Mn có về không? Còn mình nghĩ là nên về, rất nên về và phải về. Nghĩa tử là nghĩa tận. nếu mn k về, chắc hẳn về sau mn sẽ day dứt mãi.
mình cũng nghĩ như vậy, mình nên làm những gì theo nghĩa vụ và trách nhiệm thôi, để sau này minhf ko phải day dứt và ck mình hay mọi người cũng ko có gì có thể trách dc mình cả!
cảm ơn mọi người cho ý kiến ?đây là chuyện của nhà mình thằng em nó lấy vợ bà nhà mình không đồng ý giờ chúng nó có 2 mặt con với nhau rồi vừa qua bà mất, vợ em mình qua viếng và bảo chỉ là khách ko chịu tang,nó cũng ko cho 2 con về chịu tang bà vậy giờ gia đình mình phải sử sự ra sao với vợ em mình
Gia đình thế thì buồn nhỉ? Cô vợ cư xử kém khi không cho con về chịu tang bà (nếu vì lí do sức khoẻ, dịch bệnh thì có thể thông cảm được) Để bụng cả với người đã khuất thì thật là hẹp hòi. Thường thì, người ta sẽ tha thứ hết cho nhau trong trường hợp này. Em trai bạn không nói và giải thích cho vợ hiểu được mọi chuyện thì thật là k biết phải nói làm sao nữa. Còn về gia đình bạn, bây giờ đâu quan trọng là xử sự thế nào với cô vợ kia. Cô ấy không chấp nhận mẹ chồng, mẹ mất cũng không bỏ qua chuyện cũ, thì thiết nghĩ anh em nhà ck cô ấy cũng chả cần thiết đâu. Vào mình thì mình kệ thôi. Cháu mình, em mình thì vẫn là máu mủ nhà mình. Còn cô vợ kia, tất nhiên là cũng chẳng thể tiếp tục niềm nở, hay coi cô ấy là người thân được nữa. Kiểu như có thể tha thứ, nhưng k thể tiếp tục tin tưởng vậy đó. Không ghét bỏ, nhưng chẳng thể tiếp tục yêu thương. Còn cô ấy, cuộc sống sẽ trả lời thôi. Không cần bận tâm làm gì.