Mọi người ơi giúp em với giờ em không biết phải làm sao nữa. E và cô ấy quen nhau cũng được 2 năm rồi, e hay đưa cô ấy đi chơi cùng. bất kể sinh nhật, đám cưới, hay tiệc tùng gì e đều dẫn đi. 2 đứa như hình với bóng vậy. cô ấy giao tiếp rất nhanh, ai cũng nói chuyện được kể cả gặp người chưa quen. từ lúc e dẫn đi ăn sinh nhật thằng bạn thân của e, e thấy có một cái gì đó rất bất thường. thằng bạn e và cô ấy nc thân thiết từ lúc nào k biết, dạo gần đây e thấy thằng đó nó hay qua phòng e chơi. e với cô ấy thuê phòng ở cùng nhau. hôm nọ đi làm về thì e đã thấy nó đang ngồi nói chuyện với người yêu e rất vui vẻ, e bực lắm. tối ngủ vs nhau e đợi đến 3h sáng lấy đt đọc trộm tn thì phát hiện thằng bạn và ng yêu e nc nhạy cảm với nhau, hình như mỗi lần nt xong là nó xóa tn hay sao ấy. e rất khó chịu và giờ k biết phải làm như thế nào, mọi người giúp em với ạ
Chả biết nói j với chủ thớt nữa. Nếu b mà dứt khoát đc thì đã chẳng phải lên đây hỏi. Cố gắng lý trí nhé chàng trai
Yêu nó khổ thế đấy ạ. Dù tha thứ đc hay k thì qtr là tình cảm với suy nghĩ của m với đối phương sau này còn nguyên vẹn đc k nữa ấy. M từng li hôn 1 lần và chia tay 1 lần, cũng trải qua đủ cung bậc cx trên đời r. Nghĩ mọi ch nhẹ nhàng chút cho đời thanh thản bác ạ
Đàn ông giờ yếu đuối quá toàn bị con gái bỏ, anh em là nam nhi phải mạnh mẽ lên, không có vợ thì thôi phải tự tin, còn nhiều điều ý nghĩa hơn để làm
thế ah? mình cũng đang trong giai đoạn này , k còn nguyên vẹn nữa. dù rất muốn quay lại nhưng nhiều lúc k thể
Đàn bà giờ chẳng tin tưởng được ai hết chỉ giỏi cắm sừng đàn ông thôi. Hôm sinh nhật mình có rủ người yêu đi chơi mà gọi điện cho nó, thì nó bảo đang ở cùng với nhỏ bạn thân. Nhưng nhỏ bạn thân nó thì lại đang nằm cùng giường với mình, đúng là hận đàn bà mà.
Tôi cũng có người bạn tình cảnh giống bạn, bạn ấy cũng có tiền , bạn ấy làm nghề thu mua xe sh cũ nhưng vẫn bị cắm sừng , thật buồn
3 mặt 1 lời kiểu gì cũng phải ra 1 phương án thôi. Nghĩ chỉ tổ hại thân mình mà chúng nó cũng có thương mình đâu
đàn ông mà sao ko lý trí vậy trời. Mạnh mẽ dứt khoát lên bạn ơi. người ta đã ko coi trọng bạn nữa thì cho họ đi đâu thì đi