Tôi và vợ tôi quen biết nhau khi học cùng đại học. Sau khi ra trường đi làm cũng được vài năm và nên duyên vợ chồng. Lúc đó tôi làm kỹ sư điện nước với mức lương sống tạm đủ để chi tiêu. Còn vợ tôi là nhân viên kế toán của một công ty nhỏ nên cũng chẳng dư dả được nhiều. Từ khi lấy nhau rồi đến khi có con nhỏ mọi chi phí cũng cứ thế mà nhiều lên, tiền sữa, quần áo, bỉm...Đó cũng chính là lúc tính nết vợ tôi thay đổi nhiều. Cô ấy lúc nào cũng tính đếm đến chuyện tiền nong là trên hết. Ở công trường thì mệt mỏi vì công việc, về nhà thì vợ kêu ca đồng lương của tôi thấp chả đủ là bao so với chi phí đắt đỏ tại Hà Nội trong khi đó đầy rẫy những khoản phải chi trả. Cứ thế con thì càng lớn lại càng nhiều khoản phí hơn. Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi tăng ca nhiều hơn mà chẳng hề chăm chút được nhiều cho con cái. Nhiều lúc cũng khuyên rằng vợ nên giảm bớt công việc đi để dành thời gian cho con cái nhiều hơn. Và mỗi lần như thế vợ đều bảo:" Không làm lấy gì mà ăn, anh cứ nghỉ ngơi thì mãi nghèo hèn và bị người ta khinh thường thôi. Nhìn bạn em kìa, bằng tuổi mình người ta nhà chỗ nọ chỗ kia. Vài đồng lương của anh cứ thế này thì mình đi thuê nhà suốt đời à" Từ đó vợ tôi tỏ ra khinh thường rất nhiều. Chán nản vì bị vợ coi thường, cũng là lúc tôi tìm đến rượu nhiều hơn. Năm đó công ty thua lỗ phá sản nên tất cả nghỉ việc và còn bị bay mấy tháng lương. Mất việc cộng thêm suy nghĩ lại những lời coi thường vì vài đồng lương bèo bọt ở cái đất Hà Nội này. Thế rồi cũng quyết tâm làm lại cũng tìm hiểu nghề này nghề nọ và đã thử làm một số nghề cuối cùng thì cũng chọn được nghề thiết kế nội thất vì thủa nhỏ tôi có niềm đam mê với hội họa kiến trúc và quyết định đăng ký khóa học thiết kế nội thất . Sau khi học xong tôi đi làm với mức lương 8 triệu/tháng. Sau 3 năm khi đã quen với công việc tôi quyết định tách riêng và làm thi công trọn gói từ thiết kế đến thi công thu nhập của tôi cũng cao hơn 40 - 60 triệu/tháng nhất là những tháng cao điểm gần dịp tết nhu cầu về tân trang nhà cửa cao hơn cũng kiếm được nhiều hơn. Có tiền tôi dành nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, vợ tôi cũng không phải làm tăng ca nữa và cũng không còn thấy vợ phàn nàn về chuyện tiền bạc và cũng không còn phải thuê nhà nữa. (Góc học viên)
Cả quá trình thay đổi thật không phải dễ chút nào. Nhưng cũng chúc mừng bác vì mọi thứ đều thành công nếu có động lực và đam mê
Thật không dễ gì để thay đổi. Nhưng chính những thứ như thế đã làm thay đổi con người mình và càng khiến mình quyết tâm hơn
Bị vk coi thường và cái kết . Nói thật là cũng phục bác ghê ấy. Nhiều nhà mà như vậy là tan đàn xẻ nghé r. Đây bác vẫn có động lực để cố gắng, phấn đấu. Giờ thì chị nhà bác là nhất r!!!
Hi bác, Mình có đọc 1 bài của bác về việc bỏ học đại học xin ý kiến mọi người, và giờ thấy thêm bài đăng này nữa? Hoang mang ko biết đâu là thật đâu là ảo ạ?
Nói chung bác đang PR cho khóa học và chọn tít hấp dẫn để mọi ng đọc nhiều. Dù sao cũng chúc mừng gdinh người đàn ông trong câu chuyện của bác