Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình thấy ăn các món ăn về vịt ở cái đoạn gần chợ Đồng Tâm (có thể đi xuyên qua sang bên phố Tương Mai - Nguyễn An Ninh) ngon và giá cả cũng khá mềm mại. 1/2 con vịt nướng, 2 tô cháo vịt to hết có 70K. Còn nồi vịt om sấu dành cho 2 người có 100K. Chủ yếu là vịt thơm ngon.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ui ui đồ nướng ở đâu mà ngon thế. Trời lạnh ăn đồ nướng thế này là đỉnh nhất !
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em đã tham khảo rùi, dưng xã nhà em là tín đồ món nướng ko có than, xã nhà em thích nướng trên cái chảo ý ạ e đành thua thôi nhưng em note lại và quảng cáo cho mấy mụ bạn cho vụ tụ tập tới ui ^^ hem có xã )
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Quên mất, hôm qua em vừa đi ăn món " Lẩu gà" rất chi là lạ, ở cái quán có tên là Hỏa Lò, nhưng mà xa lắm, ở tận trên cái Khu Nhật Tân gì cơ ạ. Quán này em ăn mấy lần rồi, nhưng mà chả nhớ đường Em chỉ biết là đi hết đường Lạc Long Quân, rồi đi qua cái đê thì phải. Món nước lẩu gà làm bằng dấm bỗng, ngon mê tơi. Em với hắn oanh tạc hết 1 nồi... Xin ông chủ các cac về thì chả biết ném đâu.... Em chỉ nhớ đi theo ven đường đê, đến công UBND thì có một đường bê tông rẽ vào, đi thêm khoảng 150m thì quán Hỏa Lò ở ngày bên tay trái. Chẹp chẹp...cuối tuần sau lại đi ăn tiếp thôi. mà 2 đứa gọi một nồi lẩu + nuóc uống..bún...hết khoảng 200k thì phải. Ngon lắm í ạ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội E ăn quán này 1 lần rồi. Công nhận ngon. Nhưng hơi khó tìm.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nhà em đi mấy lần, mà giờ cứ đi là phải alo hỏi tình yêu, với lại cả cái tính hay quên đường nữa chứ....
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình thì khoản nhớ đường cũng cực kỳ kém. Nhưng ko hiểu sao, đường mà dẫn tới các quán ăn ngon là nhớ lắm. Cái quán ốc luộc ở Khương Trung ngõ bé tí teo nhưng mừ ngon, đi 1 lần ngồi sau mà lần sau vẫn mò tới. Bạn mình nó phục mình khoản đó lắm. hihi...Tinh thần ăn uống cao như núi ấy.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình thì khoản nhớ đường cũng cực kỳ kém. Nhưng ko hiểu sao, đường mà dẫn tới các quán ăn ngon là nhớ lắm. Cái quán ốc luộc ở Khương Trung ngõ bé tí teo nhưng mừ ngon, đi 1 lần ngồi sau mà lần sau vẫn mò tới. Bạn mình nó phục mình khoản đó lắm. hihi...Tinh thần ăn uống cao như núi ấy.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ăn miến lượn trộn em hay ăn ở chỗ phố trần khát trân í,rẽ vào cái ngõ gì mà đi từ lò đúc ra trần khát trân thì ngõ đầu tiên bên tay phải í quán mở từ 9h sáng đến 5h chiều ngon cực lun nhất là món miến trộn lươn cá, có 15k 1 bát mà làm rất đầy đặn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ôi em mê món miến trộn này lắm, em hay ăn ở thành công chỗ sân tập thể gàn trường mầm non thành công A ấy ạ. cơ mà sao dạo này tăng giá nhanh quá, lên 35k 1 bát miến trộn rồi. Hôm nào em phải lên chỗ chị chỉ ăn mới được, thèm quá, mà khổ em cứ mê cái món miến trộn này mới chết chứ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hehe, quán này gần nhà em mà em cũng hay ngồi khêu ốc ở đây lắm ạ. Món sung muối chua của quán này ngon, nước chấm khá ổn , nói chung là nhắc đến lại thèm các bác ơi ặc ặc, tâm hồn ăn uống lên cao hừng hực thế này mà lao vào topic này làm sao giảm kg đây ta? hihi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội đúng là mỗi người 1 khẩu vị các bạn ạ . ko cùng 1 chủ nhưng mà là 2 anh em bạn ạ . trước nhà mình bán 15k/ bát , mới lên giá 20k được mấy tháng , thế thì giá cả có gì nhức đầu hả bạn . lươn nhà minh ko tẩm bột , nên làm sao mà nhiều lươn như lươn có tẩm bột ở các quán khác được. có người lại khen buổi chiều tối ngon hơn .mình thì ko có ý kiến gì , đấy là tùy miệng , tùy cảm nhận của mỗi người thôi . cảm ơn lời góp ý của các bạn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội nghe hấp dẫn quá bác ui, chẹp chẹp....ôi cái sự nghiệp giảm béo của tôi huhu
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ôi, lẩu gà dấm bỗng, nhắc tới lại thèm. Mình xin giới thiệu 1 quán, gần thôi, ko phải đi xa. Quán ở 52 Trần Nhân Tông, quán vỉa hè thôi, nhưng ngon lắm, ăn rất lạ. Dấm bỗng chua chua, gà dồi ngọt ngọt, nước chấm cũng rất lạ, ko phải chanh muối mà là rất nhiều nước chanh + chút muối hòa tan lõng bõng,, chấm cũng rất lạ. Rau thì chỉ có rau muống và tí tô. Ngoài ra còn có miến trộn gà, salat gà rất ngon. Mà giá cũng hạt rẻ, hôm nọ 3 đưa mình đi hết có hơn 200k hihihi, thời buổi đắt đỏ kiếm được quán vừa ngon, vừa rẻ nên bồ kết lắm.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chị ui, cái quán ốc Khương Trung nó ở chỗ nào vậy chị? ( em ở Ngay gần NTSo thôi), sao mà lại ko biết nhỉ? chị tả cho em cái địa chỉ chính xác mới ạ ( ngu ngu, nên nhớ đường kém lắm ạ), hắn nhà em bảo " chỉ giỏi chén thôi" Hị, cũng khá khá, hôm nào em đi ăn thử xem nào.... Ở Hỏa Lò thì rau là : đầu hành với lại lá mùi tàu ( mùi gai ) í ạ... Chẹp chẹp, cái gì cũng thèm, mà xiền thì có hạn...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chiều đi đón bé, tớ sẽ nhìn tên ngõ rồi tối sẽ post lên cho bạn nhé, dễ tìm lắm,