Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) được đới ^^ . gần tết công nhận là khó tồi gọi trung tâm bọn nó còn bảo ra tết may ra thì có,mình cần ngay và luôn chứ ra tết con bé nó 2 tháng rồi thì có cũng đc mà ko có cũng chả sao
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chủ nhật vui vẻ nhá các nàng. Chờ đầu sỏ kêu gào thì bít liền, bà chịu khó vào nhà nhớ!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ừa mà bà nội bà ngoại đều bựn hết à? Nếu bí quá thì các bà cũng p "hy sinh công việc" thoai.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khéo các em xì tin thì vừa, thăng em chũm chĩm của bà chắc đầu to roài. ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chụi khó đi bà ơi, tôi 1 mình nuôi con đây, còn lo hết cái nhà 4 tầng, cơm nước giặt giũ chứ nhà nàng có 17m2 thì chuyện nhỏ, mà mới sinh con ngủ hoài à, dễ nuôi lắm ihiih, cố lên, trâu chúng mình được tiếng chăm làm mà
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mít ơi, up ảnh hôm qua chơi ở nhà jean đi , công nhận vui dã man, vui kinh khủng, lâu lâu lắm mới vui như thế, lại toàn chuyện vui, tin vui, như vậy sang năm hội trâu nhà ta sẽ lên chức cô , có đến 3 đứa cháu : ỉn ( trai--nó ước có công chúa mà mãi chưa được, có vẻ bà ỉn có số làm mẹ chồng), shinthoi ( cũng con trai- là quả ớt nhỏ, lại thêm 1 bà mẹ chồng), còn pépy đợi nó báo tin các bà nhé mong đến ngày off
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hôm qua các bà đến tôi vui lắm, hix hnay mới lên để chớp được thấy loáng thoáng có bà định đến nhà tôi mờ ngại huhu, lần sau là cứ ới 1 tiếng để tôi chuẩn bị thêm tí ti roòi tụ tập cho vui á các mụ, lâu lắm ko thấy bạn thương nhớ quá thui!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) lạy bà,vừa sinh xong mà 1 mình làm mọi việc được á? lại còn mổ đẻ nữa,ai làm cho mờ ngủ thía
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Huhu, tuần vừa rùi, bên tôi mất mạng, làm tôi chả biết có vụ tí tớn bên nhà mụ Jean, hic. Bùn thế chứ. Sao chả mụ nào ới tôi 1 tiếng thế, tôi đã dặn rùi còn gì. Hic, lâu k gặp chúng nó, là chúng nó quên mình luôn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi hả, sinh dạy 1 tuần đã là mò làm việc nhà rồi,thời gian đâu mà ngủ????????lúc nào cũng trong tình trạng mất ngủ, đêm trông con, cho ti, thây tã.... sáng dậy giặt giũ............
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hello các bà, lâu lắm rùi mới về nhà, đợt này bận quá ah Nhà mình ngày càng đông vui, welcome các bà nhá, hôm nào off cố gắng đi hết nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nàng ở Hôi Sửu à? hi..Tớ có quần dẫm gót nhé. Lúc nào nàng qua báo tớ cái nha . TKs nàng nhìu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào cả nhà, tôi cũng đi công tác ngoại tỉnh, hok có mạng miếc gì cả. Giờ về, nghỉ đã, mai hóng hớt các bà. hehe.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) vợ chồng tớ bằng tuổi đây, chỉ ráng kiêng không sinh con năm trâu và hổ thôi, chứ đi đâu cũng bảo đẹp, khắc khẩu thì đương nhiên rồi, vì 2 thằng đầu trâu bướng không khắc nó cũng phí đi. MC đi xem ko bảo chết yểu, chỉ bảo lấy nhau sớm thì dễ chia tay....còn cậu giờ mới tính thì là ko sớm đâu, đảm bảo sống "đầu long răng bạc" luôn đấy...he he ôi zoi ôi nàng ơi, bọn nó cũng bận cả, đứa thì bận con đứa thì bận bầu, bà phải liên lạc với chúng nó nếu quyết tâm đi chứ, như tôi ốm quặt quẹo mà cũng phải ráng gọi điện à ơi để chúng nó cho tôi đi cùng nữa mà...bọn nó lại sắp off đấy, bà ráng lên nha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hi cả nhà!hôm nay có ai có gì không cho tôi hóng với?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hehe, cưới nhau về sống cả đời nên phải cẩn thận tí ấy mà, bố mẹ mê tín wa, chẹp chẹp, tớ chỉ hỏi thế thôi chứ cũng chưa có kế hoạch cụ thể, con traii mà , cưới trễ cũng k sao... thế tuổi trâu hợp tuổi nào nhất các bạn nhỉ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ôi dời,để mà đi đủ thì thuê hội trường để off hả bà.nhà toàn là trâu ,đa phần còn thêm nghé ,chỗ nào chứa cho vừa ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bây giờ ai cũng mong sướng lên,bà cứ ôm khổ vào người chi cho mệt