Tôi Nhận Ra Tôi Cần Phải Tận Dụng Tuổi Trẻ Để Phát Triển!!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi WAHA Stories, 16/8/2019.

  1. WAHA Stories

    WAHA Stories Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2019
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    WAHA Stories là một ngôi nhà mà tôi thành lập nên để tìm cho mình một “gia đình” cùng chung chí hướng đồng hành mà tôi tin tưởng!

    ❤️Chào mọi người,
    - Tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi và tận dụng Tuổi trẻ của mình để học tập và phát triển.
    - Cái thời mà tôi còn tung tăng tới trường cấp 3, tôi đâu có định hình hay tưởng tượng được cái cuộc sống xã hội này nó khắc nghiệt và đầy chông gai như thế này các bạn,
    - Thời đó tôi nghĩ : “à ừ... có lẽ học xong cấp 3 mình sẽ tìm một ngôi trường nào đó học đại học cao đẳng để tìm kiếm mơ ước” . Nên là tôi cứ tung tăng vừa học vừa chơi vì tôi cho rằng việc học không bao giờ là quá muộn, nên tôi thờ ơ, tôi phó mặc tương lai của mình cho những cái ảo mộng ngây thơ đó
    - Và rồi cuộc sống tôi thay đổi một cách làm tôi chóng mặt. Tôi đột phải đi làm để mưu sinh cho bản thân và gia đình. Tôi bỏ lại những năm tháng vui đùa của tuổi trẻ ngày trước.
    - Và rồi trong cuộc sống của tôi không kinh khủng như tôi nghĩ khi đã một thời gian trôi qua, tôi thấy được một phần nào đó về cuộc sống của những người lớn,về thế giới mà tôi của những ngày tháng trước đó không biết và cũng không tưởng tượng ra được
    ❗️Tôi như bước vào một CUỘC CHƠI

    Nơi không phân biệt bạn là ai? Trai gái già trẻ... không ai thật sự quan tâm. Bạn là kẻ ngáng đường, bạn sẽ bị lật đổ.

    Thế giới mà các bạn gọi là “làm công”

    - Tôi nhận ra ngày đó bố mẹ đã khó khăn với tôi đến nỗi đã từng xảy ra những cuộc cãi vả không hồi kết... quy chung luôn là vấn đề “học vấn” của tôi.
    - Thật sự tôi cảm thấy tôi đã bỏ qua và phí phạm cả mười mấy năm trời tuổi trẻ và giờ đây là hậu quả tôi phải hứng chịu...

    ⭐️Sau một khoảng thời gian ngắn tôi trải nghiệm cuộc sống người lớn như thế này. Tôi nhận ra và quyết tâm không để mình tiếp tục như vậy nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Tôi phải học và tìm cách để mà “phải học” cho bằng được. Tôi bắt đầu làm, tôi tiếp tục công việc của mình để trang trải cuộc sống, song tôi tiếp tục việc học của mình sau khi đã về nhà
    - Và... Tôi YÊU vô cùng các bạn ạ! Tôi ước gì mình nhận được cái cảm giác này sớm hơn thì có thể bây giờ cuộc sống của tôi có thể tốt hơn nhiều rồi
    - Tôi thích thú với việc làm giàu và trở thành một người thành đạt. Tôi chọn đầu tư cho KINH DOANH.
    -
    Tôi luôn tự nhủ lòng mình phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa vì bố mẹ, anh chị, 2 đứa cháu và tri kỉ của cuộc đời tôi, gia đình bạn bè tôi... và vì bản thân tôi.

    #Tôi bắt đầu cuộc sống ở nước Mỹ cũng gần 2 năm nay rồi, sâu trong tôi không còn nhiều cảm giác muốn vui chơi và tận hưởng bất kì điều gì nữa.
    - Hỏi tôi vì sao ư?
    - Tôi xin lỗi nhưng phải trả lời thẳng thắn rằng, tôi chưa có gì trong tay thì tôi lấy quyền gì để bản thân tôi được phép sống như thế !
    - Là một người đàn ông. Tôi cần phải trở thành một trụ cột vững chắc nhất cho gia đình của tôi. Nên là : “Tuổi trẻ ơi, cám ơn bạn đã đồng hành của tôi suốt những năm tháng qua, nhưng đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi... Cám ơn đã đem đến cho tôi những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời”

    Bạn cũng suy nghĩ như tôi chứ?
    Các bạn có thể ghé thăm tôi và công việc của tôi ở đây : facebook.com/wahashopp

    ~ Đây là những gì tôi hoàn toàn trải nghiệm và tôi chia sẻ cho các bạn. Có thể bạn sẽ đồng tình hoặc không...Tôi vẫn cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để lắng nghe tôi
    ~ Xin cảm ơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi WAHA Stories
    Đang tải...


  2. chunghv458

    chunghv458 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2017
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm! Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Một số trong chúng ta tiêu phí nó cho những trò vô bổ, một số khác cho hai chữ mưu sinh và một số còn lại rất nhỏ có tuổi thanh xuân đúng nghĩa, là thật sự trải qua, cảm nhận nó sống với từng giây phút mà nó trôi qua. Những người lỡ hẹn với thanh xuân với bất kì lí do nào cũng đều đáng thương. Vì chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần, ai cũng chỉ có một tuổi thanh xuân.
     
    WAHA Stories thích bài này.
  3. WAHA Stories

    WAHA Stories Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2019
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn bạn một lần nữa vì đã lắng nghe tâm sự của gia đình WAHA :h:
    Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống của bạn.
     

Chia sẻ trang này