DC CÁI EM THÁNG NÀY CHO CON VỀ QUÊ TRANH DỊCH NÊN KO MẤT NHIỀU TIỀN MUA ĐỒ CHO CON MẤY CHỨ KO THÌ EM CŨNG CHẾT TRƯỚC DỊCH
nhà mình cũng thế, riêng tiền học, ăn uống bỉm sữa cho con 1 tháng cũng 11tr rồi, rồi tiền phường, tiền trả nợ, đủ thứ tiền, cưới xin hiểu hỉ. thế rồi kiểu gì cũng qua, cứ nghĩ nhiều lại đau đầu mn ơi!
HIC Mom có cv nào lương cao cao chút giới thiệu e với. em đang muốn tìm việc khác. nhưng thực sự em cũng k giỏi giang lắm nên khó quá hic
nhà e cũng kéo cày trả nợ đây ạ, hàng tháng ngân hàng trừ luôn tiền gốc và lãi vào tiền lương của ck e, bọn e cố đi thêm suất phường ở quê nữa, cũng cố gắng tiết kiệm hết sức có thể ạ
Nếu vậy cũng sẽ dẫn đến Toang thôi. Ở chung cư chưa chắc sướng, Sướng là sướng cái thoải mái tinh thần. Ở đâu cũng dc. có chỗ ngủ là dc. Cố lên bạn. Hãy nói ra cho ck hiểu, ck ko hiểu cứ nói. Còn ko bạn cứ bùng lên. chứ cứ để stress thế còn nguy hiểm hơn nữa.
thu nhập này mua nhà mà nợ nhiều thì mệt lắm, bây giờ đang nCov nên khó xin việc lắm mom ạ, vì các công ty đang còn phải cắt giảm nsu hoặc cho nghỉ luân phiên, chứ ko có nhu cầu tuyển mới. nhưng lương 8M mà trả nợ 5tr7 thì đúng là khủng khiếp thật. mà thế thì có ghi lại chi tiêu thì cũng không saving được là bao, tốt nhất nên kiếm việc gì đó làm thêm thôi.
Nhà có nợ nần là đau đầu mệt mỏi lắm. Không thấy mom chia sẻ là lương của ck mom để làm gì. nếu cũng để trả các khoản nợ khác thì phấn chấn lên vì tuy khó khăn nhưng vợ ck đồng lòng, lương ck mn cũng cao hơn nữa, vẫn có cảm giác được ck lo lắng. Cái gì cũng có giá của nó. Để có được cái nhà của mình, sống thoải mái thì phải áp lực những cái khác. nếu lương ck cao hơn mà không phụ giúp mom chuyện nợ nần, con cái thì vợ ck nên bàn bạc lại với nhau, k nên cố chịu một mình. Chúc mom sớm vượt qua khó khăn.
Đọc topic xong thấy rất thông cảm với bạn, áp lực trả lãi hàng tháng rất nặng nề, nếu bạn tính toán từ trước là số trả lãi bằng 1/3 lương thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn! Chắc vợ chồng bạn còn rất trẻ nên mình nghĩ các bạn cứ cố gắng rồi mọi việc sẽ suôn sẻ thôi! Thời điểm này đang có dịch bệnh và cách ly nên cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn! Mọi người luôn phải lưu ý nguyên tắc tích lũy tài sản đề phòng những lúc như thế này! Mình thì không giàu nhưng cũng khoe một chút chút để mọi người lấy thêm tinh thần vượt qua đại dịch nhé!