Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Nói xin lỗi nhưng mà bố mẹ đẻ mình nuôi dạy mình mấy chục năm, đánh mình còn được..chứ MC nuôi dạy ngày nào mà dám đánh như thế..Em là em đạp luôn, đàng nào cũng mang tiếng láo rồi thì có láo 1 MC cũng kể lể tâng lên 100 nên cứ láo tầm 99 cũng đc )...
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mình thấy có một vài chị e có tư tưởng khá "diều hâu". Nghĩ thấy thật buồn. Gia đình muốn hạnh phúc fai dựa trên mối quan hệ hoà hợp của các thế hệ: Bố mẹ - con cái, vợ - chồng, ông bà - cháu, chưa kể ace trong họ hàng. Để làm đc điều này cần fai có sự cố gắng từ mỗi thành viên, bản thân mỗi chúng ta cũng chỉ là 1 mắt xích trong thành công cuối cùng. Vậy thì chúng ta có nên là một mắt xích hỏng hay ko? Mình muốn kết thúc bằng 1 câu thế này, mọi người nghĩ xem có đúng ko nhé: "Chúng ta đối xử với bố mẹ (ko fân biệt bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hay vợ) như thế nào, thì con cái chúng ta sẽ đối xử với ta như thế" Chúc chị e và các bạn có chủ nhật vui vẻ bên gia đình và người thân!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Em chưa có gđ riêng mà nói chí lý nhở? Nhưng em ui, đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chẳng ai muốn là đứa con dâu hỗn láo đâu. Đôi khi chính mc khiến con dâu trở nên như vậy đấy, đấy là chưa kể định nghĩa sự hỗn láo mỗi ng khác nhau nữa. Nhưng mình nghĩ ở đời ko cái gì là tuyệt đối cả. Ở nhà này phải dùng cách này, ở nhà kia lại phải thế kia....
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Hix, topic này có từ lâu nhưng hôm nay mình mới vào đọc. Đọc xong có vài lời comment với em gái. Một số chị lớn tuổi ở đây comment rất thấu tình đạt lý và chị tin đó là những lời khuyên tốt, có giá trị và dựa trên một sự trải nghiệm mà em chưa có thời gian để trải qua như các chị ấy. Đúng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu còn rất nhiều vấn đề phải bàn nhưng ở tình huống của em chị thấy em vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn so với nhiều nàng dâu khác. - Mẹ chồng em ( theo như miêu tả của em) thì là người rất dễ "đối phó" và "dễ sống" và như nhiều mẹ đã nói, chỉ cần khéo một chút thôi thì em có được tất cả. Khéo ở đây là " khéo néo", " khôn khéo" chứ chị không khuyên là em "nịnh khéo" mà nịnh mẹ chồng một chút thì có sao đâu. Một người phụ nữ biết tặng hoa con dâu khi con dâu sinh cháu đã là một phụ nữ rất hiện đại, và chị chắc chắn với em rằng sống với một phụ nữ hiện đại dễ chịu hơn gấp nhiều lần với một phụ nữ "cố hủ" hix. Cũng vì bà hiện đại nên bà mới thích sắm đồ cho cháu.... Riêng hai chi tiết đó thôi chị đã thấy em hạnh phúc hơn rất nhiều nàng dâu rồi. ...... và tất cả những chi tiết về mẹ chồng em thì chị tin rằng bà là người không đến nỗi nào, có chăng bà đã hơi nóng tính khi rang tay tát em. Tuy nhiên chị cũng khẳng định là chắc chắn trong lúc "cãi nhau" em và chồng em đã không kìm nén cũng như đã "lỡ lời" hoặc và bà chỉ muốn bế cháu ra chỗ khác để tránh ảnh hưởng đến em bé. Thay vì em đồng ý để bà bế cháu ra chỗ khác thì em lại giữ bé ở lại nên mới "có chuyện". ( Như nhà chị mỗi lần vợ chồng cãi nhau hoặc là gửi con cho bà bế chỗ khác, hoặc là gửi con sang hàng xóm. Trẻ con giờ nhạy cảm lắm em ah, đừng nghĩ nó nhỏ mà chưa hiểu đâu. Nên phái tránh cho con những điều không nên thấy,...). Tuy nhiên chị nghĩ sự việc đã xảy ra rồi em cũng không nên ấm ức mà giữ trong lòng. Hãy để nguôi ngoai rùi "tâm sự" lại với mẹ....Cũng không nên kéo chồng về phe mình để tạo sự cô lập cho mẹ chồng bằng cách ra ngoài thuê nhà ( ngoại trừ vợ chồng em có dư giả tiền mua hẳn một cái nhà khác ), cái này chị nói thật là chỉ có hại cho em, có thể giải tỏa sự ẩm ức của em bây giờ nhưng sẽ có hậu quả không hay trong mối quan hệ giữa em, chồng em và mẹ chồng sau này đấy. Nói gì thì nói chồng em vẫn là con trai bà, và con em vẫn là cháu bà. Em nói tính em thẳng thắn, đó là một tính tốt. Tuy nhiên đối với phụ nữ chúng mình không phải cứ đi "thẳng thì mới đến đích" Chị tâm đắc câu trả lời của HHHV2008, em cứ đọc kỹ để vận dụng vào cuộc sống của mình "Thực ra, Chúa tạo ra đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác biệt. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà chẳng phụ thuộc vào cách sống của họ. Đàn ông luôn nghĩ rằng cách nhanh nhất để thể hiện một vấn đề là đi con đường thẳng còn phụ nữ thì không. Phụ nữ sẽ chọn cách đi đường vòng để khắc phục khó khăn của từng đoạn nhỏ". Chúc em hạnh phúc!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! @mevac: ý e muốn nói đến những suy nghĩ kiểu như của bạn Chút chít kia chị ạ. Bạn ý có thời gian đọc những tâm sự này và bình tâm suy nghĩ mà mà lại đi nói những câu như thế thì chẳng hiểu khi bạn ấy gặp fai tình huống này sẽ ra sao nữa
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Thưa với bạn, tớ là thấy bạn chủ topic ăn nói như vậy chẳng đến mức mà bị chồng đánh, chưa nói đến MC...MC tớ cũng thuộc kiểu có gì nói đó, nói chung là như các chị đã nói là dễ "điều trị"...nhưng tớ cũng đã có lần đôi co cãi nhau với MC rồi đấy mà chưa đến mức bị chồng đánh, nhưng nếu MC mà đánh thường thôi, chỉ tát ko thì ko nói, chứ mà quả "Túm tóc giật tóc" thì xin lỗi bạn tớ ko để yên ạ. Bị đánh 1 lần thì sẽ có lần 2, lần 3...cứ cúi mặt mà sống thì đến bao h mới yên ổn chứ...MC có khi thấy con trai đánh vợ lại sướng âm ỉ trong lòng ko có chỗ gào thét...Cái kiểu này là thế chứ có phải đánh vì ý tốt đâu..đánh vì sướng tay, vì thể hiện tao là số 1 trong nhà chứ ko phải mày..
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Dù gì giữa mẹ chồng nàng dâu đã xảy ra xô sát thì khó mà hòa hợp lại lắm, dù đó có là chuyện ai đúng ai sai.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mình cũng ở với MC, stress phát điên vẫn phải nhịn, những bạn không phải sống với MC sẽ không hiểu được đâu ạ.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Nói 1 cách chính xác ra thì ko ai có quyền được đánh ai.Sống với nhau phải có sự tôn trọng.Chia sẻ với bạn khi gặp 1 ng MC như vậy
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mình còn có 2 quả cơ( mẹ chồng và bà nội chồng). Hơ hơ... gấp đôi cơ bạn ạ. Huhuhu
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Không biết bạn chủ topic bao nhiêu tuổi nhỉ? mình nghĩ chắc còn trẻ lắm, ở đây mình thấy có rất nhiều ý kiến, không biết có phải tất cả các ý kiến đều là của những người đã lập gia đình rồi hay không? chỉ khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ, vì nếu bạn nghĩ sai một bước sẽ đi xa lắm và khó mà hàn gắn được, không sống được với mẹ chồng cứ xin ra ngoài, bạn cho rằng bạn chỉ sống thật không biết xu nịnh, rồi bạn cứ cư xử như bạn muốn là điều không nên đâu, nhịn mẹ chồng một chút không ai chê mình cả bạn à, mẹ chồng dù sao cũng là mẹ chồng, bạn bảo rằng không nuôi bạn thì không được đánh bạn , mình đồng ý hoàn toàn, nhưng như vậy cũng có nghĩa là không thể nào thương bạn như con đẻ được, cãi ngang với mẹ chồng như câu chuyện trên của bạn là không nên, và càng không nên hơn nữa nếu bạn đã hiểu rõ tính mẹ chồng, mẹ chồng là người sinh ra chồng, giống mẹ mình sinh ra mình vậy, không gì có thể thay đổi được tình mẫu tử, bạn cứ đặt trường hợp chồng bạn về sống với mẹ bạn và hai người cũng có chuyện không vui như vậy đấy, bạn sẽ cảm thấy thế nào, thương chồng mà ráng vui vẻ với mẹ chồng hết mức có thể nhé bạn. Chúc bạn sống vui, chúc bé con nhà bạn lúc nào cũng khỏe và vui vẻ nha.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! cả MC và chị đều sai... Cái sai của chị là cãi MC..dù có xảy ra chuyện gì cũg k được cãi mà bác í lại là MC của chị, cũg may là chị có chồng thươn..Còn cái sai của MC chị là đánh con dâu.Nhưg 2 cái sai này bắt nguồn từ chị trước.Nếu chị k cãi bác í thì cũg k có kết quả như vậy.Mình biết tính MC mình thì mình phải chịu khó thôi chị ạ.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Ai cũng làm con dâu rồi mới làm mẹ chồng vậy sao có những bà mẹ chồng lại thế nhỉ ,thật là .....................................................................................................................
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Động vào em thì em cũng oánh cho ấy chứ ,đánh người mà dễ ah ?
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! ĐỒng ý với ý kiến của mẹ này. Vì thế 1 lần chồng nhỡ tay tát tớ 1 phát, tớ gào lên "Chỉ có bố mẹ tao được phép đánh tao thôi nhé", sau đó xông vào chiến
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Nói thì dễ nhưng làm khó lắm bạn àh. Thứ nhất ở chung kiểu gì thì kiểu nhiều ức chế lắm Thứ 2 bị chồng tát cho mấy phát tủi thân và cay cú lắm Thứ 3 con đang khóc, trẻ con cứ thấy người lớn căng thẳng là chúng nó sợ lắm. Tóm lại là nằm trong chăn mới biết chăn có rận
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! ặc ặc thế sau đó như nào hả mẹ nó ? em mới lập gđ được 3 tháng và đang mang bầu nhưng nhiều khi nói chuyện vui với chồng đều có nhắc nhở về cái chuyện đánh chửi nhau và luôn đưa ra thông điệp là ko bao giờ có chuyện " ĐÁNH" và ông í cũng bảo là chắc chỉ có em oánh anh thui )
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Hic, đúng là nói thì dễ nhưng phải sống đúng trong hoàn cảnh ấy, trong tình huống ấy thì mới biết mình sẽ cư xử như thế nào chứ e ko đồng tình với những chị khuyên phải xem lại mình trước hay ntn, chả thế nói ai đúng ai sai, cái j cũng phải từ 2 phía, haizz, chán, chia sẻ cùng chị chủ top. hic
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hic, nãy h ngồi đọc hết topic. Em chả muốn bình luận gì nữa. Cuộc sống thật phức tạp