Mình đọc ở bài Cách sinh con trai theo ý muốn "Theo di truyền học, tinh trùng ở nam giới mang 23 cặp nhiễm sắc thể, trong đó cặp nhiễm sắc thể thứ 23 là cặp nhiễm sắc thể giới tính, chia làm 2 loại: tinh trùng mang nhiễm sắc thể X (quyết định giới tính nữ) và tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y (quyết định giới tính nam). Trong khi đó ở nữ giới, nhiễm sắc thể giới tính của trứng lại chỉ mang nhiễm sắc thể X. Trường hợp tinh trùng X đến gặp trứng: Sau khi thụ tinh, hợp tử mang nhiễm sắc thể XX và phát triển thành bé gái (X + X = XX). Trường hợp tinh trùng Y đến gặp trứng: Sau khi thụ tinh, hợp tử mang nhiễm sắc thể XY và phát triển thành bé trai (X + Y = XY)." Nếu vậy những nhà sinh con 1 bề là do người cha thiếu tinh trùng X hoặc Y sao?
đúng rồi cái này khoa học chứng minh rồi mà nhiều bà vẫn cứ nói tại đàn bà ko biết đẻ. nhưng những người đó cũng ko chịu tin. chỉ đổ lỗi cho mình thôi
Vậy mới khổ, tư tưởng cổ hủ lại thêm bảo thủ thì ko chịu tiếp nhận điều này đâu. Mà đúng là chỉ có mấy bà mẹ ck mới vậy, mẹ đẻ mình thương con nên động viên lắm
cũng tùy ch ạ. bá em làm mẹ ck mà hiền lành hiểu cho con cái lắm. mỗi tội ch con dâu đanh đá khủng khiếp. nhà đc ng này mất ng kia thôi
Ừ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở đâu cũng có, mà ở châu á mình nặng nề và quá áp đặt. Bạn mình lấy ck Nghệ An sinh 3 bé gái, bé thứ 3 vừa sinh hồi đầu năm mà giờ đang canh trứng để cố thằng quý tử, vết mổ vẫn đau mà ck ko thương đâu, cứ bảo sinh đc thằng con rồi làm gì thì làm. Tuổi thì cao rồi, gần 40t đi khám bsi bảo trứng kém lắm có tốt đâu. Chả biết nếu ko đẻ đc thằng cu thì có bỏ nhau ko đây
thế mới thấy ck em vẫn chưa có ác. vẫn chưa ép em như vầy. mom đấy cũng canh trứng hả mom. mấy bé trước ấy ạ?
Ko bạn ạ. 2 bé đầu là tự nhiên, bé thứ 3 mới là canh trứng. Canh từ đầu năm ngoái bằng que gì tana ấy, đc 2 tháng thì có bầu cả nhà vui lắm, tưởng con trai mà. Giờ cũng đang canh trứng cùng mình, canh 3 loại que cả eveline mong đc chim non đấy, chứ ko thì khổ quá
áp lực thế chắc em ko thở nổi mất. tháng tới em cũng canh eveline mong đc kq như ý. chúc 2 ch thành công. chứ làm phụ nữ mệt vầy em thà sinh ra làm đàn ông
Đừng nói vậy chứ, phụ nữ có hạnh phúc của phụ nữ, mình nên tự hào là 1 người phụ nữ với thiên mệnh tuyệt vời là làm mẹ. Rồi mom sẽ đc làm mẹ thôi, đừng nhụt chí thế
ôi cuộc sống đưa đẩy. trc em cũng tự hào lắm. mà h nhìn ck ăn sung mặc sướng chẳng cần làm gì mà em chán nản quá ạ. mỗi ngày nhìn mẹ ck em còn sợ sau này em sẽ giống bả nữa
Mom nghĩ cho hiện tại thôi, tương lai ra sao đừng nghĩ vội. Chán nản ko khiến mình tiến bước, giờ cứ canh trứng cẩn thận có con đã mom ạ