Mình lướt thấy nhiều topic với bài báo về chuyện gia đình chồng mê tín, bắt mổ con sớm hoặc muộn để sinh đúng giờ đẹp. Các mom nghĩ thế nào về vấn đề này ạ? Chị gái mình bầu bé thứ 2 là trai (2vc đều sn 88), năm ngoái canh trứng siêu âm uống thuốc các kiểu rồi quan hệ vào tháng 9 để sinh vào tháng 6 cho hợp với bố mẹ. Nhưng đợt tháng 4 vừa rồi bác sĩ báo chị mình sẽ sinh sớm do vấn đề sức khỏe, thế là ông bà bên ấy bắt mổ vào giờ dần để tốt số cho con. Nửa đêm nửa hôm nhập viện mổ lấy con, chị mình chán lắm mà cũng ko phản kháng được, anh rể mình thì nghe lời bố mẹ răm rắp. Bố mẹ mình buồn với thương chị lắm nhưng cứ bảo chuyện nhà người ta rồi, người ta chả nghe mình đâu. Giờ bé thứ 2 ốm yếu, chị mình tủi thân khóc suốt. Vc mình đang canh con, dù nhà chồng mình ko nói gì về vấn đề này mà nhìn chị mình thấy buồn lòng quá
theo em thì chọn ngày cũng tốt vì nó khiến mình an lòng ở mặt tâm linh. chứ cái việc nhất quyết phải sinh vào ngày này tháng này năm này thì ko thể chấp nhận. con cái đâu thể cưỡng cầu vậy được chứ
Nhiều lúc ko cần phải theo ý người khác đâu. Có thiệt có đau cũng là mình là con mình. Sống có 1 đời thôi nên uốn đc thì uốn, ko uốn đc thì buông mom ạ
ch em hiền lành lắm lại yêu ck nhiều hơn ấy. vậy nên mọi người có nói gì ch ấy cũng bỏ qua vẫn cứ 1 lòng thờ nhà ck. em nhìn mà thấy vừa đáng thương vừa đáng giận
Việc chọn ngày sinh con không còn lạ lẫm gì với những người châu Á, điều này khiến người ta yên tâm hơn vì nghĩ như vậy tốt cho số mệnh của đứa trẻ và cả gia đình. Bạn có thể dự đoán ngày sinh con bằng cách canh trứng vào ngày thụ thai mong muốn đó ạ
Việc chọn ngày sinh con không còn lạ lẫm gì với những người châu Á, điều này khiến người ta yên tâm hơn vì nghĩ như vậy tốt cho số mệnh của đứa trẻ và cả gia đình