Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ớ thế cuối cùng là ăn chơi vào trưa ngày mai hay là trưa chủ nhật tuần sau thế ??? tôi đọc mãi mà vẫn chưa biết đc lịch cụ thể zư thế lào, các bà 888 khiếp quá chạy ko kịp ,hức ! Bà csv quét nhà xong chưa để tôi đi lau nhà đây hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sáng mai nhà mình có đi hội chợ hết không nhỉ? Hi vọng ngày mai trời sẽ khô ráo và không mưa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ăn chủ nhật tuần sau ở nhà ỉn bà nhé. Mai mọi người đi hội chợ nên không tụ tập.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mai có cún đi đấy, bò sữa bán hàng nữa. Tôi cũng mong mai không mưa để còn bon chen
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mai trời ko mưa thì bon chen đi, chứ mưa đi sợ lắm hiihihih, ỉn ơi vào nhà lên danh sách đi, chúc cả nhà mìnhcuooiss tuần vui vẻ nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà mình đi ít vậy thôi àh. Bò sữa bán hàng gì đấy nhỉ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hình như là bà ý bán ga chống thấm. À bà thế nào rồi. Biết con gái hay con trai chưa. Lúc có bầu nghé tôi cũng bị dư axit dạ dày như bà, xong lúc gần đẻ thành đau thượng vị dạ dày. Bà mà thấy đau bảo tôi gửi cho cái menn tiêu hóa, tôi vẫn còn đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi cũng chỉ là dân phọt phẹt lìu tìu thôi. Cao nhân chính xác là phải kể đến nàng mít nhé Hớ hớ, tôi còn chả biết làm lẩu nấm cơ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chứ sao, các bà thấy đấy, tôi đi đâu đú bao giờ cũng mọc thêm hai cái đuôi còn gì Cố lên chiaki, tối T6 tôi chốt đó nha, để còn biết đường đi chợ. Khổ thế, ngu nhất cái món này
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Con trai nhé. Khi đợi cam của bà tôi uống cam sành, cứ uống xong là bị đầy bụng, không uống thì không sao chị bác sĩ ở cty bảo là bị dư axit nên hạn chế ăn cam lại. Tối nay nhận được bưởi của bà rồi, thấu có mỗi quả hơi héo thôi có cần đợi xuống nước mới ăn không nhỉ? Tôi vẫn chưa dám bổ đâu.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Để tôi hỏi xã có rảnh không rủ đi cùng cho vui, đăng kí sau vậy. Ăn lẩu hải sản àh, tôi biết một chỗ mua hải sản ngon lắm mà không đắt là hàng Kim Dung ở Thể Giao tôi ăn Tôm và Ghẹ đều ok còn mực thì chưa thử. Quả lẩu hải sản này quá hợp lý cho tôi, bà và pepsy rồi\\/
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đi ba người như bà với ỉn, pepsi tiết kiệm nhỉ. Tôi cg ăn ở đây rồi. Công nhận là ok
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi bưởi này ăn dần được rồi. hôm qua tôi bổ 1 quả ra thì thấy ngon nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Offline tháng 12 * Thời gian: 11h ngày 19/12/2010 * Địa điểm: tại nhà Mẹ của Ỉn - TT viện Mác-Lênin (88 Phạm Tuấn Tài - CG) * Thành phần tham gia: 1. Mẹ của Ỉn: 3 2. cún yêu huế: 2 3. Menghehip: 3 4. Me_jun: 1 hehhehhe, buổi trưa thì lão Thăng bận zoài, không biết chiều có tới ra mắt dc không heeee
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tiếc ghê, hum nay ko đc gặp mụ jun!!! Hôm nay nhà jun mua được gì???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi đăn g kí một suất nhá, mỗi tôi thôi, tranh thủ mà. Chiều 1g lại phải đi nữa những vẫn cố đú với các bà đấy. Hi hi. Chưa đc ọp mí nhà mình bg, phải tranh thủ chứ lị. May mà gần trường tôi đấy Ỉn ạ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi, đi ọp nhé, nhà miềng tôi mới đc gặp mỗi bà và Vịt. Đi đấy nhá, rủ anh xã đẹp giai nhà bà đi cho chúng nó thèm. He he.