Ðề: Trồng rau tại gia Rau mầm em đọc hướng dẫn là ko nên rửa vì nó non mà nếu rửa thì trong quá trình rửa sẽ làm vỡ những chất diệp lục sẽ hạn chế vitamin, nên khi em trồng rau mầm em phủ thêm 1 lớp khăn giấy để đậy lại và để ở nhà bếp. Còn nếu sis rửa chắc chỉ nhúng qua nước thôi chắc ko sao. Cái này trộn salade ngon lắm này. Sis trồng thử cải cúc đi, lạnh rồi mà có tô canh cải cúc thịt bằm hay tô cháo cải cúc là ngon hết sẩy luôn
Ðề: Trồng rau tại gia Sis ơi cà chua của sis nên tỉa bớt lá đi cho trái nó to, vì để nhiều lá thế kia thi dưỡng chất nuôi lá hết 1 nửa rùi còn đâu. Với lại sis cắm 1 cái thanh gỗ bên cạnh cây rồi cột lại cho cây nó thẳng vì sợ là khi ra trái nặng quá nó đổ xuống sẽ gãy thân ý sis a. Năm rồi em trồng cà chua thu hoạch được phải đến 20kg, hihihi chế biến đủ món luôn
Ðề: Trồng rau tại gia trồng cải cúc có nhanh lên k chị ui? Cải cúc mầm hay là cải cúc ăn lá giống ở chợ bán? Mà cho em hỏi luôn là với rau mầm thì có những cách chế biến nào ạ? Chị biết k, em trồng rau mầm hồi đầu trồng ở giá thể, bẩn ơi là bẩn, phải rửa mấy nước mới sạch đấy nàg ạ. Mà nàng trồng mấy thùng cà chua thì được 20kg vậy? trồng có lâu k ạ? Mà trồng cà chua thì chắc là phải nhiều đất rùi nhỉ? em trồng bằng giá thể thì làm sao mà lại được.
Ðề: Trồng rau tại gia Đậu bắp trồng bằng hạt mà. Cây này rất dễ sống luôn ý. Hôm rồi off nhà rau bên WTT đại gia Nấm có mang đi bao nhiêu hạt giống đậu bắp cho vụ sau. Mình cũng xin 1 quả làm giống, 1 quả đó gieo phải đến 20 hạt ý bạn ạ.
Ðề: Trồng rau tại gia Ha ha, cám ơn mẹ nó nhé. Bẩu sao cà chua mẹ Phệ trồng mới xơi đc có hơn 10 trái thôi. Trồng cây này đc 2.5 tháng rồi đó. Giờ thì em cà chua này vẫn ra hoa nhưng ít đậu trái lắm. Mẹ Phệ định tối nay về ươm thêm vài hạt cà chua nữa chứ trồng 1 cây thế này mãi mới có trái ăn.
Ðề: Trồng rau tại gia Uầy, em vừa đọc vừa thở để kịp update câu hỏi sis, hihihi. Em sinh năm 83 sis nhé. - Thứ nhất là rau cải cúc này (ăn lá): Gieo hạt giống như cải xanh, sis cứ rải 1 nhúm hạt xuống đất rồi phủ 1 lớp đất mỏng khoảng 1cm lên, tưới chút nước, sau vài ngày chúng nó nảy mầm rồi mọc lên thì khi đó sis tách chúng nó ra thành hàng, cây cách cây 1 cm , hàng cách hàng 10cm, như vậy chúng mới mập, rồi lại tưới nước, ngày đầu bị tách ra chúng sẽ hơi rủ xuống, nhưng vùi xuống đất và tưới nước thì hôm sau chúgn lại thẳng lên. Khoảng 3 tuần sau là có thể thu hoạch, nhưng sis đừng nhổ cả rễ mà chỉ vặt phần thân thôi nha, để lại 2 nách là cuối cùgn thì chúng lại tiếp tục chui ra, thích lắm, chỉ cần gieo 1 lần nhưng ăn hoài luôn - Thứ 2 là rau mầm thì hiện em làm rau mầm cải, mầm radis, nên thường làm salade với dầu giấm, trứng gà, còn ko thì với mầm cải thì sis xào thịt bò với gừng rồi để ấm ấm lại và bỏ mầm cải vào trộn. Em nghe có nhiều sis làm mầm bí ngô và mầm đậu Hà Lan, ngồng tỏi, mấy cái này xào tái với tỏi thì rất là bổ. Vì em chẳng bít mua giá thể ở đâu nên lọ mọ học được cách làm bằng khăn giấy thì thấy ok và rất là sạch sẽ. - Thứ 3 là cà chua em trồng ngoài vườn sis ạ, trồng tới 36 cây lận, sau khoảng 2 - 2,5 tháng là có trái rồi. Ăn ko hết thì em xay ra như sốt cà ý rồi cho vào từng hộp để đông đá, khi cần thì lấy ra giã đông, ko cần phải mua nữa
Ðề: Trồng rau tại gia Sis ơi ở SG nhiều lắm mà, sis chạy ra chợ nói mua đậu bắp nấu canh chua thì người ta đưa cho liền rồi mang về lấy hạt trồng, còn ko sis chạy ra tiệm bán hạt giống hỏi mua cũng có ý. Mà sis ở quận mấy vậy?
Ðề: Trồng rau tại gia Hí hí! Em cám ơn chị nhé! Em kém chị tới 3 tuổi nè, em sinh năm 86. Nhà chị có vườn sướng thật đấy, em trồng cây trên sân thượng thôi. Hihi hôm trước qua em xào rau mầm với thịt bò nhưng k bít xào nhão nhoét, nhưng mọi người vẫn động viên. Tại em để trên chảo, bật bếp bình thường, đảo đi đảo lại nhiều lần nên mới bị nát bét như thế. Hôm rồi nhà em ăn cải cúc, em cắt rễ chắm xuống đất, chả bít có lên được k chị nhỉ. Thank chị nhiều nhé. Trả lời em chắc tốn calo lắm hihí. Buổi tối vui vẻ chị nhé. Em về đây, hy vọng mai gặp lại.
Ðề: Trồng rau tại gia Mà mấy em cà chua này ưa nắng lắm đó sis, sis canh chỗ nào nhà sis có nắng từ sáng đến tối ý rồi cho mấy em ý ở đó, đảm bảo cà to, ngọt và thơm cực kỳ. Mất công trồng thì trồng nhiều nhiều chút chứ có 1 cây thì ăn được 2 bữa là hết mất rùi lại phải chạy ra chợ mua. Mà sis công nhận khi ăn cà mình trồng rồi so với cà mua ngoài chờ là khác nhau 1 trời 1 vực ý sis nhỉ. hihihi
Ðề: Trồng rau tại gia Hóa ra mẹ mirabelle bằng tuổi với mẹ Phệ. Nhà Phệ thì chỉ có Phệ được ăn rau sạch thôi, còn cả nhà vẫn có lúc phải ăn rau siêu thị đấy. Mình trồng trong hộp xốp, mà chỉ có 20 thùng nên nhiều khi ko cung cấp đủ cho cả nhà. Mà đúng là rau mình trồng ăn sao thấy ngon ngọt thế, chắc là còn cộng thêm cái cảm giác an toàn nữa mà.
Ðề: Trồng rau tại gia Em gái nè, em cần hạt hay cây đậu bắp, chị có nhiều lắm, nếu cần cây thì chị ươm cho em, cà chua chị gieo lên quá trời, nhổ bỏ cả chục cây mà vẫn còn nhiều lắm, cần cây thì chờ ít thời gian nữa em tới nhà chị lấy, chị cũng ở sìgòn mờ,,,,,
Ðề: Trồng rau tại gia Ấy ấy, mẹ Phệ ơi tớ chưa có nhóc nào hết, đang chờ xem có đứa nào nó order mình làm mẹ nó ko đây này? hihihi. Nếu mẹ nó trồng hộp xốp mà muốn có đủ rau thì mẹ nó trồng kế đi, nghĩa là đợt sau kế đợt trước khoảng 2 tuần, như vậy cứ luân phiên nhau là có rau ăn đó như thế có khi còn hơn trồng liền 1 mạchnhư nhà tớ đến khi rau nhiều quá ăn ko kịp luôn ý. Nhưng đúng là rau mình trồng ngon hơn thật vì ko có hóa chất , cơ bản là chờ hơi lâu tí thôi, hihihi
Ðề: Trồng rau tại gia Ủa chị ơi nhà chị có bán cả hạt giống luôn đó hả chị? Cho em địa chỉ dể bữa nào về em ghé được hok? Vì lần nào về cũng tìm mua hạt giống mà phải chạy tuốt lên Chợ Lớn lận đó.
Ðề: Trồng rau tại gia Em bảo này! Hôm trước em trồng rau cải ăn lá mà trồng dày quá, em nhổ hết để thành rau mầm, em lấy mấy cây vùi vào đấtrồi lại tưới nước bình thường, mấy hôm trước nó đổ xiên xẹo hết vì nắng, bố chồng em bảo k thể sống được ý, hai hnay trời mát, cây của em lại ngóc lên được rồi, mà nó còn ra thêm 2 lá nữa chị ạ. Chắc là sống rồi, rau xà lách htrước em tỉa bớt, hnay cũng mọc thêm đc 1 lá rồi, em sướng quá phải khoe chị luôn đấy. Mà em cũng muốn thử trồng cà chua xem sao nhưng chắc là gieo bằng hạt thì lâu lên lắm chị nhỉ, chắc phải 3,4 tháng may ra mới có 1 quả ý phải k chị? chị trồng cà chua bi hay cà chua thường to mình vẫn hay thấy ở chợ ạ? em mà trồng trong hộp xốp chắc phải dùng hộp xốp có thành cao và phải đổ nhiều đất chị nhỉ. Có mẹ nào ở hà Nội bít cho nào có đất k thì bảo em nhé, chứ mà cứ đi mua đất thì tốn kém lắm. Hehe, hôm trước cho Ỉn đi công viên Thống nhất, thấy đổ nhiều đất trong công viên lắm, chắc là để trồng cây đây mà, nhìn thèm ơi là thèm, trêu trồng bảo hay ra đây ăn trộm. Kekeke
Ðề: Trồng rau tại gia Em canh buổi tối khuya ít người đi lại thì 2 vc chạy ra chôm 1 bao đất về là ok, hihihi, nếu em trồng cà chua trong hộp xốp thì kiếm mấy cái thùng xốp đúng hơn là hộp vì cà chua nó đâm rễ sâu rồi em đi mua loại cây con về trồng thì mới nhanh chứ gieo hạt thì em phải gieo từ đầu mùa thÌ may ra chứ giờ mà gieo thì đến tết cũng chưa được ăn. Chị chưa trồng ở VN nên ko biết thế nào vì bên chị giờ này tuyết rơi rồi nên ko thể trồng trọt gì được, chỉ vào đây hóng, học, hỏi và chia sẻ thui à. Cà chua chị trồng cả 2 loại luôn, cà lớn thì làm salade, sốt, sinh tố, nước ép, còn cà bi thì ăn như trái cây vì nó rất là ngọt. Còn cây cải như chị nói là khi em tách ra thì nó sốc nên rủ xuống nhưng 1-2 ngày sau nó quen đất mới và rễ nó đâm xuống thÌ nó lại sống bình thường, còn xà lách thì gieo hạt mà nó ra được 2 lá cao cao 1 chút thì ngắt lá đi để đợt lá mới mọc nhanh hơn, từ bây giờ đừng ngắt lá nữa nhé chứ mà em ngắt hoài là ko có cái gì để ăn, hihihi. Giờ chị chỉ còn 1 chậu rau răm, 1 chậu ớt trong nhà thôi mà ớt của chị chẳng thấy ra trái gì, chán quá, năm ngoái thì ra được mấy trái rồi về VN ko ai tưới nên nó chết, giờ trồng cây mới mà tới 3-4 tháng nay chẳng thấy ra trái, bùn ghê, ko biết có mẹ nào có kinh nghiệm trồng ớt ko xin chia sẻ nào. Mà em cũng siêng quá, đi làm, chăm con mà còn thời gian trồng trọt nữa hả?
Ðề: Trồng rau tại gia @me Dat: em ui, hôm qua nhờ chú em qua chỗ chị Sang lấy hành rùi. (có gửi lại 20k ở đó.) Nhưng mà mang về thấy nó bị mốc và lên mầm dài dài rồi. Chắc ko sao đâu nhỉ, chị cứ cắm nó xuống đất nhá ! Tuần sau nữa thì chụp hình cho em coi ! Tks em!
Ðề: Trồng rau tại gia Hiểu lầm trầm trọng rùi, chị là nông zân thành thị mờ, nhưng mà chị cũng ở gần chợ lớn luôn, gần đg Nguyễn Chí Thanh đó, chị thích gieo trồng nên mua nhiều đó mà, hì hì hì......\\/\\/\\/
Ðề: Trồng rau tại gia Em nhìn vưồn rau nhà chị, thích thật đó, đất nhà chị rộng lắm hả chị? em thấy trồng được nhiều loại cây
Ðề: Trồng rau tại gia Em thì chả có tác phẩm nào hoàn hảo để khoe các mẹ cả. Em chỉ làm đc có giá đỗ thôi, mỗi lần làm 1 công nghệ khác nhau, nhưng em tự cho là rất ngon...vì e khá là vụng, làm thía là quá ổn ròi ạ. Em khoe các mẹ nhé, đây là giá đỗ bằng công nghệ nồi hấp: ^^.ko có rễ lun ạ Lần sau em làm bằng xô thì to hơn cơ, nhìn mầm giá lên sao mà thik thế, hum giá thứ 2 nó nhỏ ơi là nhò, em nghĩ là toi ròi, thế mà thứ 3 là nó lớn phổng lên