ý mình là bạn mà ở nhà thì không ai có thể thấy và làm quen với bạn được
Bình thường mà bạn, mình cũng đi hoài. Bạn mang theo sách đọc cho đỡ trơ. Iphone, Ipad, đủ đồ nghề Hi, sẽ tôt cả thôi
Nghe mọi người nói mà.. tui tối đi đâu đâu. Đều vẽ việc ra để làm đấy chứ. Không thì đọc báo, ngồi vẽ (theo đúng nghĩa đen)... Thấy tốn time kinh
Thế cơ. Vậy em vẽ gì, mà kêu chán. Anh vẽ lên đồ chơi cho trẻ, hay mấy thứ để dùng (trang trí cho đỡ đơn điệu). Thấy không chán tẹo nào. Chỉ rất tốn time thôi.
Trẻ ở đây là đứa cháu. Hoặc cũng có thể thấy thiếu gì đó thì chế ra để dùng. Biết 1 tí về cơ khí, nên thỉnh thoảng tí toáy ấy mà. Cũng đỡ buồn trong những lúc rảnh rỗi.