Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú anh MK nói đúng đó, Sư cọ nhưng mà phải ...Hot boy em mới chịu, nha
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hic hic em đi thì vững rùi nhưng mà em ham chạy lắm nên ngày nào cũng đầy thương tích chị ơi .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Bữa nay a PD thành sư cọ e mới thấy mắt a to thiệt đó, a có nhìu đồ chơi thíc nha.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em đừng có chạy nhanh quá nha ...té đau lắm đó . chị mỗi lần bị gì cho dù nhỏ xíu đi cũng đòi mẹ chị lấy băng cá nhân dán lại hết đó Giờ này chắc em đag hát karaoke rùi hén ....chị thì đang chơi máy tính tiền siêu thị với mẹ chị nè ...bà 6 của chị mới mang về cho chị đó ...
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú panda cũng bít hát karaoke àh??????giỏi thía, anh thì chỉ ngồi võng đung đưa hát thui , mà mẹ anh lắng nghe anh hát ,anh hát cũng được nhiều bài lắm,anh thì ngủ rùi,ngủ từ 8h15 ,sau khi cái bụng no căng sữa,hihihihi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú anh ngủ giỏi ghê, em vẫn đang ở trong phòng nghe bà em hát karaoke đây.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh PD có quả đầu còn ngắn hơn em nữa, thía là mất quả đầu tài tử rùi, nhưng mà anh yên tâm tóc nhanh dài lắm, tạm thời anh ra nhập "hội đầu gấu" với anh MK và em nhá hihih. Nhưng nói thiệt anh cạo đầu mặt vưỡn hiền lắm chứ ko "gấu" như em
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hahaah, em Panda hôm nay có mái tóc không đụng hàng nha. Nhìn mắc cười quá đi mất. Ai mà chơi xấu em quá vậy nè ) Nhưng mà gương mặt em vẫn đẹp trai Chị MS mới chụp hình tuyết nè, em qua xem nhé.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú cám ơn em khen anh mắt to nhé, hôm nào qua nhà anh chơi chung với anh nha, anh chơi một mình bùn nhắm
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú em nghe cái câu giữa của chị mời thấy mát lòng mát dạ hơn chút.Hic.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú mẹ em thấy anh cạo đầu tuy có gấu hơn chút nhưng cũng tạm được nên mới hok mắng vốn cô cắt tóc đóa.Hic .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ơi, anh cũng vừa xuống tóc hôm thứ 7, 2 anh em hông hẹn mà đụng hàng ý tưởng ngộ ghê! PD cũng sang coi hình mới chụp của anh SN mẹ anh hum qua nhen!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Há há há, PD ơi PD sao cái tóc em nó ngộ dữ vậy nè! Hihi, mẹ em mua cho em cái tông đơ rồi bố em tự sướng đi, cái tông đơ í có cái điều chỉnh độ dài cho tóc từ 1cddeeesn 7-8cm chi đó! Ngon lành lắm nha, chị Nhím cũng thik nữa! Chứ ra cửa hàng mà cứ thía này thì ảnh hưởng độ đẹp giai của PD quá ah!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú vậ hả chị, để mẹ em nghiên cứu xem sao.Trước mắt là bái bai cái cô cắt tóc thanh nữ đó rùi .Mà tay chân mẹ em quờ quạng lắm mẹ em sợ tự mình húi tóc cho em lắm chị ơi.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda ơi, nhà em có trồng hoa nhái ko? Hoặc biết ai trồng mà wen ko xin cho anh ít hạt với. Anh ko biết chỗ nào bán
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD bé tẹo đã ra được hớt tóc thanh nữ rùi cơ đấy, anh chỉ có tự xử ở nhà với bố kiêm trợ lý mẹ thui
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Tông đơ dạo này lên giá quá trời luôn í! Hồi trc chị mua lần đầu chưa tới 400k, lần 2 mua hơn 400k, giờ đã 500k rùi! HIk, vật giá leo thang chóng mặt! PD húi tóc nhiều đầu tư cái đó hợp lý, để bố PD làm thợ cạo đi, vui lắm đóa!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú em sẽ nói bố mẹ em nghiên cứu cái vụ này chị ạ, khổ nỗi mẹ em cũng hok tin tưởng vào tay nghề của bố em lắm nè, bố em chỉ cắt móng tay cho em là ok thui à