Năm Nay Nhà Các Mom Tiết Kiệm Được Bao Nhiêu???

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi nguyenhoailam, 15/10/2019.

  1. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    nghe các mom nói lại thấy buồn quá, nhà e chẳng tk dc gì cả, cứ hàng tháng cày rồi trả nợ thôi, ko biết đến bao giờ mới tiết kiệm dc nữa!
     
    Đang tải...


  2. MinhThuy18

    MinhThuy18 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/2/2018
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mn chia sẻ. Mình cũng như mn, rất may mắn vì có cs yên ả.

    Mn đoán đúng, thu nhập nhà mình cao hơn mặt bằng chung. Nhìn ra sân bay người ta đi chơi ầm ầm, mình đi có mỗi năm một lần thấy rất hợp lý :D

    Đừng buồn mn, khi nào hết nợ thì bắt đầu tk :) Cs có giai đoạn mà. Mong mn sớm tìm được điểm cân bằng.

    Mình cũng đã đi qua nhiều giai đoạn vất vả, và bây giờ có thể nói là mình hài lòng với bất kỳ mức thu nhập nào. Đủ cơm ăn là được.
     
    Phuongttl thích bài này.
  3. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Csong của mình nó cứ bình bình, chẳng có gì đặc sắc, màu hồng cũng chẳng phải, giàu có lại càng không, thực ra nó đang ở cái mức đủ ăn đủ tiêu, và cũng hài lòng với hiện tại. hiii:)))
     
  4. nguyenhoailam

    nguyenhoailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    t cũng chỉ mong đủ ăn đủ tiêu thôi mom :D
     
    Phuongttl thích bài này.
  5. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Như mn là đủ ăn, đủ tiêu rồi mà :))
     
  6. LanHung

    LanHung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Chắc mẹ nó cỡ 9x rồi, sau này ngoài đủ ăn đủ tiêu thì còn để dành được nữa, sau đó còn thêm mấy cấp độ nữa cơ mẹ nó ạ! Hiiiiiiiiiiiii!
     
  7. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cuối 8x rồi bạn, mình cũng có nhà rồi (do ở cùng bme ck vì ck mình là con 1), ngoài ra mình cũng tích được 1 mảnh đất hơn 1 tỷ rồi, cũng có ít tiền tkiem rồi ấy, nhưng không quá nhiều so với các mẹ ở diễn đàn thôi vì mình làm công ăn lương mà :). Từ lúc ra trường đến hiện tại thì mình thấy csong của mình nó cứ bình bình về tiền bạc, không phải hoạch phát, mỗi năm lên 1 ít nên không bị túng thiếu, đủ tiêu và tkiem, cũng chưa biết làm gì để tiền nó tăng nhanh như mn đây :D
     
    Sửa lần cuối: 4/11/2019
    LanHungMinhThuy18 thích.
  8. MinhThuy18

    MinhThuy18 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/2/2018
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ở đời tiền chẳng biết bn là đủ. Như mình thấy vui nhất là có thứ để ngóng trông. Đi làm công thì ngóng tăng lương mn nhỉ :D Cứ tăng đều là vui :D

    Nhà mình đầu tư kq linh tinh lắm nên mình tin gửi tk hơn :p Tuy thế mình cũng có dùng mua đất và chút ít cổ phiếu. Không có năng khiếu đầu tư thì chịu khó làm con trâu đi cày vậy :D
     
    Phuongttl thích bài này.
  9. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Đi làm đúng là mình chỉ ngóng tăng lương, tuy chưa được mức thu nhập 100tr/th như mn, nhưng mình đang cố gắng đây, không biết khi nào đạt được :D. Cái quan trọng là mình thấy được niềm vui trong công việc, môi trường làm việc, mọi người xung quanh nữa. Thấy đồng nghiệp xung quanh toàn lương cao nên mình càng có động lực cố gắng hơn :D
     
    MinhThuy18 thích bài này.
  10. LanHung

    LanHung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ nó giỏi đấy chứ, ở tuổi mẹ nó mình cũng chưa có được mảnh đất nào, lúc đó chỉ lo đi cày thôi, được bao nhiêu tiền lại lo đi gửi tiết kiệm hết! Bây giờ công việc ổn định rồi thì mình lại đi tìm các cơ hội đầu tư sinh lời vì lương giáo viên thì bao giờ mới cao được!
     
    Phuongttl thích bài này.
  11. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Cố gắng thôi ạ, thay vì mn mua đất thì mn lại gửi tiết kiệm cũng như nhau cả thôi mà. Nghề giáo viên ngoài lương có thể dạy thêm kiếm thu nhập, mà thu nhập ngoài không thấp, chưa kể có thể gắn bó công việc đó cả đời. Chứ làm ngoài hên xui lắm, hết thời thì về vườn và tính làm ăn cái gì đó, cố được đến đâu thì cố ạ :D
     
  12. archvietnam

    archvietnam Làm những gì mình nghĩ.

    Tham gia:
    9/7/2018
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà Em ko để ra được đồng nào.hic
     
  13. thutrang21415

    thutrang21415 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/5/2018
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    18
    Em không tiết kiệm được đồng nào. Buồn quá.
     
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng xêm xêm bạn này!
    Có bạn trong forum này nói một câu, đại ý là đại phú do may mắn còn tiểu phú do cần cù, chăm chỉ. Không biết bao giờ mình mới được nếm cái cảm giác của tiểu tiểu phú đây...
     
  15. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Mình chả tiết kiệm được, vì trong vòng có 1 tháng mà tất toán hai cái xe, mua một cái nhà sau bao nhiêu năm khát khao tìm kiếm. giờ lại công cuộc tk mỗi ngày 5000đ đây. Mình ấn tượng vì trước có 1 toppic mỗi ngày tk 5000đ từ ngày xửa ngày xưa, ngày đó năm 2012 mình mới có trong tay có mấy chục triệu đồng.
     
  16. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Mua nhà cũng được gọi là tiết kiệm mà chỉ là ko fai là tiền mặt thôi :D
     
  17. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Mua xong lo phết nhà mình, vì còn có ~ tỷ tiền mặt. giờ làm ăn khó quá.
     
  18. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    tại mn quen sống trong nhiều tiền rồi mới thấy vậy thôi, chứ mình thấy có tầm 1 tỷ tiền mặt là ok rồi mà, bằng 2 năm tkiem của nhà mình rồi đấy :D
     
  19. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    tại chi phí nhà mình nhiều quá, 3 đứa con, mà giờ con nhỏ nên không có thời gian làm ăn, nên cũng sợ
     
    Phuongttl thích bài này.
  20. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,320
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    mẹ này giỏi thế, một tháng mà làm được nhiều việc lớn quá.
     
    MinhThuy18 thích bài này.

Chia sẻ trang này