Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ anh Phệ kia để em ở nhà đi chơi với '' gái'' ná, ghét anh
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ anh Phệ kia để em ở nhà đi chơi với '' gái'' ná, ghét anh
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ LCM bị điên nên em và mẹ Phệ gửi 2 lần 1 bài kìa
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ cuối năm ai đi chơi hả nàng? chỉ là những ng làm việc cho nc ngoài thì mới chơi theo lịch của tây. Chứ vn th làm đến tận 29 tết
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hí hí, thế bé Mít nhà em được làm chị cả ah. Hôm qua em cũng đi hội chợ, mua được mỗi đôi giày cho con gái, xinh ơi là xinh. Hôm nào có off các bác alo em với, em mang chị cả đến ra mắt luôn ah.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ eo bênh quá. out ra out vào. Cả nhà cho hỏi với. Có cô bạn sắp sinh mua sữa Nan nga Toàn chữ Nga. nên ko biết fa như thế nào? hình như bt là 1 thìa 30ml hả?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ eo bênh quá. out ra out vào. Cả nhà cho hỏi với. Có cô bạn sắp sinh mua sữa Nan nga Toàn chữ Nga. nên ko biết fa như thế nào? hình như bt là 1 thìa 30ml hả?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Mít giờ vẫn ở nhà với ông bà ngoại, sang năm cho đi học với anh Tít (hơn Mít 4th5). Mít nói nhiều lắm, còn hát nguyên bài: bà ơi bà, cả nhà thương nhau, con cò bé bé, con chim non..., hát bài chúc bé ngủ ngon thì bị hát vòng quanh (vì bị lộn, cứ "bé ơi" là "ngủ đi", chứ không nhớ đoạn 2 là phải "ngủ ngoan"), còn hát ru cho mẹ ngủ nữa (vì mẹ hát ru cho bé ngủ, thì ko ngủ, lại hát theo mẹ nữa, thế là thuộc luôn).... hì hì.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ eo giỏi thế! bạn cong chỉ nói đc ít lắm. Bạn ý thuộc dạng chậm nói.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bạn Mít nói nhiều lắm, lên răng thì chậm thôi rồi, giờ mới được 12 cái thui, thiếu 4 cái răng nanh và 4 cái răng hàm 2. Bạn Cong thì thế nào.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bạn Cong thì đầy răng. 20c rồi. nói thì ít thôi. Chỉ gọi mọi ng. đếm từ 1-10. hát thì ko rùi. nói kém thế thì làm sao hát. Cũng ở nhà với bà nội. năm học mới thì đi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ờ thì kể ra rõ lắm mà lại ko nhớ mình, mình phải lên tiếng chớ, chứ bt mình hiền khô, nhờ cả nhà nhờ!!! Đùa thôi, chứ biết mua sắm ôm đồm nhiều như mụ thì nhớ hết mới là có vấn đề ý chứ, he he Tẹt đi giày, quần 2 lớp nên thoát y còn nhõn cái áo bạn ý vẫn đầm đìa mồ hôi. Tại vì lăng xăng chạy khắp nơi mà.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Vào điểm danh phát. Hôm qua đi hội chợ đc nhà Bun Bo tặng cho cái đĩa, hôm nay Tôm đem sang lớp học hội trẻ con xem thích mê. Cảm ơn nhà Bun Bo nhé. Công nhận nhà ấy giỏi thật vẫn còn thời gian làm cặp, in đĩa -> sư phụ. Hôm nào đem bỉm bác gửi USB copy cho bác với nhé.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hehe đã hiểu, thía là tốt rồi, cho bà lăn lộn tối đi thu còn gì!!!hehe, thấy ok chứ!!!!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ thế đã hẹn hò bà ngoại chưa!!hàng về rồi đấy!!!!!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bác ơi mải đi HC quên sang lấy thuốc cho Tôm à???????
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hello cả nhà.thấy cả nhà bàn tán xôn xao vụ off mà thèm quá.dạo này mình đầu đất nên ứ nhớ đựoc cái gì hết.sáng nay đưa con đi học gặp em tuuyen em ý hỏi là hôm qua chị có đi hội chợ ko thì mới nhớ ra là có hội chợ.tiếc quá ko đựoc đú đởn với mọi người.nghe mọi ngừoi bàn tán lại càng tiếc