Chào các mẹ! Không biết mẹ nào có con đang học lớp 11 dự định cho đi du học giống em không? Mong muốn cho cháu đi du học một phần vì e cũng muốn cháu tự luyện được tính kỷ luật cho bản thân, và đặc biệt là cải thiện phần giao tiếp xã hội giúp cháu tự tin hơn, cởi mở hơn... nên muốn cháu trải nghiệm việc học ở môi trường quốc tế. Trong lúc tìm hiểu về các trường đào tạo ngành CNTT này thì e có đọc được bài chia sẻ của một bạn DHS Úc. Bài viết thực sự phân tích và dẫn chứng rất chân thực. Đúng là có quá nhiều vấn đề mà các trung tâm du học họ không bao giờ nói cho chúng ta. Em và gia đình hiện đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục cho kế hoạch cho con du học nước ngoài hay chọn lựa học trường quốc tế tại Việt Nam. Hiện tại thì nghiêng hơn 1 chút theo hướng du học tại Việt Nam để con vừa có thể cởi mở, tự tin, được rèn luyện trong môi trường năng động, lại vừa phòng tránh những rủi ro khi sống ở nước ngoài. Nhờ các mẹ tư vấn thêm cho em với nhé! Nếu theo hướng du học nước ngoài thì nên chọn trường nào tốt (em ở Hà Nội ạ). Xin cám ơn các mẹ rất nhiều! Link bài viết em cho rằng rất sâu, chi tiết và chân thực về cuộc sống du học ạ! =>https://doisongvietnam.vn/du-hoc-nu...yPFZWq-FM7kPzSV1kAy9XMaYWBESyR8ybGWlXpLHsSA9I
Mình thấy nếu có điều kiện thì nên cho con đi du học sẽ tốt hơn, đươc tiếp xúc với nền văn hoá giáo dục nước ngoài thì khi về VN làm việc cũng sẽ dễ thăng tiến hơn nhiều
Đồng ý với mom nè, sợ nhà không đủ điều kiện thôi chứ nhà mình mà có điều kiện thì cũng cho con đi du học sẽ tốt hơn nhiều.
Nếu mà có người thân ở nước ngoài thì mình cho con đi du học cũng đỡ lo hơn vì ít ra có người thân bên đó chứ để con 1 thân 1 mình ở nước ngoài ko quen biết ai thì cũng hơi sợ đó mom
Mình thấy có nhiều Trường bên Úc cũng okie lăm nè, chủ thớt tham khảo thử: Đại học Deakin – Top 3 tại Úc cho triển vọng nghề nghiệp của sinh viên. Đại học Edith Cowan – Top 3 tại Úc cho sự hài lòng của sinh viên 5 năm liên tiếp. ICHM – Viện Quản trị khách sạn hàng đầu nước Úc. Đại học Canberra – Top 100 trường đại học dưới 50 năm
tùy suy nghĩ của từng gia đình, nếu mẹ muốn cho con đi du học thì cho con đi luôn, đừng mất công thi đại học xong mới lo đi du học, về lại chậm trễ hơn bạn bè. Còn cá nhân em thì cũng không muốn cho con đi du học vì sợ mất con, đi học mà không ở được lại thì về nhà không biết đủ tài giỏi để làm gì hơn những người học ở nhà không, mà ở lại bên đó thì khó, vất vả mà mình lại xa con. Nên quan điểm của em thì nước ngoài chỉ để đi du lịch
có điều kiện với khả năng con đi sang tự lập được thì nên cho con đi mom ạ. mình thì khuyễn khích con tự học để thi và tìm học bổng du học cho con biết tự lập.
Đi du học nước ngoài là 1 lựa chọn đáng để cân nhắc Nếu đã biết cuộc sống ở nước ngoài không màu hồng, thì thay vì đắn đo lo lắng thay cho lũ trẻ, hãy dạy và chuẩn bị sớm nhất cho chúng những kỹ năng và kiến thức cần thiết để chúng có thể tự lập và sinh tồn tại 1 nơi xa lạ mà ko cần sự trợ giúp từ bố mẹ. Việc 1 mình tự lập tại 1 đất nước xa xôi chắc chắn sẽ đem lại những trải nghiệm, góc nhìn và sự phát triển khác biệt về nhân cách cũng như tư duy. Nếu phụ huynh ko vượt qua được những lo lắng đó thì trường quốc tế là lựa chọn phù hợp. Vậy thôi... Các công ty du học, bản chất họ là kinh doanh dịch vụ. Nghĩa vụ của họ là liên kết với các trường quốc tế, thiết kế các chương trình du học tốt nhất phù hợp vs nhu cầu của học sinh và phụ huynh.Trách nhiệm của họ là thực hiện hồ sơ tốt nhất có thể để có visa cho các bạn. Học sinh bay thì họ mới có tiền. Có ai đi bán cái xe mà đi nói nó tốn xăng lắm ko? Ý kiến cá nhân, chúc chủ thớt tìm được hướng phù hợp cho con em mình nhé.
Câu hỏi này hơi khó mom ah. Còn phụ thuộc mối quan hệ, điều kiện kinh tế và tư duy của từng gia đình nữa ạ.
Kinh nghiệm của gia đình tôi nhé. Con tôi cho đi từ lớp 11 . Học Ams nhưng bỏ đi du học. Bây giờ rất ổn rồi. Tuy nhiên không phải ai cũng giống ai. Phải rất cẩn thận. Nhiều nhà cho con đi mất cả tỷ rồi lại đi về. Nếu nhà có khả năng KT và con có bản lĩnh thì nên đi!
sặc phải đi chứ ... các biện pháp chính phủ đưa ra về an toàn cũng đã phát huy hiệu quả giờ các mẹ phải cho con tới trường để học tập kiến thức tiếp chứ
Không biết bạn đã nghe qua từ " du học tại chỗ " chưa? Mình thấy rất hợp lý, chi phí lại rẻ hơn rất nhiều. Thử tìm hiểu mom nhé, đâu cần ra nước ngoài mới là du học