Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thôi đi nụ. Đóng của chuồng nhé! Sang ngày mới roài kìa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chẳng mua dc gì bà ah, lúc tui đi lượn lờ tí thì bà ra í, sau bosua cứ khen bà xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp làm con bé cứ tiếc ngẩn ngơ ko dc ngắm heeee
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tốt quá, tôi lại ko biết quán đấy, nó ở tận chỗ nào thế, nếu ko quá xa nhà tôi mà tiện đường đi làm thì để tôi lọ mọ đem ngựa sắt đi khuân. Ko định ăn ghẹ vì trời lạnh ngại đụng tay lắm. Mực tôi đang tính mua ít mực lá, còn lại nhờ mít mua hộ râu mực như hôm ăn ở nhà Jean ý, ăn râu giòn nhai sướng hơn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hoan hô tinh thần nhà Zin, csv nhìn theo mà học tập đi nhá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hải sản tôi ko ăn đc ,chắc ko bon chen đc rùi.Làm lẩu gà nấm đi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà CV ơi, tôi với bà tranh thủ, thế là k phải làm mà cũng k phải dọn đới, hi hi.. Uầy, bò cao nguyên kỵ biển hử bà? Hi hi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào các nàng, nhà mềnh có danh sách ọp ẹp roài hử, 11h giò đến 1h ăn lẩu có kịp ko nhể, tôi cũng bon chan đăng ký 1 suất dưng mừ tui nói trước là chỉ có vác xác đi ăn lại đi về thoai đấy ko đến giúp các Mụ được, dư vậy có được ko nhể
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nghehip ơi thank bà về vụ vải nhé, mưa nên chưa giặt được chắc mấy hum nữa mí đi may được, đang bảo đem miếng xanh mua mí miếng bà cho đi may trước, hum đó làm phiền vc bà quá mưa gió mà bắt xã nhà bà ra đón, mừ cũng chả hiểu sao hum đó mình cũng máu ăn ọp xong thấy mữa cũng đi rủ được em cùng hội đi nên càng máu, hihi. mà hum đó say xe ý tui về năm đau đâu mãi nhé, hix chán chết đi có 1 đoạn mà cũng ko đi nổi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khoe với các bà ảnh Hươu nhà tôi vừa mới lấy về này
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sorry cả nhà mình, cuối tuần này tôi lại bận mất rồi, k đú đởn đi off qua bon chen 888 với các bà được. Hic, đúng đợt tôi bận có chán k cơ chứ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vịt ui hôm này bà ko đi ọp à, đi học hay sao thế? @you ơi: trộm vía Hươu nhà bà chụp ảnh nhìn đáng yếu quá cơ, hum này cho Hươu con đi ọp ẹp nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mụ ý khen đểu thế ko biết. CN này ọp nhé!!!! Tôi đang suy nghĩ đi 1 mình hay cả nhà... Vì cũng còn nhìu việc hôm đó quá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi ngại gì, mấy khi bà sang nhà tôi chơi đâu. hân hạnh cho tôi mới phải chứ, hehe.Chủ nhật nhớ đi off nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi con xinh thế, bao nhiêu tháng rùi. Xem cho nhà tôi đăng kí 1 chân nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Éc éc, tôi tưởng t7 chứ??? Hix hix để tôi bẩu xã đổi lịch mời cơ quan sang t7 xem có được ko. Huhu cái vụ tân gia làm theo từng nhóm thì ấm cúng thật dưng mờ kéo dài kéo dai quá bà ợ. Lần sau mà có tân gia khác mời luôn vào 1 ngày cho nhàn (hé hé em đang mơ.....)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nghé híp ơi, hân hạnh mời và chờ đợi bà ná!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ hơ, khổ thân tôi thía này mụ Milyshop là Ga_In à?? Hix Tại hạ thật là chậm tiêu quá, mong xá tội!!!:idea:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Có bầu mà xấu đi chắc chắn lại con giai thật ko hi vọng có công chúa rồi Ỉn ợ, đúng là có số làm mẹ chồng!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đang mong đến cuối tuần để được ăn hải sản đây ahhaha nghé híp ơi hôm đó ăn lẩu có bùn hay mình làm thêm bát mắm nêm ăn bún mắm nêm nhỉ ahhahah, nhắc lại thèm, ăn 1 mình ko có hứng, ăn tập thể như vậy mới vui và máu