Chào các mẹ, chắc nhiều mẹ cũng quen với nick của em và cũng biết e từ khó khăn vất vả đi lên. Nhân tiện được tăng lương mua covid e đang ấp ủ 1 ý định mua 1 căn hộ đây ạ. Sau khi đã đạt được mục tiêu từ lúc bỏ chồng với hai bàn tay trắng, thậm trí có những lúc hai mẹ con ăn cơm chan với nước trắng cho vài hạt muối và một tý dầu. Đúng là ông trời không lấy hết của ai tất cả, sau những năm tháng cơ cực, làm việc đến lao lực, đến thời điểm này 37 tuổi e đã hoàn thành tâm nguyện của năm 40 tuổi, nhưng không phải là căn hộ 1 tỷ mà là 1 cái nhà vườn trong khu đô thị ở HN (năm 2012 e chính thức ly hôn, lúc đó chị gái e có nói sao mày ngu thế, ở đó thì ít nhất cũng có chỗ cho con nó ở, mình đã khùng lên chị xem e thề đến năm 40 tuổi e sẽ mua được căn hộ 1 tỷ, và ôm con đi khóc nức nở). Trời phật thương e, các cụ tam đại, tứ đại phù hộ e, nên e cũng nhờ 1 phần may mắn kiếm được thêm thu nhập tay ngoài to hơn tay trong. Hàng năm e thường đặt mục tiêu kiếm tiền, nhưng quả thật mấy năm nay e tiêu pha nhiều quá, tiêu vô tổ chức không hãm được. Xe e có 3 cái, dùng để kinh doanh và đi lại, cuối năm ngoái e mua một mảnh đất trong khu đô thị, hôm vừa rồi đóng tiền xây xong rồi. Thỉnh thoảng rảnh lại chạy xuống ngó nó, quả thật nó to quá, ở mà dọn thì mệt. Nên e sẽ cho thuê và giữ làm của để dành. Hôm rồi có công ty đối tác của e họ chuyên đầu tư dự án xây dựng chung cư (cty có tên tuổi ở HN), e thấy mấy tòa nhà gần cty e đang làm chuẩn bị hoàn thiện, sau khi tính toán e gọi cho họ xin xuất ngoại giao, nếu được thì e sẽ mua (tất nhiên sẽ nhờ sếp bên e tác động thêm vào để được giá tốt nhất). Ui lúc này e máu quá. Các mẹ cho e thêm tý động lực.
Túm lại là mẹ nó nên mua chung cư (loại cao cấp) để nâng cấp cuộc sống lên, vất vả thì cũng phải hưởng thành quả chứ nhỉ!
Đề nghị mẹ thaorua2008 đứng ra lập một nhóm cùng phấn đấu để đạt được thành công tài chính! Bâygiờ mình đi đâu cũng thấy mọi ng lập đội nhóm hết! Môĩ tháng có thể tổ chức gặp nhau một vài buổi để chia sẻ cơ hội với nhau!
Thực ra mình thích diễn đàn này, trước lang thang vào đọc để lấy động lực, giờ mỗi khi căng thẳng hay có điều gì phân vân lại vào đây trao đổi. giờ hội nhóm, FB, Zalo nhiều nên diễn đàn này ít mẹ tham gia, cũng không còn sôi nổi như trước nữa, cũng thấy tiếc bạn ạ
Hi, vậy nên khi vẫn còn nhiều mẹ vào đây thì nên lập thành nhóm đi kẻo sau này rơi rụng hết, đó là ý kiến riêng của mình! Khi mệt mỏi hay gặp trở ngại mình cũng thường vào diễn đàn này để đọc và học tập những mẹ có suy nghĩ tích cực! Chúc mẹ @thaorua2008 sớm chọn được căn nhà mơ ước nhé! Nếu k ngại thì mẹ nó có thể chia sẻ khu vực mẹ nó định mua để mọi ng cùng biết!
Mẹ @Thaorua tham khảo khu đô thị The Manor Central Park của Bitexco Group, cạnh công viên Chu Văn An 100ha đi, sang năm các khu chung cư của The Manor mọc lên ruj. Ở đó chả khác gì Hà Nội thu nhỏ, đầy đủ chỗ chơi, chỗ ăn, chỗ mua sắm, chỗ thư giãn, không phải ra ngoài nữa. Cũng có giá tốt lém so với nhà đất.
mục tiêu của mẹ cũng là mục tiêu của bao người mà,chúc mừng mn nhé, e cũng phấn đấu sang năm mua mảnh đất ở quê, vất đó coi như của để dành ạ, nghề tay trái của e là đầu tư ngoại hối, thu nhập ổn hơn làm vp nên cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ đạt dc mục tiêu đề ra đây ạ
Chúc mừng chị nhé! Ngưỡng mộ quá, đang khí thế như thế này thì chốt luôn đi chị ạ. Rồi mình lại đặt mục tiêu tiếp theo
Mẹ thảo rua 2008 dự định mua dự án nào và ở gần tt HN không? Để mình xem xét nếu được sẽ mua cùng cho có động lực nhé. Lãi suất ngân hàng giờ thấp quá. .