M lại nhận thấy khi thu nhập tăng thêm thì bản thân cũng bắt đầu nâng chất lượng cs hơn Vd: thu nhập 5tr, mua đồ dùng 500K Nhưng thu nhập 50Tr- thì mua đồ cũng tăng chất lượng lên- thành 5-10tr là chuyện thường Nên về cơ bản khi thu nhập >> (lớn hơn nhiều) so với nhu cầu chi tiêu của gia đình thì m nghĩ khi đó sẽ ko cần tập nữa mà dường như lúc ấy sẽ là auto biết trích phần % cho TK, và bắt đầu nhòm ngó ra việc mua tài sản tích luỹ, tiến tới đầu tư lâu dài
cùng nhau phán đấu, động viên nhau mỗi ngày nha các mẹ. Như thế nào là giàu thì không có thước đo định lượng nào là tiêu chuẩn cả. Với mình mỗi ngày sống vui, hạnh phục với việc mình làm, có thời gian thoải mái để chăm lo gia đình và hưởng thụ cuộc sống mà ko phải nghĩ: Mình phải làm gì để có tiền chi trả cuộc sống hay lỡ 1 ngày nào đó biến cố xảy ra thì mình có tiền để lo và vượt qua được.... như thế là giàu ...hihi và mình đang phấn đấu để làm được điều đó
Hehe.không ngoài dự toán mà toàn đám người thân vẫn xót nè c ) Hehe.cũng 1 phần đó c. Mà tiêu nhiều quá thì lại stress
Mục tiêu TK đúng là rồi cũng để tiêu, nhưng để già mới tiêu hoặc tiêu cho mục đích nào đó...chứ cứ tiêu luôn bây giờ...m sợ già lại chả có gì tiêu, nghĩ lại thời trẻ lại ôm hựn
Nói đám cưới người thân, e trai m tháng 10AL cưới, giờ đang lo đút lợn để tới lúc ấy mừng toa toa đây, có phải là mỗi đám cưới bỏ phong bì đâu, keke, lên kế hoạch bỏ phong bì luôn này
Hôm nay mới đọc topic này thấy mình ngẫn ngờ quá, còn không biết 1 tháng tiêu bao nhiêu luôn. Hiện tại cũng không có 1 nghìn tiết kiệm nào các mẹ ạ
Hihi em trai thì mừng bn mn nhỉ, tháng 12 âm lịch em trai chồng mình cũng cưới. Hic sn bạn thân m mừng có 1tr thì phải, cách đây hơn 10 năm rồi. Thời gian qua chả ai nhớ mừng bn, chỉ nhớ hôm đấy làm gì với nhau thôi.
Cái này tuỳ tình hình tài chính thôi nàng, Như m thì thấy ck mình bảo sẽ cho e 1 mâm rượu, 1 mâm thuốc lá ở ăn hỏi Và 50tr tiền mặt Mà lão ck tự nguyện nói nên m cũng ko ý kiến vì cưới là cưới e trai mình. Hoặc có thể mua 1 vòng cổ bằng vàng (khoảng 1 cây) đeo trao hôm cưới cho cô dâu. Đấy mới là dự tinh thế, nàng cưới e bên ck thì ck nàng có nói gì ko?
Nhà mn mừng nhiều thế. Đấy là truyền thống trong gia đình hay mn muốn thể hiện tình cảm, hay số tiền đó không nhiều với mn? Chồng mình thường không để ý chuyện mừng bn lắm nên hôm đó chắc mình để bn thì biết bấy nhiêu. Em ấy cũng khá giả, tiền mừng cho vui chứ không phải mình giúp đỡ gì. Em ý cưới 2 nơi, lần trước mình đưa 20tr rồi, lần này chắc đưa thêm 10 hay 20tr nữa. Số tiền này với mình là có thể hiện sự thân thiết trong gia đình rồi.
E mình cv cũng bth, chưa khá giả gì, nên m cũng muốn giúp đỡ. Thật ra, đây là số tiền mà ck m tự nói ra là cho trong đám cưới nên m cũng ko ý kiến. Còn việc cho nhiều hay ít m thấy có rất nhiều dịp khác để cho (Vd đầu năm đã cho e mình 20Tr để nó lo việc, để dành tiền...và bằng tiền của m) Về cơ bản, m khá độc lập về tài chính, có thể tự quyết cho ace, bố mẹ...họ hàng trong 1 số tiền Nhưng, khi có việc chung, m vẫn nói với ck m để mọi thứ đc bàn bạc Cũng ko phải là để thể hiện hay làm gì, mà thực tâm, muốn cho chúng nó 1 chút vốn liếng riêng, mừng cho 1 chặng đường đời mới của tụi nó. Chỉ đơn giản như vậy thôi