Mình có cô em chồng, không hợp nhau lắm nhưng vì vai vế nên nó vẫn gọi mình là chị. Gần đây biết mình được bố mẹ đẻ cho ít tiền nên nó ngỏ ý chung vốn mở cửa hàng xe máy. Chồng mình không nói gì, mọi quyết định là do mình. Vậy các mẹ nói mình phải làm gì ???? Cảm ơn các mẹ nhiều .
Can chi! Mat long truoc duoc long sau. Lam chung khong the tranh khoi nhung vap vap sau nay, luc day the nao cung tai chi, tai toi. Em cung da tung mot lan vi ca ne, lam an chung voi em dau, den tan bay gio nghi lai, van thay day la 1 quyet dinh sai lam lon nhat. Tinh cam khong nen de lan tien bac vao chia ah. Chuc chi luon vui va co nhung quyet dinh sang suot :lol: :lol: :lol:
Minh cung nghi vay,neu co chuyen gi trong lam an thi minh kho noi lam,chang gi cung la em chong ma,noi chung la cang tranh chung tra cang tot,thieu gi nguoi de chi co the hop tac lam an,vi du nhu anh em ruot hoac ban than,voi lai tien ay la cua bo me minh cho chu k phai cua 2 vo chong,nen giu cho minh ,chuc chi co quyet dinh sang suot
Em cũng giống ý kiến với mẹ gấu bông và mẹ nhện, không nên làm ăn chung với em chồng, nhất là khi cô em và bà chị dâu lại không hợp nhau. Theo em chị cứ nói trước với OX, là không muốn làm kinh doanh bằng khoản tiền bố mẹ cho đó, chị sẽ gửi tiết kiệm chẳng hạn, chỉ cần thông qua để bố cháu biết, đỡ ảnh hưởng đến quan hệ ba bên, nhỉ.
lovevinamilk ới ,theo kinh nghiêm của mình thì không nên tẹo nào cả ,làm ăn chung mỗi người một ý kiến ,ai cũng muốn mọi quyết định theo ý mình ,và còn ty tỉ cái phát sinh nên chuyện va vấp là hiển nhiên ,nhất là bạn còn nói là không hợp với em chồng ,và quan trọng nữa tính cách cô em chồng bạn thế nào nữa .Trứoc đây ,mình cũng mở của hàng cchung với đứa bạn rất rất là thân ,bình thừong chưa làm ăn chung với nhau thì thân vô cùng ,hiểu ý nhau vô cùng ,nhường nhịn nhau vô cùng ,nhưng rồi tất cả vì cái cửa hàng ấy mà siinh ra bao nhiêu chuyện hiểu nhầm nhau ....,nhưng bạn bè dù sao cũng có hưứong để giải quyết dễ dàng hơn ,còn với em chồng thì đa phần bạn phải chịu thiệt thòi ,suy nghĩ kỹ nhé lovevinamilk ,không nên tẹo tèo teo nào cả .
lovevinamilk ới ,theo kinh nghiêm của mình thì không nên tẹo nào cả ,làm ăn chung mỗi người một ý kiến ,ai cũng muốn mọi quyết định theo ý mình ,và còn ty tỉ cái phát sinh nên chuyện va vấp là hiển nhiên ,nhất là bạn còn nói là không hợp với em chồng ,và quan trọng nữa tính cách cô em chồng bạn thế nào nữa .Trứoc đây ,mình cũng mở của hàng cchung với đứa bạn rất rất là thân ,bình thừong chưa làm ăn chung với nhau thì thân vô cùng ,hiểu ý nhau vô cùng ,nhường nhịn nhau vô cùng ,nhưng rồi tất cả vì cái cửa hàng ấy mà siinh ra bao nhiêu chuyện hiểu nhầm nhau ....,nhưng bạn bè dù sao cũng có hưứong để giải quyết dễ dàng hơn ,còn với em chồng thì đa phần bạn phải chịu thiệt thòi ,suy nghĩ kỹ nhé lovevinamilk ,không nên tẹo tèo teo nào cả .
Nghe bạn hỏi câu đấy đã thấy là không nên làm rồi :lol: :lol: Mình cũng không thích làm ăn với họ hàng vì sau này có gì khó nói lắm, không khéo lại mất cả tình chị em chỉ vì động chạm quyền lợi kinh tế.
Khó thật đấy, vì là hai em không ưa nhau nên không biết khuyên thế nào. Thôi thì ai có phận nấy em ạ, mình kiếm cớ là của ông bà ngoại cho, không muốn mai một vì không quen kinh doanh nên bảo toàn tiền đó trong sổ tiết kiệm là tốt nhất.
Tự mình làm vẫn hơn chị à, mà có chung thì chung với người ngoài, cho dễ nói chuyện, chứ chung với người nhà khó nói lắm, rồi đến lúc gặp chuyện, mình là người thiệt nhất, vừa mất tiền lại vừa bực mình.
Tớ cũng nghĩ là không nên chung đụng gì. Vì trong lúc hợp tác rất có thể có nhiều vấn đề không mong muốn phát sinh. Cẩn thận rồi lại tiền mất tiếng mang. Ngại lắm
Tớ đã kinh qua việc chung vốn rồi, cả chị em với nhau, cả bạn bè với nhau cũng có. hic hic hic.... Hoảng, nhiều vấn đề nảy sinh phức tạp lắm bạn ơi.
Topic này cách đây 2 năm rồi, mà chả thấy chủ topic vào thông cáo với các mẹ là cuối cùng nhà ấy có chung hay không nhỉ????