Em có con nhỏ năm nay đang lớp 8 thôi nhưng cháu khó bảo, nhiều lúc không làm gì được, cô có bí quyết chia sẻ gì không ạ
Dạ, đúng rồi ạ! Nhưng tâm lý khoe con nó thế đấy bạn. Con mình kém tí là không chịu nên mới ép con vậy (
Đúng rồi mn nhỉ? Nên h các mẹ cũng đang cố gắng trở thành bạn đồng hành của con để con tin tưởng chia sẻ thay vì đi chia sẻ chỗ khác đấy
Đáng yêu ghê haha, thằng nhóc cháu nhà mình cũng lì ngang ngửa ham chơi lắm, phải cho kẹo cho tiền mới chịu ngồi học...
Thật sự bố mẹ nào trước khi lập gia đình có nuôi thú cưng sẽ dễ hơn nhiều đấy. Luyện tính kiên nhẫn riết quen. Nên có điều kiện thì nên cho bé chăm pet từ nhỏ luôn đi ạ