Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? bài vviết của chị hay quá làm cho em cảm thấy thik 4rum LCM này hơn nữa rồi, hí hí, các mẹ rất nhiệt tình, và cởi mở nữa...nhìu ng mới lần đầu nói chuyện mà em đã cảm thấy rất thân quen. Nhưng cũng ko thể bỏ qua những đối tg khó tính cả...chung quy lại, em thấy bán hàng làm dâu trăm họ, cũng như làm phụ nữ thật là khó T_T
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Mình cũng làm kinh doanh nên mình hiểu tầm quan trọng của bí mật kinh doanh, tuy nhiên chia sẻ những kinh nghiệm và bài học cho mọi người sẽ mang lại cho chúng ta lợi ích nhiều hơn những gì ta cho đi. Mình rất đồng tình với các mẹ trên diễn đàn, nếu nhìn vào số ít những người thành công sẽ thấy họ rất cởi mở và thân thiện. Bạn có thể học hỏi họ rất nhiều điều, thậm chí cả những kinh nghiệm quý báu mà họ đã trải qua. Những người cởi mở, chân thành luôn luôn được yêu mến, và điều đặc biệt là họ luôn giữ được những cái rất riêng của mình.
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Em thích bài viết của chị SN quá. Nhẹ nhàng mà thấm cực kì nhé. Em thì chưa có nhiều kinh nghiệm nên vẫn đang đi học hỏi các mẹ khác để tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân mình thôi.
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? cám ơn Song Nhi nhiều, đây là một kinh nghiệm rất quý cho mình vì mình chỉ mới tập kinh doanh được 2 tháng
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Cái này là ứng dụng quy luật thu hút "Tất cả những gì bạn có trong cuộc sống; những gì bạn đã thu hút về mình, đều là kết quả của cách nghĩ và bản chất con người bạn". Là một nhà kinh doanh, bạn ( thương hiệu của bạn ) luôn suy nghĩ về khách hàng của mình, tôn trọng, yêu thương và luôn làm cho họ hài lòng, thì ngược lại, những khách hàng cũng sẽ đối xử với bạn và thương hiệu của bạn như vậy!
Re: Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? May quá, hồi đó chưa có cơ hội bán cho Golden quả trứng nào, chứ nếu giáp lá cà với nhau rồi có khi bây giờ mình lại mất đi một fan hâm mộ
Re: Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Mình đang rất quan tâm đến dịch vụ bất động sản. Sau mấy lần đi tìm mua nhà và thuê nhà, mình vẫn không may mắn gặp được những người có quan điểm như bạn vừa nói "tôn trọng, yêu thương và luôn làm cho khách hàng hài lòng"
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Ôi Song nhi viết bài nào cũng rất súc tích, diễn tả rất diễn cảm, mình ít khi đọc bài nào nhiều chử nhưng những bài bạn viết là tôi đọc hết không thiếu 1 từ luôn, cảm ơn SN nhiều đã làm mình cũng vỡ ra 1 số thứ
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Hay quá. Bạn viết rất hay, rất cảm động, rất thật. Đang buồn buồn nhưng đọc hết bài của bạn, mình vui lên hẳn.
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Cái chị Song Nhi này viết cái gì cũng hay, cũng thu hút mọi người quá thể, định học chị viết 1 vài điều, vài dòng nhưng không sao viết nổi. Em đặc biệt muốn viết 1 bài về chị trong topic "Bạn tôi trên LCM' nhưng quả thật không tự tin múa rìu qua mắt thợ và sợ chị lại bảo "em đã hiểu gì nhiều về chị đâu mà đòi viết về chị" nên lại e ngai, lại thôi và lại muốn thử mỗi khi đọc những bài viết của chị. Chị Song Nhi có cách cảm nhận rất riêng, rất sâu sắc và ấm cúng khi viết về những người bạn, người quen. rất cuốn hút mà cũng rất nhẹ nhàng khiến mọi người trong đó có em đọc thấy dài mà không chán, không ngại. Đấy là cái cảm nhận tinh tế của 1 người nhạy cảm và có cuộc sống nội tâm phong phú chứ đâu phải là sự chuyên nghiệp mà có đươc. Và điều này như bác Golden nói thì có chia sẻ 1 cách cởi mở nhất thì dễ gì mà ai học đươc. Bác Nhi nhỉ?
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Chào các bạn, Tôi mới tập tọe vào trang này, thấy chủ đề hay quá. Cho phép tôi trao đổi cùng nhé. Tôi thấy tính ích kỷ của nhiều người VN ta ngày càng làm cho mối quan hệ trở thành "người với ngợm". Đã chắc gì người bán hàng đó tự mày mò tìm ra hoặc được gia truyền, vì theo tôi món đó chưa thể gia truyền ở VN. Có chút kinh nghiệm nho nhỏ trong việc dọn vệ sinh nhà, tôi đang bắt đầu "CHO" để có thể học thêm từ mọi người. Lý do: trong xã hội có những người kiếm sống bằng nghề này (osin), hoặc một số gia đình tự tổ chức dọn vệ sinh nhà ở .v.v. nhưng làm chưa đúng phương pháp, qui trình kỹ thuật nên hiệu quả không cao. Nếu Trang chủ và các bạn cho phép, tôi sẽ tham gia và thảo luận cùng. Chân thành cảm ơn Vankhanhservice
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Đánh dấu ngâm cứu từ từ... em đang tính tham gia bán hàng online mà. Cảm ơn chị Song Nhi.
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Mình cũng nghĩ như vậy. Đã buôn bán trên LCM thì phải có cái tâm. Khi đã kinh doanh trên LCM thì nên mang cho khách hàng của mình những sản phẩm tốt nhất.
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Thảo luận, trao đổi trên diễn đàn là quyền tự do ngôn luận của mọi người mà, bạn cứ thoải mái đi. Mình cũng đang quan tâm đến đề tài của bạn, vì chị mình đi quét dọn nhà theo giờ mấy năm rồi nhưng hình như chưa thay đổi được phong cách để chuyên nghiệp hơn.
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Có lẽ sáng nào mình cũng phải search nick Song nhi để đọc bài mất, bài này viết từ hôm 25 rồi mà giờ này mình mới biết.
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? cũng muốn hóng chuyện của chị lắm nè, học hỏi về tự dọn nhà, nhà em cứ cn, thứ 2, t3 còn gọn gàng vì đươc dọn dẹp vào cn roài, còn bắt đầu t4 trờ đi là lại lộn xộn quá,hic
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? hí hí...lại lần nữa khen giọng văn mẹ Song Nhi... Bán hàng OL...e toàn nhận thiệt về mình....cởi mở trời cho, bo bo trời phạt. Sống càng già e càng ngấm ^^ híhí
Ðề: Bài học kinh doanh: Cởi mở trời cho? Ui, đọc bài chị Song Nhi hay quá. Em trước giờ cũng chỉ lượn lờ web lamchame đọc là chính. Một phần vì em chưa có gia đình, một phần thì mình còn thiếu quá nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên chỉ biết đọc bài các mẹ và thầm ngưỡng mộ thôi. Chị làm em nhớ cái thời em đi thực tập ý. Có ai thèm chỉ dẫn cho sinh viên thực tập đâu, lúc đó em nghĩ, những người đi trước có kinh nghiệm như bây giờ họ cũng đã từng trải qua thời gian là sinh viên rồi đi thực tập giống em, sao họ lại không thông cảm với sinh viên thực tập bọn em nhỉ. Nhưng nói thế cũng không hẳn đúng vì các bạn sinh viên đi thực tập vô tình sẽ làm mất thời gian của người hướng dẫn, thêm phần là họ cũng phải tất bật với công việc ở cty nên mình phải tự chủ động thôi. Cũng vì vậy mà về sau này bạn sinh viên nào không biết thì em biết gì em lại hướng dẫn cho các bạn ý. Còn chia sẻ bí quyết để tạo nên một món ăn thì em nghĩ các mẹ chia sẻ như thế chứ không chắc người làm có thể làm giống y như các mẹ làm được. Vì món ăn nó phụ thuộc vào cái lưỡi của người tạo nên nữa. Dù được chỉ vẻ tận tình đến mấy em vẫn nghĩ vị của món đó mỗi người làm đều sẽ khác nhau. Em cũng mới lập nick này thôi nên chưa quen nhiều các mẹ trong này. Nhưng dạo trước lúc có ý định order hàng trên Dâu em có hỏi mecunbong. Mẹ ý tư vấn em nhiệt tình lắm ạ. Gần như những gì mẹ ý biết thì mẹ ý đều nói với em hết, nên dù bây giờ em chưa có cơ hội gặp mẹ ý nhưng em quý mẹ ý lắm. Em cũng rất thích lamchame vì ở đây mọi người ai cũng nhiệt tình và thân thiệt hết. Em lượn mãi nên nhiều khi dồn việc một đống mà cuối năm thì việc ngập đầu. Híc, từ mai chắc phải cai bớt thôi.