Nhà em có 2 bé. 1 trai 1 gái. Gái thì theo ba ôi chu ẻm thương ba lắm tình cảm lắm. Còn anh trai thì quậy phá hơi ngương bướng nên vc đang hướng con theo tình cảm trước
Chuẩn á mẹ nó. Nuôi dạy con giờ là cả vấn đề lớn. Không như xưa đâu. Xã hội tiên tiến nên đủ thứ phải dạy bảo
Con mình sống với ông bà từ nhỏ. Được cái vc mình đi làm suốt con ở nhà ông bày tỉ tê chỉ bảo. Con ngoan lắm nên mình cũng yên tâm
Nghe chị kể mà ham. Em thì không có được vậy chỉ giao con đi học chiều rước về tối dạy học chữ là hết thời gian. Giờ tập 2 mới 2 tuổi mà cũng phải gởi trẻ. Không biết có cách nào giúp em về phát triển trí tuệ cảm xúc không nhỉ
Nhà em cũng tình trạng như vậy nên chỉ còn cách là em bổ sung chất dinh dưỡng cho con và chủ nhật ở nhà chơi với con nhiều hơn. Lâu lâu cho con đi chơi bên ngoài
Tất nhiên là muốn con sống tình cảm rồi, thông minh là chuyện đầu óc sao lại so sánh với việc thiên về hướng cảm xúc nhỉ các Mom? Nếu là con trai em càng muốn dậy bé biết yêu thương mọi người và bảo vệ phụ nữ, vì em có con gái nên cũng hiểu được khi có con gái mình thương và lo cho chúng nó cỡ nào trong cái xã hội này. Nên thật sự muốn dậy các bé sống tình cảm, bé gái thì sống khôn khéo tí không có khổ như mẹ nó (
Mình thì ngay từ nhỏ đã dạy con biết chia sẻ, vâng lời lễ phép sống tình cảm. Trộm vía đên h con vẫn ngoan và sống rất tình cảm
Mình cũng giống mom, con sống tình cảm hay ko phần lớn do bố mẹ dạy từ nhỏ.. nhiều người lớn nói do trời sinh tính ;v
Mình 2 đứa trai 1 đứa gái . Cả 3 đều hướng theo tình cảm nè. Vợ chồng mình thương cả 3 như nhau và dạy con cũng thương yêu anh/chị em như nhau
Tình cảm vẫn hơn hen, thông minh thì lớn lên còn học được chứ lớn lên mà không có tình cảm, cảm xúc thì bị lạc trôi giữa chừng