3 tháng cuối: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thusuong2407, 29/9/2010.

  1. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mình vừa đi siêu âm hôm nay. Híc, chân bé Sóc chả dài ra được mấy. Cân nặng thì được 3,1 kg rồi. Đúng như mức cân lý tưởng mẹ Sóc mong muốn. Bác sĩ bảo đầu Sóc tròn, gọn, mẹ có dáng hông rộng, như thế này là rất dễ đẻ. (may quá). Đúng lịch thì tuần sau là Sóc ra đời. (cố gắng sang tuần, vì bố Sóc đi công tác, cuối tuần mới về, cứ dặn đi dặn lại là Sóc phải chờ bố về mới được chui ra).
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Trộm vía, suốt cả thai kì, mình ko ốm, ko cúm lần nào. Chỉ có mỗi 1 lần bị viêm họng nhẹ, ngậm quất mật ong là hết. Hôm qua thay đổi thời tiết nên hơi đau đầu, giờ thì ổn rồi. Khỏe re.
     
  3. cocun

    cocun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mẹ Nấm Bông cố lên nhé, vụ cân nặng là ok rồi, còn vụ chân dài thì đừng lo lắng quá, còn ăn nhau lúc chăm sóc nữa cơ mà, ko lo con nhùn đâu. Sang tuần hy vọng Sóc chờ bố về rồi ra đời để cho bố Sóc phấn khởi nhé. Mẹ Nấm Bông sắp được gặp con rồi đấy, cố lên nhé. Chúc hai mẹ con khỏe!
     
  4. vim_bom09

    vim_bom09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mình siêu âm là 30 tuần còn tính theo KKC là 28 tuần ko biết dự tính ngày sinh theo cái nào nhỉ?Mình sinh bé đầu chưa có kinh nghiệm các mẹ tư vấn giúp mình vơi.
     
  5. Tom 1807

    Tom 1807 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mấy hôm nay mình mệt quá, cố đi làm đến hết tuần sau nhưng chắc kiểu này phải nghỉ sớm hơn dự định rồi, mấy hôm nay ban đêm bị tỉnh giấc thế là không ngủ lại được. Mình đi SÂ hôm qua gần 38W bé nặng có 2,8 kg thôi, dài xương đùi 69, con gái chắc cũng nhỏ nhỏ xinh xinh giống mẹ.
     
  6. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Theo BS của mình thì lấy ngày dự sinh theo KKC mẹ nó ạ.
     
  7. Mẹ Chi Bầu

    Mẹ Chi Bầu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mẹ này giống em, mấy hơn hơn tuần rồi mất ngủ, đêm dậy mấy lần, h quen mui cứ đến h là tỉnh, chả giỗ lại đc giấc ngủ nữa :( chán lắm, đến cty cứ vật vờ. Thôi e cố nốt tuần sau vậy :( chả cố nữa đâu, cuối tuần sau là hơn 37 tuần, sang tuần thứ 38 rồi :(
     
  8. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thích nhỉ, thế là mẹ nó sắp được gặp con rồi, theo ngày dự sinh thì Sóc sẽ chờ bố đi công tác về rồi mới ra gặp mẹ cơ mà, mẹ nó cứ yên tâm đi! Còn mình thì cứ thấp tha thấp thỏm, chưa bít lúc nào mà mong đây :D Xem lịch thấy có 1 ngày xấu trong khoảng dự sinh của mình, là ngày rằm tháng 11 (20/12), hi vọng con bít đường mà tránh ngày đó ra :D

    Lúc trước thấy con bụ bẫm thì thích, giờ nghe ra có vẻ phức tạp, hi vọng vẫn đẻ thường được (dù đã xem clip vụ này, vẫn run rẩy lắm!)
     
    Sửa lần cuối: 8/12/2010
  9. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ cũng tính làm hết tuần sau thì nghỉ, tính ra lúc ấy mình cũng được 38.5w rồi, làm lụng thế thôi, thu xếp nghỉ để chuẩn bị nhà cửa, tinh thần đón con iu nữa.
     
  10. Tom 1807

    Tom 1807 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Nghỉ sớm thì hơi buồn nhưng ở nhà ăn uống ngủ nghỉ nhiều cho mẹ khỏe con khỏe lấy sức mà đẻ mẹ nó ạ.

    @Me Bipbi: Lịch dự sinh của mình cũng từ ngày 20/12 - 25/12, cũng sợ ngày Rằm lắm, hi vọng con bít đường mà tránh ngày đó ra. Bố nó toàn chêu con gái tuổi Dần mà lại đẻ hôm Rằm thì thôi rồi :)
     
  11. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Hihi, giống bé Sóc nhà mình rồi, được có hơn 69mm. Tại Sóc giống bố mẹ mà. Nhưng trộm vía được vụ cân nặng đạt tiêu chuẩn cả nhà đề ra.
    Chắc chắn là Sóc phải chờ bố về, để lúc bé Sóc ra đời, bố phải được chứng kiến chứ. (thuyết phục mãi mà bố Sóc ko chịu vào cùng mình lúc đẻ này, cứ bắt nhờ bà trẻ vào hộ, ghét ghê)

    Hihi, muộn nhất là ngày 19-12 bé Sóc sẽ ra đời (chưa ra thì ép ra), nên tránh được vụ Gái ngày rằm rồi. Nhìn miệng Sóc "đanh đá" lắm, sinh vào rằm nữa thì thôi xong phim, ghê gớm bậc nhất, có giời mà quản.
     
  12. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Em cũng vẫn luôn tự an ủi là Sóc giống bố mẹ (1m55 và 1m60) nên thế là bt. Ra đời, bố mẹ sẽ chăm cho Sóc chân dài đến nách luôn. Hihi
     
  13. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chẳng hiểu sao khoảng hơn 1 tuần nay chân mình rất hay bị xuống máu. Liệu đây có phải là một trong những dấu hiệu sắp sinh ko nhỉ? Suốt từ đầu thai kì tới giờ h mới gặp tình trạng này, tìm mãi mà chẳng thấy phần mắt cá phía trong của mình đâu, tức thế chứ!
     
  14. Mẹ Chi Bầu

    Mẹ Chi Bầu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mẹ Bipbi nói "rất hay bị xuống máu" là sao? Tức là xuống máu rồi hết rồi lại xuống máu trong 1 tuần à? các cụ ngày xưa bảo xuống máu 3 lần (hay 5 lần nhỉ) :confused: là sinh, nhg mà bùn cười cái chân mình xuống máu rồi lại hết rồi lại xuống hơn 5 lần rồi mà có j đâu :rolleyes: Cứ ngồi nhiều đứng nhiều là xuống máu, chịu khó tối đi bộ rồi về nhà ngâm chân nước nóng vs muối là hôm sau thấy đỡ phù nề hẳn :))
     
  15. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Đúng là mình đang bị thế, bỗng một sáng ngủ dậy (chưa đi, đứng, ngồi gì nhé) thấy chân mình to kì cục, đặc biệt là phần mắt cá, bị thế khoảng 1 - 2 ngày rồi thôi, rồi lại bị, lạ thế chứ :confused:
     
  16. Mẹ Chi Bầu

    Mẹ Chi Bầu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mình cũng thế nè mẹ nó ơi, lúc đầu lo lắm, vì thấy mẹ chồng bảo sắp sinh (mà trộm vía mình mới đc 34,35 tuần) lo kinh lên đc, về sau hỏi ra thì có mấy chị cũng như mình, lên rồi xuống, xuống rồi lên :D Mẹ nó đừng lo lắng j nhiều, bầu bì có phải ai cũng y sì giống nhau cả đâu :) đến lúc nào con ra thì sẽ ra thôi mà :)
     
  17. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    :D ngoài ngày 20/12 ra thì trong khoảng từ nay tới 31 ngày nào mình cũng ưng hết mẹ nó ạ (bố cháu chẳng bít soi ở đâu ra mà lại thấy thinh thích ngày Rằm đó mới gay chứ :()
     
  18. lamlun

    lamlun Trồng cây gây rừng ...

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Các mẹ xuống máu nhiều thế rùi cơ ah? Mình nè, sang tuần 33 rùi mà chưa xuống máu lần nào nhé, size giầy vẫn y nguyên, ấn vào chả thấy phù lõm trắng j hết. Hay mỗi người 1 kiểu nhỉ, các cụ bảo xuống máu 3 lần thì đẻ, chắc mình k xuống máu lần nào quá
     
  19. lamlun

    lamlun Trồng cây gây rừng ...

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Cân nặng của con có vẻ yên tâm rùi mẹ Nấm ah, còn chân dài thì mai sau con ra đời, đầu tư tiếp cho chân đến nách lun:p
     
  20. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Giờ thời buổi này thì cũng ko lo lắm chuyện lùn hay cao.

    Thấy các mẹ xuống máu chân nhiều nhỉ? Mình tuần 39, sắp đẻ đến nơi rồi mà chưa bị lần nào cả. Cỡ dép y nguyên từ hồi đầu mặc dù mình đi lại, leo cầu thang, đứng rất nhiều. Chắc tại đêm ngủ chăm chỉ gác chân. Lúc nào cũng có 1 cái gối ôm để gác phía dưới mà.
     

Chia sẻ trang này