Em lên đây hóng thôi, chưa có thời gian xem. Tại đang xem film bên netflix. Phim việt giờ hay quá ta. Nhà nhà xem người người bình luận, trên công ty em nhiều người chả ngủ trưa mà toàn ngồi buôn về cái này ah.
Việt Nam vài năm trở lại đây cũng nhiều phim truyền hình hay quá, đặc biệt là phim của đài truyền hình quốc gia chiếu trên khung giờ vàng, Về nhà đi con có nhiều gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trong những bộ phim đình đàm trước đó như Hoàng Dũng (Người Phán Xử), Trung Anh (Người Phán Xử), Bảo Thanh (Sống chung với mẹ chồng), Quốc Trường (Gạo nếp gạo tẻ)... nói chung dàn diễn viên là không phải bàn. Em thấy khán giả Việt chưa bao giờ quay lưng với phim Việt nếu như đó là những tác phẩm có kịch bản hay cùng diễn xuất tốt, bằng chứng là hàng loạt những phim gần đây được đầu tư công phu đều hút người xem như kiểu phim rạp đang HOT ý. Em là em không bỏ tập nào luôn, đến giờ phim 2 mẹ con nằm cùng xem luôn, thích lắm ạ ^^
mn xem youtube cho đỡ qcao chứ k bực mh lắm mn ạ, phim này hay hơn nhiều, gạo nếp gạo tẻ còn chạy xa ạ
Em thì thấy là Dương thik cái anh Rooster í mà xem tập hqua thì em đoán chắc bố Bảo chính là cái anh Rooster đó. Nhưng theo em đoán thì bố Bảo sẽ yêu chị Huệ
Đúng là ko thik nhưng cs là ko nên chịu đựng và hy sinh mù quáng. Nhưng để làm được điều đó thì phải có bố mẹ thấu hiểu và luôn ở đó với câu ‘Về nhà đi con!’ mn nhỉ?