Sáng ngày ra đọc được cái này mà vừa buồn cười vừa giật mình các mẹ ạ! Đúng là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình phải không các mẹ?
Những hành động, thói quen của bố mẹ mà con dễ dàng bắt chước Không thể phủ nhận cách hành xử của bố mẹ tác động mạnh mẽ tới nhân cách trẻ. Dưới đây là một số các hành động, thói quen của bố mẹ mà các con rất hay bắt chước bố mẹ. Các bậc phụ huynh cần lưu ý để có thể điều chỉnh trước tiên từ chính bản thân mình: "Nghiện" thiết bị điện tử Nếu trong nhà, bố mẹ thường xuyên "ôm" điện thoại thay vì dành thời gian cho con, đương nhiên đứa con "nghiện" thiết bị điện tử cũng là điều đương nhiên. Thậm chí nếu bố mẹ muốn biết mình trông như thế nào lúc ngồi bấm hay nói chuyện điện thoại, hãy đưa chiếc điện thoại cho con bạn, chúng sẽ giúp bố mẹ “diễn” lại một cách chính xác hành động và cả cảm xúc. Hay nếu bố mẹ dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để xem tivi, cầm điện thoại hay chơi điện tử… thì đừng bao giờ mong các con sẽ đọc sách, vui chơi ngoài trời hay ngồi vẽ một bức tranh. Vì vậy, khi bạn chơi với con và ở bên con, hãy tạm cất chiếc điện thoại đi để tận hưởng trọn vẹn thời gian bên con.
Cách thể hiện cảm xúc hoặc gây sự chú ý Nét mặt của bố mẹ, cách bố mẹ gây sự chú ý với ai đó cũng sẽ được các con lặp lại một cách hoàn hảo. Đừng quá bất ngờ nếu một ngày bố mẹ thấy con có điệu bộ nhăn trán hoặc chép miệng giống hệt mình. Ngoài ra, không ít bố mẹ đã rất bất ngờ khi thấy con mình tự chê bản thân béo, tự ti vì da đen, mũi không cao... Suy xét kỹ lại mới hay, chính việc bố mẹ thường xuyên phàn nàn và bất mãn về cơ thể mình đã ngấm vào đứa trẻ lúc nào không hay. Lâu dần, đứa con cũng sẽ có những nhận xét và thái độ y như vậy với bản thân mình.
Cách nói chuyện với người khác Đứa trẻ sẽ “âm thầm” quan sát và theo dõi cách bố mẹ nói chuyện với mọi người và với con. Sau đó, các con sẽ bắt chước y nguyên thái độ, lời lẽ và thậm chí cả cách bạn thể hiện cảm xúc khi nói chuyện với ai đó. Vì thế, hãy luôn là tấm gương tốt để các con có thể học được cách giao tiếp lịch sự và tinh tế ngay từ khi còn nhỏ. Thậm chí cách bạn trêu đùa người khác cũng có thể ăn sâu vào tiềm thức của con. Bởi vậy, hãy luôn nhớ điều đó để trêu đùa người khác một cách có chừng mực và giới hạn.
Nói bậy và chửi thề Phần lớn bố mẹ hay nghĩ rằng, con cái dễ bị nhiễm các từ xấu ở môi trường lớp học hoặc bạn bè, nhưng thực sự, rất nhiều những từ ngữ tiêu cực là các con học từ chính cha mẹ mình. Nếu bố mẹ nói bậy và chửi thề, hành vi này sẽ "lây lan" sang trẻ rất nhanh. Lâu dần trẻ sẽ coi đó như cách giao tiếp bình thường, hình thành hành vi khó có thể sửa chữa. Cuối cùng, bố mẹ hãy nhớ rằng, con cái là “bản sao” của bố mẹ. Bố mẹ muốn con có thói quen tốt, nhân cách tốt thì trước tiên hãy thực hành và mài giũa những thứ đó từ mình trước tiên.
Đừng nói nhiều về các phương pháp nuôi dạy con. Vì hầu như bà mẹ nào cũng cuốn theo guồng quay này thôi. Bạn thử đọc xem có bóng dáng bạn trong đó không nhé: Dậy đi thôi Dậy đi thôi Ra khỏi gường Rửa mặt Đánh răng Chải đầu tóc rối Áo quần con đấy Đôi giày con đây Nghe mẹ nói này Dậy đi thôi! Dọn giường ngay đi Con đang nóng à Con đang lạnh hả Con mặc áo đó ư Sách con đâu, đồ ăn trưa đâu Vở bài tập đâu nữa? Lấy khẩu trang, lấy áo chống nắng Khăn quàng và mũ nữa Đừng quên cho mèo ăn Con cũng phải ăn sáng Mẹ đã nghe chuyên gia khuyên Đó là bữa ăn quan trọng nhất Nhớ nhé ba giờ hôm nay Phải đến phòng nha nữa Đừng quên sau đó con có giờ học đàn Đừng uể oải Nhai chậm thôi Nhưng nhanh lên Mẹ muộn làm rồi Cẩn thận đấy Nào quay lại đây Con rửa sau tai chưa Giờ ra chơi Ra ngoài mà chơi nhé Khi chơi phải từ tốn Đừng quên giúp bạn Đừng bao giờ làm liều theo lơi thách thức Cứ từ từ thôi Đừng bắt mẹ đến trường nghe cô giáo mắng Dọn phòng đi Gấp quần áo Dọn giường nữa Làm ngay và luôn Đừng nghĩ ta có cả một ngày Sao cứ như đang trên mây thế Có nghe mẹ nói gì không Tắt điện thoại đi Bỏ điện thoại xuống Đừng dí mắt vào máy tính Đang ăn thì không nhắn tin Tối nay cấm dùng máy tính Nếu không chịu nghe lời Mẹ sẽ cắt mạng wifi Con đi đâu, với ai Lúc nào về nhà? Con phải nói cảm ơn Phải nói lời xin phép Như thế con sẽ được yêu thương Con yêu Con sẽ cảm ơn sự khôn ngoan của mẹ Đến một ngày Khi con thấy trưởng thành Còn bây giờ Mẹ cảm ơn nếu con không lườm nguýt mẹ Nhai kín miệng vào Cắn một miếng một thôi Cả những món con không thích Đừng có ợ hơi Mẹ dọn gì ăn nấy Trứng đừng tỏ ra khôn hơn vịt Phả hiểu đi, mẹ đếm đến ba Mẹ không cần biết ai đầu têu Con bị cấm túc đến năm con 36 tuổi Sao dại dột thế Nếu bạn bảo nhảy xuống vách đá thì cũng nhảy à Mẹ đã nói ngàn lần trước đó Hẳn là ương bướng do gien của bố Khi mẹ nói thì nhìn mẹ đi Đi đứng thẳng người lên Thứ nào có chỗ của thứ nấy Và mọi thứ phải đúng chỗ Còn bây giờ lên giường Ôm mẹ nào Đừng quên Mẹ thương con Cho mẹ thơm một cái Và ngày mai lại bắt đầu như thế Vì làm mẹ là công việc không hồi kết Con chẳng cần biết lý do Bởi vì mẹ đã nói thế Mẹ đã nói thế Mẹ đã nói thế Mẹ là mẹ Là mẹ Là mẹ… Đây là lời bài hát The Mom Song. Và mình cứ đọc mãi, cảm động mãi… Thấy ôi chao các bà mẹ sao mà giống nhau. Làm gì có ai là bà mẹ hoàn hảo. Vì đôi khi thượng đế tạo nên các bà mẹ để trong nhà có một người biết đồ đạc nằm ở đâu. Vì đó LÀ MẸ.