Thôi thì năm nọ đỡ năm kia mom ạ, sang năm khấm khá lại bù vào. Nhà mom may mắn là còn tiền tiết kiệm mà thâm hụt ấy
Hic năm nay nhà mình chi tiêu nhiều quá, trong khi vẫn tiêt kiệm chưa chi một số khoản. Thu nhập thì chưa ngay lập tức mà tăng lên được. Đang suy nghĩ xem nên giảm chi hay kiên nhẫn đợi thu nhâp tăng đây
Giảm chi thì không nên mẹ nó ạ, mình thì lúc nào cũng tìm mọi cách để tăng thêm thu nhập, mình luôn phải chủ động chứ không đợi mẹ nó nhé! Nếu mẹ nó có thời gian thì mình cũng chia sẻ cơ hội với nhau!
Mn nói thế có thể vì mn không biết là mức chi tiêu của nhà mình rất cao. Không tính bằng chục triệu mn ạ. Khả năng của mình cũng có hạn, thu nhập chính từ làm công. Mn có cơ hội đầu tư nào tốt chia sẻ cho mình với nhé Hihi chúc mừng mn nhé, nghe mn nói có vẻ nhiều hy vọng đây hihi. Mn chia sẻ thêm chút đi.
Thu nhập của vc mình cũng từ làm công ăn lương thôi, vẫn đang cố gắng hàng ngày: học ngoại ngữ, nâng cao năng lực chuyên môn... -> những yếu tố và kỹ năng giúp mình tăng được lương, từ khi đi làm đến giờ thì năm nào cũng được tăng lương hoặc tự tăng lương cho bản thân, thu nhập vì thế cũng tăng theo. Nhưng chi tiêu nhà mình chỉ tầm 20tr thôi nên có thể để ra đc nhiều hơn chút xíu so với nhà khác, chứ chưa chắc thu nhập nhà mình đã được xếp vào hàng cao so với mn ở đây. Bản thân mình thấy khá hài lòng với mức chi tiêu, cũng như thu nhập hiện tại, mong rằng cứ tăng trưởng đều thu nhập thì tốt. )
Thế là công việc với mn suôn sẻ, và cs cũng được cân đối tốt nhỉ. Mình thấy mn kể 2 vc chăm chỉ học hành để cv tốt lên nghe ham ghê. Mong cv của gd mn cứ tăng đều như trước Minh nghĩ gd 1 con nhỏ mà chi 20tr là rất vừa vặn. Trước đây mình cũng chi tầm đó, xong rồi nhu cầu cứ mọc thêm ra, cho nên mình mới nghĩ cần bớt đi để đỡ phải nghĩ đến tiền. Ví dụ như gd đi Tokyo 2 tuần 200tr, 2 con học trường tư là hơn 20tr, v.v. Mình cứ nghĩ bụng khi nào thu nhập gấp đôi được bây giờ mỗi tháng mình sẽ biếu bm 2 bên 20tr để cs của ob thoải mái hơn. Mơ ước nhiều cũng mệt
Cảm ơn mn Mỗi người có một mục tiêu của cuộc sống, mình thấy nhiều gia đình thu nhập tầm tầm như nhà mình và cho con học trường qte nên rất vất vả về kte nhưng niềm vui của họ lại là cho con học điều kiện tốt nhất. Nhưng quan điểm của nhà mình thì lại khác, mình cố gắng balance giữa thu nhập và chi phí cuộc sống để khi mình ko có khả năng làm được tốt nữa thì vẫn có thể lo được cho con cái đàng hoàng. Hiện tại, chỉ cần lương của 1 trong 2 người là gia đình mình đã vừa chi tiêu vừa tkiem rồi, nên nếu 1 trong 2 mất việc làm tạm thời cũng không đáng lo ngại. Hạnh phúc là khi mình cảm thấy mọi thứ vừa đủ, càng tham vọng thì cuộc sống càng mệt mỏi mà.
Mình thì 2 bé hàng tháng chi tiêu chỉ khoảng 30tr -35tr thôi, trừ khi phải chi các khoản lớn như mua sắm đồ điện tử hay đi du lịch nghỉ mát! Mình thì lại khác mn không phấn đấu để tăng lương (vì có tăng cũng chẳng bao nhiêu) mà rất chăm chỉ đầu tư, tháng nào mình cũng có Hợp đồng, thế nên đi dạy rất ít và có nhiều thời gian nghỉ và đi chơi!
Mình chẳng biết đầu tư gì, ngoài gửi tkiem, nên tăng thu nhập bằng cách tăng lương thôi , như năm ngoái chắc là năm tăng nhanh nhát của 2vc: Ck được tăng 10M, vk được tăng thêm khoảng 6M-7M, còn năm nay m lại được tăng thêm 2M/thang nữa. Con số ko phải quá lớn nhưng đủ để mình lấy động lực phấn đấu tiếp cho các năm tới, hii
E cũng chả tiết kiệm được mấy. Số tiền cứ lên được hơn nửa mốc thì lại phải chi ra. Toàn những khoản ốm đau, sửa nhà, chi tiêu các khoản ngày càng tăng.