Hi hi, mấy nay nhân vụ các mẹ stressed vì dạy con, em góp vui mấy bức ảnh xả stressed!!! Chúc các mẹ và các con luôn đoàn kết nha!!!
Mỗi gia đình có các phương pháp dạy con học cả, đừng có tý đòi đánh con khiến sau này trẻ dễ bị sợ hãi hay trầm cảm thì chết.
Hi hi, các mẹ nóng lên thì thế thôi chứ cũng ít người oánh con lắm bạn ơi. Mà bọn trẻ cũng trong chuyện mọi người kể thì tư duy tích cực lắm
Dạy con cũng cần có kỹ năng các mẹ ạ. Nhiều lúc em nghĩ 2,3 năm nữa con nó vào lớp 1 thì dạy học khó khăn thế nào Vì bây giờ bé cũng đã khá bướng bỉnh rồi ạ. Theo tìm hiểu bé nhà em có 8 hoa tay, tính nó khá bướng không làm theo ý ai bao giờ. Các mẹ có biết vụ nhiều hoa tay mà bướng không ạ? Chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với. Cám ơn các mẹ nhiều. Mong được hồi âm ạ
Bản thân mình ngày trước từng hay mắng con. Có lầm con mình bị điểm kém và đã giấu bài kiểm tra đó đi, còn lấy nước bọt xóa phần đó. Lúc hỏi con vì sao bé trả lời vì sợ bị mắng. Bây giờ mình từ từ dạy cho con hiểu, nhẹ nhàng bảo con, mình cảm thấy con nhận thức và học tiếp thu tốt hơn. Vì con học trong tâm lý thoải mái chứ không vì lo bố mẹ mắng
trời ơi em chưa có con, chỉ mới kèm bé em học, mà đọc bài viết hài hước quá lại còn giống y như mình cười ơi là cười
Trẻ con mà! Như tờ giấy trắng, tính cách suy nghĩ như thế nào là do gia đình và cách giáo dục của cha mẹ hết. Trường học chỉ dạy kiến thức học tập, học hỏi thêm cách sống hành động khác nhưng quan trọng hơn hết là từ phía gia đình.
Mắng con cũng là một việc làm con tổn thương. Lúc mình nóng lên mắng con thế nhưng nếu con không sai phải nhận lỗi, đấy cũng là cách dạy con biết nhận lỗi khi sai, không đổ lỗi. Trẻ con giờ nhạy cảm nhiều, chúng thể hiện ra nói rõ ràng như cu cậu trong chuyện còn đỡ, sợ là giữ trong lòng và im luôn không muốn chia sẻ.
Chuẩn rồi nhiều nhà vẫn còn suy nghĩ đó lắm. Biết là không nghiêm khắc thì lo con chểnh mảng này kia nhưng làm thế hại nhiều hơn lợi. Đâu thể áp dụng cuộc sống ngày xưa cho bây giờ được
Mình là một giáo viên và rất buồn vì nhiều con có kết quả chỉ thấp hơn lần trước hay bài kiểm tra trước là không dám thông báo với bố mẹ, sợ bố mẹ la mắng luôn. Việc học cần từ từ dạy dỗ, an ủi động viên, bố mẹ cứ làm thế này tâm lý con sẽ ảnh hưởng sao con giỏi được.