Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Quên hỏi, Sâu ơi, nhà bà chụp ở đâu thía????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) E hèm, tôi là tôi thấy bà me&you phán chuẩn đấy, trông bà trẻ thế còn gì, bà ấy mà nhìn tôi, chắc k tưởng tượng đc nổi quá, lúc đấy tha hồ mà sướng vì vừa xinh, vừa trẻ hơn tui, haha.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vào lót dép hóng thôi hử??? Đăng ký 1 chân tham gia đê chứ còn đợi hóng gì nữa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ỉn ơi, thế ra hok phải mỗi mình tao chê mày à??? khổ thân, đang xinh tươi, làm 1 nhóc, thế là nhan sắc chùng xuống (xấu đi có mỗi 1 tý tẹo thôi ạ). Mà trông mày thế, vẫn xinh hơn tao mới đau chứ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Con mụ này, ở đâu mà vào làm 1 tràng thế này
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hờ hơ, tao nhận đc PM của mày rùi, nhg mà thứ 1 mất mạng, thứ 2 đượt này đang bận quá, nên chưa ngó ngàng gì được. Hẹn mày đợt tới nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hạnh phúc ở đoạn nào mày ơi, mày bảo tao với để tao còn bít, ờ thì con tao sinh sau con 2 đứa mày nhưng nó vưỡn mèo mà, hé hé....tao tẩm ác lắm đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao con tao ngộ lắm, bất cả cái gì tao thèm, tao được ăn 1 lần là tao sợ luôn....cái bệnh cả thèm chóng chán này chắc của thằng bố nó đây sao lại có quả "phản bội" ở đây là sao bà cún, tôi đang thèm mắm tép chưng thịt ăn cơm đây, món mắm cá nục chưng thịt của bà ngon ko, cho tôi ăn với Mày nhá, không phải mày thù tao khen mày bụ bẫm rồi mày vùi dập nhan sắc của tao thế đâu nhá...tao vưỡn ngon lành thế lày cơ mà, chẳng qua hôm đấy mặt tao hơi trắng quá nhìn ko ra một tý, làm cho con jun với con bò sợ xanh mắt bắt phải về ngay không cho ngồi nhà mày chơi nữa thôi chứ....he he...mà hôm đấy miềng thấy sức khỏe miềng bình thường mà. @mily: con dở ho hen mà ko hú lên, sang nhà tao cho ít mật ong chanh đào mà ngậm....đỡ liền
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ hơ, tình hình mạng mẽo bên tôi nó cứ chụp giật, tôi k tranh thủ vào nói xơi xơi, rồi biến, lại còn đợi các bà tiếp chiện thì có mà chưa kịp nói gì đã tèo cái mạng in tơ lẹt này rồi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tình hình nghén ngẩm thế nào rồi cưng? Lâu lắm rùi tao k gặp mày, nghe bọn nó và mày kể vụ nghén ngẩm, tao sợ quá cơ. Mà có thèm ăn mắm tép chưng thịt thật k đới, hay là ăn được phát rồi hết thèm luôn??? Hihi, nghén thì nghén, nhưng cố mà ăn vào cho khỏe người nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uh, dạo này cứ như du kích ý, chớp phát. hihi. Hội chợ bà có đi đc k? Hay hôm đấy vẫn phải đi học thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hix. Cái mạng nhà tôi dạo này nó cứ die liên tục nên chẳng vào 888 với các bà đc. Các bà 888 sôi nổi quá làm tui leo mãi mới tới nơi...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vì đợt này vào mạch mà bà, nên 888 ác lắm.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chả cần đốt hương muỗi, tao á, chỉ cần hút thuốc lá đã về rồi, chúng mày cứ cẩn thận
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bác nhà Trâu có nhu cầu ủng hộ e ít Quần tất với nhé. Em là Trâu đất đây ạ. K phải Trâu vàng ạ. Cảm ơn cả nhà nhìu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Gớm, dẻo mỏ thế, vừa đấm vừa xoa ghê nhỉ Thôi chúng mày đừng nhận xét với cả bình nuận nữa, đau lòng lắm. Điều duy nhất an ủi là bụng tao 3 tháng rưỡi = bụng mụ Pepsy 5 tuần mày ạ Mày hạnh phúc là ít ra mày còn có cảm giác thèm, sợ cơm còn vẫn tẩm tương đối đều. Còn tao treo mõm toàn tập! Bụng trống rỗng, đói lả nhưng lại có cảm giác đầy hơi đến tận cổ như thể mình vừa nốc mấy cân đạm ý. Cứ nghĩ đến ăn cái gì cũng kinh, nhìn ảnh món ăn cũng thấy kinh luôn. Một thời kì dã man
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà Sâu nhìn ngon lành nhỉ, ngắm mãi thấy ông bà còn đẹp hơn cả bố mẹ Sâu. Nhìn vợ chồng chúng ló ngon nành cành đào, tươi tắn đẹp xinh mà mình ôm gối khóc rấm rứt vì tủi cho cái thân bèo
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi, bà với bé sâu xinh quá. Công nhận bạn Sâu lên hình hơi bị nuột đấy.=))