sắp 2020 rồi, các mẹ nên lập group 2020 để đặt mục tiêu đi nhỉ? Lạc quan lên mn, mình thấy gdinh mn cực ổn so với nhiều gdinh trên diễn đàn này, mn mua nhà to thì ắt phải tốn tiền rồi nhưng bù lại được ở trong 1 không gian rộng rãi cũng thích mà, nhiều người mơ còn chẳng được ý chứ
Thực ra mình định mua nhà từ hồi đầu năm nhưng không mua được, lúc đó nếu mua thì rẻ hơn thời điểm hiện tại ~ 500tr, sau đó vì một vài lý do không mua nữa vì phân vân. Thế là hồi cuối tháng 9 mình tất toán 2 cái xe ô tô, bảo thôi chả mua nhà nữa, để sang năm, nhưng đùng phát thế là mua luôn
Mình xuất phát điểm là từ một bà mẹ đơn thân cũng rất khó khăn, nếu bạn đọc lại những bài của mình. Nhưng thực sự ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Để có được như ngày hôm nay mình đã cố gắng không ngừng nghỉ, từ một con số 0, giờ mình cũng có vài thứ trong tay, coi như tạm ổn. Không ai cho mình cả. Mình mua 120m2 bạn ah. nhà vườn trong khu đô thị nên cũng khá rộng rãi
Thế nên mình nghĩ không việc gì phải lo lắng cả, cứ vui lên mà sống thôi, mẹ đơn thân cũng có sao đâu, csong thấy vui vẻ là được
Nếu đã có con rồi, con nhỏ, cần ăn cần học, lại cần cho con đi chơi hưởng thụ thì rất khó dành dụm tiền được ạ
Mẹ nó giỏi thế mà còn đầy nghị lực nữa, một tay chăm 3 con mà lại còn mua đc nhà riêng và tiết kiệm đc tiền!
Mẹ @thaorua2008 này siêu lắm. Mình đã có lần đọc post của bạn í, chia sẻ về cách bạn ấy hùng hục làm việc và kiếm tiền, ngưỡng mộ vô cùng... Đúng là có chí thì nên. Nhìn bạn í rồi nhìn lại mình, thấy xấu hổ khủng khiếp!
Thật sự là em chả mong tết tẹo nào, tự nhiên lại tết bao nhiêu thứ phải lo trong khi tiền thì chỉ đủ ăn đủ tiêu chả dư được đồng nào (
nhà t năm nay cũng chả dư dả được bao nhiêu, k đạt kế hoạch đề ra nên hơi buồn. Nhưng thôi để sang năm lấy động lực kiếm gấp đôi b ạ
gấp đôi gấp ba với mình thì nhiều tiền lắm, ko mong đâu, chỉ mong = năm nay là tốt rồi , mục tiêu trong tầm tay đỡ phải nghĩ nhiều nữa. mình làm công ăn lương nên thu nhập cố định lắm, có tăng cũng tăng 1-2 triệu/tháng thôi ko ăn thua để tính vào mục tiêu. Mới lại csong cứ tằng tằng thế này cũng vui mà, , mn cứ phấn đấu đi, mình học tập theo, hiii