Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lâu thế cơ à.NHanh lên ỉn ơi!!!!!!!!!!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhớ òi, nhớ òi hu hu, lạit hêm có đứa chê mình xấu. Tại người ta đang có bầu chứ bộ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sao có đứa thiêng thế.. Vừa nhắc có mặt liền.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhanh là bao giờ nào? Tuần này để cho các nàng ấy thu xếp đã Tối qua ngồi nghĩ kĩ rồi, đề nghị của cún được đấy, qua nhà tôi ăn lẩu. Nhưng nếu ở nhà tôi thì nên làm vào sáng hoặc tối ngày CN vì ông nội Ỉn ko có nhà (bận ra thăm con gái và cháu ngoại cưng mà)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sau những gì đã trải qua tôi cũng rút ra kết luận giống bà này: phải yêu bản thân mình trước tiên
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Việc gì phải đi đâu giữa trời đêm lạnh như thế, lại bụng mang dạ chửa nữa. Cứ khóa cửa nhốt lão ở ngoài cả đêm xem đi được mãi ko
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ihhihi, ư quà nhà bà được đấy ihhihi, cùng nổi khổ nên mới hiểu nhau, các bà đừng bao giờ dại mà giận chồng hành cái thân mình mà phải nghĩ kế hành cái loài đực ý, chán, ước gì chưa có chồng, tôi mà chưa chồng hả, giai chết với tôi cứ lượn thôi cho giai nó thèm, đéch lấy thằng nào cả để rồi kết cục là oín trọn đời cho nhà nó
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ui thế thì cho tui 1 phiếu buổi tối nhé vì chủ nhậttui vẫn học cả ngày nên làm sang thì mềnh lại ko đi được
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ac, cái bà này ước thì cũng ước vưa vừa thui chứ, 2 mặt con đến nơi zùi mà ló vẫn ước chửa có chổng, để tao ước cho, mà tao chả cần ước cũng có roài, haha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ! Đừng như tôi gặp chuyện bực miềng quá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Có chuyện gì thế nàng ơi, xả ra đây cho hết bực nào?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) pà làm sao chế ??? chào các bà, lâu lắm mới vào thăm nhà mềnh, các pà có khỏe ko? đợt này mẹ con tôi toàn đánh vật với nhau về ăn với uống cả ngày thôi nên chả có thời gian onl nhiều, hix Hươu nhà tôi đợt này chả hiểu sao lười ăn quá ( Tôi nghe bà Cún bảo sắp có ọp-ẹp ah? hi tôi khoái vụ này lắm nên phải vào lót dép hóng ngay
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) này bà kiaaaa, gặp bà mới thấy bà trẻ quá đấy nhé, hix đúng là chưa có gia đình có khác quay ra nhìn mình như bà già
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sau bọn mình chỉ cần đốt hương muỗi cho nó thôi.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ăn trưa đi mày.Đi tối giờ rét ngại lắm.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đúng, ỉn nói chuẩn.Kệ bố nó chứ.Mình cứ trong chăn ấm đệm êm mà ngủ cho con nó sướng. Còn nhốt nó ở ngoài chứ cái tội cà chớn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ối zời ơi, thế bà mà gặp mấy đứa Hội trâu thì chỉ có ngất thôi, mà bà như thế còn kêu ca cái nõi gì gái 1 con trông mòn con mắt phom người thì chuẩn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà tôi đã đi lấy album. Nhưng mà cửa hàng chỉ cho file gốc. Tôi ghép tạm vài cái mời các bà xem trước. Cuối tuần tôi được nghỉ sẽ tranh thủ ghép nốt!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, cả nhà Sâu đều xinh thế. Hic, lần trước mình khen rồi, giờ thêm quả ảnh tận mặt thế này, làm mình lại phải khen tiếp. Cái mụ này, sao mà nhà bà được vợ cả chồng, cả con thế hử???? Chả bù cho mình, xấu mù tít khơi ra. Hic, tủi thân wá.......