Em sắp học xong cấp 3 mà không có ý định học đại học. Mọi người có ý tưởng học nghề gì không bật mí em với.
Nếu bạn chưa có ý tưởng gì bạn có thể tham khảo các ngành nghề đang hot nhất hiện nay cho các bạn học xong cấp 3 nên học nhé.
Mình thấy các nghề như spa hay cắt tóc,... cũng ổn đó bạn vì thời gian học nghề không quá dài lại có thị trường rộng lớn nên bạn có thể tham khảo
Bây giờ con gái nên học mấy nghề trang điểm, làm tóc hay học về spa. Mấy nghề này bây giờ đang hot hái ra bội tiền đấy
học tiếng phổ dụng ở Việt mình: Tiếng anh, hàn, trung, nhật.... rất nhiều việc từ sản xuất đến dich vụ đều ok
Có khiếu làm đẹp thì học trang điểm. Đứa em học mấy tháng thế mà giờ ra trang điểm kiếm lắm. Nhưng trộm vía nó khéo tay và con mắt thẩm mỹ tốt nữa.
Thế mạnh của bạn là gì? Bạn nên chọn ngành nghề mà bạn yêu thích chứ không nên ép bản thân mình học nghề mà mình không thích.
Quan trọng bạn thấy khả năng sở thích bạn là gì, từ đó mới hướng theo nghề mình cần học và phù hợp với bản thân.
Giờ mấy em học hết cáp 3 hay đi Nhật lắm, 3 năm hoặc 5 năm. Đi về rồi tầm hơn 20 tuổi có ít vốn có thể kinh doanh mặt hàng gì đó, hoặc nếu có cơ hội thì đi tiếp. Thấy hướng của các bạn trẻ bây giờ là như vậy
Spa đang hót, b đọc sách dạy làm giàu của ng do thái chưa, họ nói nếu muốn kiếm tiền hãy kiếm tiền của phụ nữ, muốn kiếm đc nhiều tiền thì hãy kiếm tiền của ng giàu. Vậy nên học spa t nghĩ tương lai ổn lắm đấy )
Nếu có thể học tiếp nên học em né. Giờ rất nhiều trường trung cấp, cao đẳng dạy nghề. Cứ giỏi nghề là không phải lo chi
Trước hết em thích làm những công việc gì ? Nếu học nghề, em có thể học spa công việc này cũng dễ xin hay có tiền típ nếu đi làm thuê, cắt tóc, gội đầu, mak up...nếu có khả năng học ngoại ngữ nên học thêm em nhé, một chút mây tính cơ bản ( có thể tự học được qua youtobe )...
Đại đa số những bạn tuổi như em chả biết mình thực sự thích điều gì. Lời khuyên từ những người đi trước đã có được thành công là em hãy làm bất cứ ngành nghề nào em cảm thấy hứng thú. Không làm hời hợt. Trải nghiệm và suy xét để xem nó có phải thứ em muốn gắn bó cả đời không. Nếu không thì hãy thử cái khác. Kiên trì. Cuộc đời tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Phải sống làm việc mình không yêu thích giống như bị ép yêu người em không yêu á. Khổ lắm.