Các mẹ ah, chẳng hiểu sao mấy hôm nay Sukem (Su năm nay 6 tuổi, bắt đầu vào học lớp 1) nhà mình lại cứ đòi mẹ cho về quê đang nghỉ hè. Mà lạ! Ông bà nội ngoại đều trên này (Hà Nội) hết, thế con về quê với ai? "Không, con thích về quê giống bạn CHIP CHíp ấy, bạn ấy được về quê, được đi chơi, thích lắm"... Hóa ra là cô nàng muốn được bố mẹ cho về quê giống bạn CHIP trong you tobe "CHIPCHIP TV". Mình mới mở ra xem, mình không ngờ con lại tự dưng thích học tiếng Anh, vì mình chưa có điều kiện cho con học ở các trung tâm. Mình nghĩ, những video như thế này các con nên xem, chí ít cũng tạo niềm yêu thích cho con. Thương lắm!, mẹ sẽ cố gắng kiếm xiền nhiều để cho con học trước khi quá muộn.
Bạn thử cho con đi học thử ở mấy trung tâm xem. Mình thấy bên CEC hình như họ cũng cho học thử vài buổi thì phải.
Bạn này nhà mom đáng iu quá. Mình cũng đang cho con xem mấy cái youtube để con làm quen với tiếng anh và tò mò muốn học thêm về ngôn ngữ mới. Với mình cũng muốn tìm cho con 1 nơi học thêm ở ngoài nữa bạn ạ.
Thì mình rất muốn, nhưng khu quanh mình các trung tâm khá đắt. Lương mình thấp, vì vẫn phải thuê nhà. Thấy con thích học cũng tiếc. Bé nhà mình cũng khá mạnh dạn như kiểu bé trong video này THình thoảng mình cho cháu tham gia các câu lạc bộ dạy tiếng anh miễn phí để tương tác. Cảm ơn bạn
Quan điểm của m là các con phỉa học nói trước đã, viết sau. Giai đoạn vàng mà ko cho tiếp cận thì phí, đợi lớn rồi cúng giọng rồi, nói không hay. M cũng đang cố gắng giành tiền đăng ký cho con khóa học
con bé lớn nhà mình đang tham gia group con tự học và trung tâm grabseed của ms luna hà nội.Nói chung là bố mẹ phải chịu khó đồng hành với con thì con mới hào hứng được các mẹ a
cảm ơn các mẹ. Mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là con thích ah. Tạo niềm đam mê trước đã, thì mới có hứng thú học, cái kiểu "thần tượng" rất dễ ở phương pháp này các mẹ ah. Mình nghĩ vậy. Bố mẹ cần đồng hành ở cách lựa chọn video chuẩn, khâu này cũng rất dễ định hướng sai và dễ làm hỏng cách phát âm của con. Như video này thì có vẻ chuẩn hơn: