Kéo theo nhiều dịch vụ tăng chứ ko phải mỗi thực phẩm, cũng có ảnh hưởng đấy mn nên mình mới đặt mục tiêu = như năm nay là ok rồi
Đang thống kê rồi ạ, tuy nhiên tính rạch ròi thì hơi khó vì có những khoản đầu tư đến gần tết cổ truyền mới thu hoạch đc!
Nhà e năm nào cũng đều đều nên k cần tổng kết cũng áng đc. Năm nay thành tựu lớn nhất là nhà có thêm thành viên mới.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình kết thúc giao dịch cuối cùng của năm lúc 2h30 chiều! Tối nay sẽ làm tổng kết và chụp ảnh để mọi ng cùng chia vui!
Làm công ăn lương chẳng được bao nhiêu. ck mới đi làm xa về mà bố ck giữ hết tiền kêu lấy gốc trước đi làm cho vay. tiền dư thì ck lo cưới với mua con xe máy hết trơn. Lấy nhau về ốm 2 , 3 trận vào viện hết sạch tiền dư ở ngoài. Ck lại chưa xin được việc làm, chán quá các mom ah. Khổ từ bé giờ nghĩ lấy ck đỡ mệt hơn, ai dè mệt gấp đôi, gấp 3, tiền mình đi làm không đủ
Không gì bằng tự lực cánh sinh bạn ạ! Chồng mình như vậy thì mình càng phải cố gắng hơn, phải nhanh chóng tự lập về tài chính và dành ra một số tiền để dự phòng khi có chuyện cần đến! Cơ hội trước mắt rất nhiều, chỉ cầnmình cố gắng là sẽ đạt được thôi!
Nhà mình mới có tin vui. Bt thu nhập chồng mình gấp 3 lần mình. Chồng mới phỏng vấn chỗ khác và được offer gấp đôi lương cũ. Như vậy là chồng sắp kiếm được gấp 6 lần mình. Trong thời buổi khó khăn như thế này mà công việc của chồng còn tốt lên. Mình thấy thực sự yên tâm. Nơi mới cũng là một chỗ uy tín. Mình nghĩ có thể (và hy vọng) chồng còn tiến xa. Mừng cho chồng, nhưng cũng biết là tính chồng thích làm việc hơn thích chơi bời giải trí. Mình cũng không cần nhiều tiền đến thế, nhưng chồng thích nên cũng chẳng có cách nào khác. Sống như thế hơi buồn nhưng được cái không lúc nào phải lo đến tiền. Các mẹ mừng cho mình nhé. Giờ ở VN hết Covid rồi, nhiều công ty chuẩn bị đầu tư. Chúc cs tài chính của các mẹ cũng suôn sẻ.
chắc ck mom cũng giỏi và ứng tuyển vào ngành ít bị ảnh hưởng bởi covid hơn các ngành khác. ck mom chắc biết ngoại ngữ hoặc giỏi về kỹ thuật nhỉ
Cảm ơn mn hỏi thăm. Minh sống ở nn nên ai cũng biết tiếng Anh. Chồng mình có năng khiếu làm quản lý/ lãnh đạo, kỹ thuật giỏi vừa vừa. Bạn ấy chuyển làm cho mấy cty giàu hơn nên thế, lương bạn ấy từ trước đã là cao so với mặt bằng rồi, bây giờ thì cao hơn cả CEO chỗ mình luôn.