Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Huyền bao nhiêu kg vậy, nếu cỡ từ 50-55kg thì chắc vừa, tớ 48-49kg mà không vừa, cũng thích cái tay nó mà oder cố size 10 chứ bình thường chỉ mặcc size 8uk mà thôi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! tớ đi làm thì hay mặc sơmi kiểu nên bon chen mấy em về mà sao cái nào cũng rộng hết, size S bên Sear cũng không vừa, ghét không thèm oder sơmi nữa, ta về ta tắm ao ta may đo ở đây cho chắc ăn
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! thôi mai pác gửi nhanh và ngay cho iem đê.....để iem pm địa chỉ cho pác....choa iem cụ cố nốt tầm 1 tháng nữa đi....giờ quần áo ngành iem lại bỏ xó rồi...há há,,,,tranh thủ bầu bí (vưỡn còn nhỏ), diện tý màu mè.. ....ke ke........
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Lanh chanh trả lời hộ là ống rộng, xã nàng ý hông thích nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! ầuy e cũng thích nhất món này ấy...mí mẹ bên cquan e thỉnh thoảng cứ order hàng sang tận nơi, buổi trưa các mẹ trải bản vẽ ra ngồi oánh chén...làm thêm tí rượu vang nữa là ngon hết chê!!!!!!!! èo ui, nói đến lại thèm..........hum nào bác Yêu Bi mời cả hội đê b ui...đại bản doanh cụa b mừ lị...........:finga::finga::finga::finga::finga:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! ở HN là mùa khoai nang nướng, ăn vào là đủ rùi ko phải giận như nhà huyen đâu, ha ha đồng ý với nhà Cóc, chỗ nào gần gần đây thui, xa quá thì về muộn ngại lém chúc mừng bà bầu nhé, ko nghén ngủm cái gì thật sự à
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Iem chỉ nghén ko thích ăn cơm thôi, còn các món khác thì vẫn ăn được bình thường, chả hiểu sao ngửi mùi cơm cứ thấy kinh kinh..... mấy hôm nay toàn ăn vớ vỉn....đêm về đói mờ mắt,....há há....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Thế mai là đến "hội " rồi mà nhà mình vẫn chưa chọn được địa điểm ạ???
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! tui cũng hồi hộp cái levis 32x32 cho xã tui đây. ko bít có chật ko? Ống rộng hay vừa thế bà????
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Danh sách Ọp ẹc trưa thứ 4 - ngày 15.12 các pác nhá: 1. Huyenbt 2. Pác Lehieu 3. Nàng Hoabeo-Meoluoi........ 4. Pác Mẹ Cóc 5. Pác Mẹ Sóc xinh 6. TRONXINHXINH....(lý do ở trên....há há....) 7. Pác Yêu*Bi ( Dự bị) 8. 9. ....đang chờ mấy mẹ nhà mềnh vào điền nốt....hí hí Đề nghị các pác nhớ chú ý để ghi tên vào DS nha,,,...Và quan trọng nữa là Comment cái địa điểm ăn chơi của chị iem nhà mềnh.... Cho các mợ Sì-Gòn thèm chơi các pác nhá....Mấy lần các mợ ấy đập phá ở đồ Thái mí đồ Hàn là làm iem thèm quá....há há....(tỵ nạnh lém cơ)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hôm qua thấy em thông báo tin vui nhưng chị với Nhimxucon lo đón tiếp pepsilover từ SG ra ĐN nên không chúc mừng em ngay được. Chúc mừng em đã có hot girl rồi giờ thêm hot boy nữa nhé. Chị mang thai 2 lần đều ngén mùi cơm, đặc biệt là lúc cơm sôi, í ẹ ... kinh lém. Ở nhà cứ nấu cơm rồi xới bung lên cho bay hết mùi trước khi chị đi làm về ... 3 tháng trời cả nhà không được ăn cơm nóng, hic hic ...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! hơ, các bác có cảm giác nghén mới sướng làm sao. Em bầu bí chả nghén ngẩm gì, cái gì cũng ăn uống tốt, món gì cũng chơi nên tăng 1 phát lên 83kg...hic.hic.. Gioằ nghĩ lại vẫn thấy choáng. Nàng huyenbt ới, đứa bạn thân cùng cty tớ cứ đòi nằng nặc cái váy mà nàng đã order tớ.. Khó xử quá...huhu, hay nàng nhường cho nó nhá. Ko nó lại bảo tớ tham tiền hơn tình bạn..hic..hic
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ối roài ôi, đúng size của tớ rồi. Em Huyền xinh đẹp ơi, nếu mà không vừa, nhớ ới chị nhá, nhá. Iu iu nhiều. Mà Chúc mừng em đã có tin vui nhé, năm nay thể nào cũng ra hot boy, hihi... Mí cả bầu bí roài, đừng tham mấy em nài, để chị cho. Đang chưa có cái sơ mi nào cho ra hồn đây.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Sáng nay tự nhủ để gọi điện cho bà hỏi tình hình đi đứng thía nào rồi, có bị delay "nhảm" nữa không hí hí ... Hồi tối phone cho chị O., cũng có "tâm sự" với chị O. vụ cái váy có bà rước rồi nên lại không đến tay chị O. nữa, chị ý bẩu hình như hàng của bà đợt 26/11 bị cancel gần hít roàii, nên bà có cái váy hồng của tui cũng an ủi phần nào, hihi ...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Huhuhuhu đau khổ quá cơ! không phải gần hết mà là ko được cái nào hết á ặc ặc, giờ ngồi order lại đây này! Mẹ Nhi ui mẹ Nhi, hồi có bầu mình nghén tới ngày sanh á, ko ăn được gì hết giờ nghĩ lại cũng còn sợ! Bé trai nhà mẹ nên cho ăn thêm sản phẩm từ sữa như phô mai, yaourt í, nhất là phô mai. Thằng con mình mấy tháng nay ngày nào cũng ăn ít nhất 3 cục phô mai con bò cười (pha vô sữa cho dễ uống cũng được) nên có đau ốm gì cũng ko xuống kí mấy. Ngày trước nuôi chàng cả mấy tháng lên được nhõn 1k mà cứ ốm 1 tuần xuống 7-800gr ấy. P/S: cái váy màu hồng xinh lắm lắm ợ. Chắc tháng sau tớ lại sắp lịch ra ĐN tiếp nhở?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! hic hic....vất vả quá.....may mà iem toàn trốn giờ ăn cơm....toàn gọi điện xuống cho ông bà bảo con ko ăn cơm đâu, rồi lượn đi ăn hàng quán,...mỗi tội thui thủi 1 mình đi ăn vì chồng với con di tản hết cả,...hu hu....nghĩ mà buồn quá,..... Nhóc đầu tôi cũng có nghén ngẩm gì đâu, ăn 1 mạch lên 27 cưn đấy....há há.... Mà 3 tháng đầu ko lên cân tẹo nào nhá....bắt đầu từ tháng thứ 4, chả hiểu ăn gì mà nó cứ lên ầm ầm,,,, Thôi thế cái váy của tôi bà đem đi choa nàng ế đi.....khổ, mình săn đón ngay từ đầu 2 thằng (váy + áo hoa) mờ nhường bằng hết cho các nàng rồi.... @ Pác Sóc là : Chị Heo mọi gửi ra cho iem rồi....thôi thì để iem nghía qua iem nóa, âu iếm tý rồi có gì iem nhường pác....hí hí.....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Thằng nhỏ đó hết cách rồi, giờ đang cho nó ăn yến sào đấy, thấy cũng ổn. Tháng sau mà ra ĐN tiếp thì nhớ báo trước ngày để tui nhắn chị O. có hàng gì của tui vìa thì gởi ra trước để dzụ bà típ, hí hí ... Mà lần tới bà ra nhớ mang theo quà bà bẩu sẽ tặng tui với Nhím đó nghe, vì tui với Nhím sử dụng sản phẩm không tuân thủ "an toàn cho sức khỏe" ... thêm cái bông bự bự nữa đóa đền cho cái váy hồng quá đẹp tui nhường lại cho bà ...