Nói vậy thôi cứ trẻ hay bôi bẩn lắm, chạy nhảy hay bò trườn tí là quần áo dơ liền. Mình chỉ giặt tay lúc nhỏ thôi chứ sau là giặt máy hết, trừ mấy đồ không thể giặt máy.
Mẹ em toàn kêu giờ sướng quá, có tã quần này nọ ko phải khổ như mẹ ngày xưa. Quần áo có OMO dịu nhẹ chuyên dụng giúp vải cho em bé thơm tho, sạch sẽ, hihi.
chia sẻ này hay quá, em sẽ đọc cho mẹ chồng em nghe. Em nhớ ngày em sinh bé đầu mẹ chồng ngồi giặt quần áo cho cháu(giặt tay thôi) mà mẹ chồng em cứ vỗ vỗ bóp bóp cái áo chứ k vắt xoắn lại. Hỏi mẹ chồng em nói là vặn xoắn lại cháu ngủ sẽ hay vặn mình. Thế hóa ra không phải vậy ạ?
Càng ngày phải càng tiến bộ hơn chứ cứ bắt khổ như ngày xưa hoài sao được. Phụ nữ giờ phải ra xã hội kiếm tiền thì những sản phẩm dịch vụ hỗ trợ để phụ nữ thảnh thơi hơn tí.
Mà thực ra hiện đại và tiến bộ hơn cũng giúp người phụ nữ đỡ vất vả bao nhiêu, cả mẹ lẫn con đều sạch sẽ thơm tho. Chứ nói gì thì nói kiêng khem như các bà các mẹ ngày xưa rồi điều kiện lại không có thấy khổ lắm luôn ý, hic, có OMO dịu nhẹ là đánh bay vết bẩn hết á
Nói kiêng khem mới thấy ớn. Gì mà cả tháng không cho gội đầu, bảo sao hồi đó đẻ xong là rụng sạch tóc luôn. Giờ công nghệ cải tiến đỡ vất vả biết bao nhiêu, cải tiến để phục vụ mình mà mình không tận dụng là thiệt thòi heeh.
Mua nước giặt quần áo cho con, nhất thiết phải lưu ý khoản này: "mẹ hãy chọn những sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu và chứng nhận là phù hợp với quần áo trẻ em nhé!"
Quần áo của bé Tin nhà mình, mình giặt bằng OMO dịu nhẹ từ khi mới sinh, quần áo tã lót vừa thơm lại vừa mềm
Với trẻ em chỉ nên dùng nước xả vải được chứng nhận da liễu an toàn cho da bé thôi ạ, em tin dùng OMO dịu nhẹ thôi ạ
Vụ giặt đồ cho con thì mình có kinh nghiệm xương máu đây. Chẳng biết mọi người sinh con vào mùa hè thế nào chứ mình sinh con vào nửa cuối tháng 12, có nhiều hôm trời ẩm phơi đồ rất lâu khô, và vì thế khó mà thơm mùi nắng được. Nhưng vụ đó cũng không quan trọng bằng việc con tè thì không sao, con mà ị vào tã xô, giặt mà không có nước xả vải mà phơi lên thì.... không sao tả xiết. Nhà mình phơi đồ ở một căn buồng rộng, thoáng gió ở tầng 2, mà mỗi khi lên đó là thấy tanh nồng lên, cả nhà chẳng hiểu mô tê gì cả, mãi sau mình đổi sang giặt OMO dịu nhẹ thì không còn trình trạng như trên nữa
Đúng rồi đó chị, hôm nào ko nắng hay phơi ko khô em cứ thấy mùi khó chịu lắm, dù đã giặt sạch sẽ rồi. NÊn em cứ ủng hộ dùng nước giặt riêng dành riêng cho bé, có kiểm nghiệm da liễu kỹ càng rồi thì cũng yên tâm hơn nhiều.
Giống như quần áo người lớn, những bộ đồ, khăn vải của trẻ sơ sinh cần được giặt riêng và phân loại giữa màu sáng và màu tối –để tránh sự ra màu của các quần áo sậm màu hơn. Ngoài ra, mẹ cũng lưu ý giặt riêng vải sau khi sử dụng để tránh mùi tanh bám vào quần áo bình thường.
em chọn loại nào mà có viện da liễu trung ương chứng nhận ý nhé, với các sản phẩm chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của bé.
Dùng nước giặt OMO dịu nhẹ thì yên tâm nhé, hồi em học lớp tiền sản ý, các giáo viên cũng note cho em loại bột giặt này mà
K akaaaa, quần áo người lớn giặt đã mệt, từ ngày có con nhỏ thì giặt quần áo càng chú ý hơn, vất vả các mẹ nhỉ
ời, thì vất vả lúc đầu thôi, an toàn cho con là trên hết, chứ giặt mà không đúng cách, các con bị bệnh còn đuối như củ chuối hơn ý chứ