Sáng cuối tuần trong lúc ngồi cà phê lướt FB thấy bài hay khá hay, share cho mọi người đọc, bạn nào có gia đình rồi thì share cho chồng đọc hen Uống bia khác với "nhậu" hen Nếu uống bia điều độ và có chừng mừng, thì rất tốt cho sức khoẻ; nhưng nếu lạm dụng nó, thì bạn đã thành "dân nhậu" mất rồi. Uống bia bạn uống có chừng mực, không phải chuốc cho say như khi bạn đi nhậu; mà dân mình rất hay có cái này, đã vô bàn là phải ép uống, bắt uống cho bằng anh bằng e, tới khi nào xỉn không còn biết gì thì mới tha; nhậu tới khi đó lỡ về bị tai nạn rồi có gì thì bạn nhậu có lo không? hay vợ con và gia đình phải gánh chịu hậu quả đó? Thời buổi bây giờ không nên hơn nhau chén rượu, ly bia mà hãy hơn nhau ở gia đình, con cái và bản thân mình như thế nào, vợ hiền con ngoan, tự lập, tự lo được cho cuộc sống không phải là điều ai cũng mong mỏi sao. Hãy thay đổi bản thân bạn nhé, hãy vì cuộc sống tốt đẹp hơn. https://blogthuongthuc.com/uong-bia-khac-voi-nhau/
Uống bia có chừng mực thì tốt. Uống nhiều chút thành thói quen, thói quen nhiều thành dân nhâu. Mà trờ thành dân nhậu tường xuyên thì thành...nát.
Nói chung không nên duy trì thói quen này. Uống bia 1 tuần làm 3 cốc là đẹp. Mà không nên uống theo thói quen đừng lạm dụng quá lại nát!
Bia tốt cho sức khoẻ mà, ngày làm 1-2 lon là tốt. Mấy ông đừng gom cuối tuần làm cả thùng lun thì căng lắm
Như mình thấy mỗi buổi trưa hoặc chiều đi làm về mệt mỏi chỉ lên làm một hai cốc giải khát là ok chứ uống nhiều gây ra mệt mỏi
Đúng rồi bạn, như mình ăn cơm sẽ làm 1 lon, khi tập thể dục về tắm rửa xong sẽ làm 1 lon ngồi thư giản ^^
uống đúng cách và điều độ rất tốt cho sức khoẻ hen bạn, bạn có thể tham khảo bài viết này Công dụng của bia nếu ta uống hằng ngày
Mình cũng ko thích văn hoá nhậu ở mình, suốt ngày cứ giải quyết công việc trên bàn nhậu, ko còn thời gian cho gia đình và việc khác.