em mệt mỏi quá các mom ạ. Khi ông chồng quá hà tiện. Lương em có 8tr thui mà chồng em dội luôn món trả lãi 5,7tr/ tháng . Nhà em mới mua cc mỗi tháng trả 5tr7. em còn con nhỏ 9 tháng uống sữa ct tì tì. Tiền điện nước , chợ búa mình em lo. Thực sự em rất buồn và ko thể gánh được nữa rôiiiiiiiiiiiiiiii
Vậy thì tìm cách tăng thêm thu nhập thôi bạn ơi, Nếu như ck bạn cũng đang gánh nợ như vậy, thì ko thể đổi tại ck đc. Thế nên mới nói trc khi mua nhà mình nên cân nhắc xem sao
Vâng. e chỉ thấy nặng cái mon con cái nợ ngân hàng quá. hic hic. Nhiều lúc e cũng thấy ở nhà thuê sướng hơn ạ hic hic .
Đúng rồi, chả thế mình cũng chưa dám mua nhà. mình có thể chịu khổ đc, nhưng con mình nó k chịu đc. Nên thôi gắng đợi tói lúc có kha khá cái đã, cho đỡ vất
Ngoài nợ Ngân hàng, em còn nợ gia đình bạn bè khoảng 150tr. hic nghĩ đi nghĩ lại đúng chỉ có hoa đồng tiền mới làm con người ta phấn trấn lên đc
Thôi, đâm lao thì phải theo lao, giờ cố gắng thôi mẹ nó. Giờ đang dịch bệnh như thế này cũng khó Giờ e tìm hiểu xem có cái gì để tăng thu nhập thì làm, chứ các khoản nợ nó là cố định rồi, mình phải tìm cách khắc phục thôi e
Thế lương của chồng mom thì sử dụng vào mục đích gì vậy? chưa thấy mom nói chồng mom hà tiện ở chỗ nào. Nhà mình cũng mới mua chung cư, mỗi tháng phải trích ra 15tr gửi về quê chơi họ, còn lại phải tiết kiệm để trả tiền nợ mua chung cư. Mình mua không phải trả tiền lãi, nhưng theo đợt phải trả một số tiền lớn. Hai vợ chồng mình bàn, chồng sẽ kiếm tiền đầu tư, tích góp để trả tiền chung cư. Còn mình thì lo chi tiêu lặt vặt trong gia đình nhưng tiền điện nước các kiểu đều báo về điện thoại của chồng và chồng mình là người trả. Mình lương mỗi tháng cũng chỉ hơn 10 triệu thôi, muốn tiêu gì thì tiêu chồng không hỏi. Chắc do mình chưa có em bé nên không áp lực nhiều như mom. Hãy chia sẻ thẳng thắn với chồng về các khoản chi tiêu nếu thấy áp lực, không hợp lý và mệt mỏi. Con cái là chung, trách nhiệm chăm con chi tiêu cho con, mom phải chia sẻ với chồng để chồng hiểu và thông cảm cho mình. Chúc gia đình mom sẽ sớm cải thiện được. Mua nhà + với trả lãi nữa đúng là áp lực lắm mom ạ. Cố gắng lên!
Thế lương của a thì lo công việc j ạ?, e nghĩ c nên nc vs ck, chia sẻ áp lực tiền bạc, e hiểu cái cảm giác nợ nần, lo tiền bạc, hoa cả mắt
chắc lương của chồng mn để trả nợ khoản khác nữa phải không? nhà mình cũng nhiều lúc áp lực tiền bạc do nhà cửa, nhưng rồi từ từ sẽ qua thôi, mình lại có động lực kéo cày trả nợ, rồi nhà sẽ là của mình mn ạ!
Đúng r mom ạ. Nhưng em thấy nặng gánh quá hic . k có cách nào kiếm thêm thu nhập nữa. Đầu óc thì ít chất xám nản quá
nhà mình cũng đang đau đầu vì tiền đây, nhưng vẫn phải cố thôi mn ạ, nhất là thời dịch này nữa, kinh tế càng khó khăn hơn.