Giống nhau đấy mom, ở viện là loại 40 viên, còn hiệu thuốc là 30 viên. Hôm trc e cũng tưởng khác loại nên e gọi theo sdt tổng đài để hỏi
E buồn lắm các mom ah. Giờ e ko biết phải làm thế nào. 2 vc cưới nhau hơn 5 năm chưa có con vì ck e tty. Giờ đằng nội ko nói năng gì, đằng ngoại thì ép mh bỏ ck hoặc nói vs gđ ck, nói vs ck để ra ngoài kiếm 1 đứa con nhưng mh ko làm đc như vậy. Giờ mh fai làm sao. Giờ chỉ mong 2vc lo cày cuốc kiếm tiền để đi làm ivf để có đứa con, mong sao ck bỏ thuốc hợp tác uống thuốc thang đều đặn để mong sao may mắn vs vc mình. Buồn lắm các mom ah.
E ns mãi mà chẳng dc, ns nhiều có nghe đâu nên e mặc kệ. Đi khám bác sĩ cũng đã dặn rồi mà có chịu nghe đâu
Chính do hút nhiều nên ms khó có con đấy, rồi cả bia rượu nữa. Ko hiểu sao đàn ông cứ đâm đầu vào mấy cái vô bổ đấy dc. Vừa tốn tiền vừa hại người, con cái thì chẳng chịu lo
Buồn đến phát khóc mom ạ, vk thì cứ lo lắng hỏi hết chỗ này chỗ kia để tìm cách chữa cho ck mà ck thì ko hiểu cho.
E cũng mua Long phụ đan cho ck uống, vì e đọc hướng dẩn thì thấy có ghi là dùng cho nam giới tinh trùng yếu. Ck e mới uống gần hết 1 hộp
Mình thấy loại này cũng nhiều viện bán, chắc có hiệu quả tốt. Cứ uống theo hướng dẫn đi mom, ck thì bảo bỏ thuốc đi thì mới sớm có con dc
Gần 3 năm lấy chồng mới được thử cảm giác nghén các mẹ ạ. Chồng em tty dị dạng nhiều. Ko ham muốn chuyện đó. Nhiều khi canh trứng về bảo cũng kêu mệt ko làm gì được. Bất mãn vô cùng mà ko dám kêu ai. Thuốc đông thuốc tây. Ai mách gì cũng làm. Em cũng thấy cái long phụ đan này trên fb nhiều mom bảo uống có con tự nhiên nên cũng mua 1 hộp về dung thử. Uống hết 1 hộp thì cũng thấy ck khỏe hơn trc chút, 2 vợ chồng sinh hoạt đều đều tuần 2-3 lần. Em mua thêm cho chồng uống hết 3 tháng mới đi kiểm tra tdđ lại, thì thấy có tiến triển nên ông ý cũng mừng ra mặt. Uống thêm gần 2 hộp thì e có tin vui. Em thấy chậm 1 tuần so vs các tháng nên bảo ck đi mua mấy loại que về thử. Thử cái đầu tiên 2 vạch e ko tin, rồi e lấy nốt mấy cái que kia thử cho chắc. Sướng quá ôm chồng khóc như trẻ con. Giờ thì Su nhà e dc 16 tuần rồi. Các mom cố gắng lên nha, chồng chịu hợp tác nhất định sẽ thành công thôi ạ.
Thanks mom, mong là sớm có tin vui để 2 bên gia đình bớt cang thẳng. chứ mỗi lần về đằng ngoại ck e cũng khó xử
Chúc mùng mẹ nó nhé. Mong được như mẹ nó quá, mẹ nó mát tay vào ủn mông cho các mẹ khác nữa nhé, nhà em cũng đang mong con 3 năm rồi
Vậy ạ, ck e cũng yếu, cứ canh trứng được thì lại bảo hnay mệt. Chán lắm mom ạ, mất bao nhiêu công đếm ngày canh trứng mà ck lại kêu mệt, mất cả hứng, bực mình chỉ muốn đạp xuống đất