Nhà bà chị em chuyển về Cổ Nhuế, chị nói em chuyển trường cho 2 con về đây để chị ấy phụ đưa đón con giúp em, em đang nhăm nhe trường Pascal & trường Newton trên địa bàn, khi tìm hiểu thông tin về 2 trường này trên mạng thấy báo đưa tin về 2 trường này làm em hoang mang quá. P/s: Cho em hỏi ngu tí ạ: Nếu cho con học tại trường học chưa đủ điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục... như báo phản ánh về các trường này thì con có gặp hệ luỵ gì ko ạ? Link bài báo đây ạ: https://baomoi.com/truong-pascal-ho...e-nha-hoi-chung-con-hoc-chui-a/c/27668472.epi https://phapluat.tuoitrethudo.com.v...u-tich-hdqt-truong-thcs-thpt-newton-1868.html
Hú hú, sẽ rất rắc rối nếu bạn cho con theo học tại 2 trường này, vì nếu trường chưa được cấp phép hoạt động thì chính quyền sở tại hoàn toàn có quyền yêu cầu trường dừng hoạt động, lúc đó các con mình biết đi đâu về đâu.
Ôi hoang mang quá, chưa được cấp phép mà đã nhận học sinh học bao năm rồi nhỉ. Giờ các con học ở đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, thế nên nếu chưa đăng ký thì đừng có dại gì mà đăng ký học ở đó.
Em cũng băn khoăn và có chút lo lắng... nhưng cũng nghĩ chắc ông "sở Giáo dục" rồi "Phòng giáo dục" chẳng lẽ lại k biết sự tồn tại của một trường to vật vã như thế... để k tuýt còi. Vậy nên, nó đã tồn tại được như thế ắt phải có sự chống lưng của các ông to, mà như vậy thì k cần phải lo lắng nữa, quan trọng là nó gần nhà... nhưng anh xã em lại k nghĩ vậy mà yêu cầu em phải ngâm cứu thật kỹ
Mình đồng quan điểm với anh xã bạn, vấn đề trường lớp của các con nên được ưu tiên hàng đầu và cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Chưa nói đến việc trường phải dừng hoạt động, mà chỉ cần trong quá trình học nếu để xảy ra vấn đề kiện tụng thường xuyên thì thầy cô trong trường sẽ k thể yên tâm công tác, tâm lý của các con phụ huynh mình cũng k thể yên tâm được. Vậy nên, việc gì phải lao đầu vào học một trường như vậy nhỉ???
Chẳng hiểu sao lại như thế nhỉ. Các vị bề trên quan tâm quyền lực của mình quá. - Hãy đặt tương lai của thế hệ trẻ, ưu tiên con trẻ, và làm việc có tâm huyết.....trồng người thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn
Ôi trường này ở gần nhà em, mà h mới biết tới vụ này mà chị em còn định cho cháu học trường này chư,s thực sự hoang mang quá
Đọc thớt của chị chủ mới biết vụ lùm xùm này. May quá, nghĩ lại năm trước mình cũng cân nhắc cho con học ở Newton Cổ Nhuế, nhưng sau khi cân nhắc mình lại quyết định cho con học ở FPT Cầu Giấy, vì trường này gần Cơ quan mình tiện cho việc đưa đón, họp hành khi cần thiết. Nếu k thay đổi thì bây giờ cũng dở khóc dở cười roài.
Đấy, mấy hôm nay em cũng đau đầu chưa biết quyết thế nào. Chị thấy học ở FPT thế nào, chất lượng giáo dục có oki k ạ?
Cái mình thích nhất ở FPT là: họ chú trọng đến việc dạy kỹ năng sống cho học sinh và dạy để học sinh có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Chưa bao giờ thấy vấn nạn tham nhũng lại ghê gớm như bây giờ, chả thế mà mấy anh quan lớn của Bộ giáo dục cứ đi từ scandal này tới scandal khác mà vẫn bình an vô sự... hệ quả là chất lượng của toàn ngành giáo dục nói chung bị thiệt hại. Cần lắm một chế tài nghiêm khắc, để ngành Giáo dục VN xứng đáng là nơi ươm mầm cho những tài năng của đất nước.
@haluuly Nói thì bẩu tiêu cực, nhưng quả thật mùa thi năm trước toàn những người có chức sắc trong ngành giáo dục của tỉnh Hà Giang là những người trực tiếp thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh là con em của các quan chức trong tỉnh... vậy thử hỏi ai còn dám đặt niềm tin vào các vị quan chức ấy nữa chứ mẹ nó nhỉ
Có vẻ đúng như vậy thật, bởi Cơ quan mình thường xuyên tiếp đón các đoàn học sinh đi dã ngoại của hệ thống FPT school. Mình quan sát thấy, các thầy cô bên đó thường giao cho học sinh làm các bài tập tìm hiểu về văn hóa các dân tộc VN thông qua buổi tham quan, vì thế các em HS phải tự hỏi các HDV để lấy TT hoàn thành bài tập. Đây là điểm rất khác so với các chuyến dã ngoại của trường công (đi cả trường, và đi ào ào cho xong).
Con nhà mình được học 8 tiết tiếng Anh/1 tuần, cộng thêm 2 tiết học song ngữ Việt - Anh. Được cái bé nhà mình giờ phát âm và giao tiếp khá tự nhiên bạn ạ.
Trường học mà lại chưa được cấp phép hoạt động... vẫn hoạt động bình thường... thì quả là lạ quá. Tốt nhất là không nên cho con theo học chị ạ, vì sẽ có nhiều rủi ro lắm. Hệ thống trường tư ở Hà Nội còn nhiều trường tốt mà chị, như phòng em có chị bạn đang cho con theo học ở cấp 2 ở FPT school, em thấy con bé năng động, tự tin và nói tiếng Anh rất tốt. Chị ấy bảo, học ở FPT được cái HS k cần phải đi học thêm, bởi nhà trường có phương pháp giáo dục gần giống như ở nước ngoài, chủ yếu học trên lớp.
Huhu, chị chủ chạm vào đúng nỗi đau cụa em rồi. Gái diệu nhà em đang học lớp 6 năm nay lên lớp 7, học tại Newton Cổ Nhuế đây ạ, vợ chồng em thay phiên đi họp k biết bao nhiêu lần với lớp, với trường về lùm xùm của trường... nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết được ạ. Cả nhà em đau đầu, lo lắng vì k biết trường có phải đóng cửa k? Liệu sau này học xong, người ta k công nhận bằng tốt nghiệp của trường thì làm thế nào???