1. Lên giường đi ngủ, bé Ngọc tháo dép, đưa chân lên mũi rồi nhăn mặt : Mẹ, zựa chưn, chối nhắm ( Mẹ, rửa chân, thối lắm) 2. Mẹ : Cậu tên gì? Con: Cậu Chưng (Cậu tên Trung ạ) Mẹ : Con tên gì? Con : Minh Nhọc ( Minh Ngọc pà kon nhé) Mẹ: Thế bà tên gì? Con: Bà Ngại ( hi hi) Đúng là nghe các bé nói ngọng, yêu ơi là yêu
Ðề: Chuyện bé Ngọc 7 tuổi: Sự hài hước của bé Khi bé có phản xạ nhanh và nhận thức tiến bộ đối với trò chơi chữ nghĩa là khả năng hài hước của bé rất tốt. Các câu chuyện hài bé kể lúc này thực sự có ý nghĩa. Và chúng thường kể đi kể lại, vì được bạn cười và bé có cảm giác hoàn thành nhiệm vụ - điều đó thật tuyệt vời. Các trò hài hước phổ biến hiện nay của bé Trò chơi chữ ngốc nghếc. Bé ở tuổi này thích các cuốn truyện tranh, cổ tích, thơ ca gieo vần..., bởi vì trẻ có thể tự đọc được. Các sách đố. Cuốn sách các câu đố của Bennett Cerf (“Tại sao cậu bé lại ném đồng hồ ra ngoài cửa sổ? Cậu ấy muốn biết thời gian có bay được không.”) là một tác phẩm hay, đưa ra các lý do phù hợp với lứa tuổi này. Ảo thuật. Bé có thể thích học một số thủ thuật cơ bản, hoặc bị cuốn hút bởi các ảo thuật gia. Các bộ phim với những nhân vật ngốc xít, vì chúng khiến trẻ cảm thấy mình thông minh hơn và trưởng thành hơn. Lời khuyên dành cho cha mẹ Để làm cho các trò chơi hàng ngày của bé được thoải mái hơn: Bạn hãy hạn chế chỉ cho 2 trẻ chơi với nhau. Một nhóm có thể vui hơn, nhưng khi bé chỉ muốn chơi với một bạn thôi, như thế chỉ cho hai trẻ chơi với nhau sẽ tốt hơn là 3 hoặc 4 trẻ. Khi có ba trẻ, một tam giác được hình thành: Hai trẻ muốn chơi cùng nhau và trẻ thứ ba sẽ bị gạt ra ngoài. Hoặc, chúng rất dễ cãi nhau và bạn sẽ phải ngừng việc của mình lại để can thiệp hoặc làm trọng tài.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Đúng là con gái nên yểu điệu và khéo nịnh. Bé Ngọc bị mẹ mắng, bé chìa hai tay về phía mẹ " Mẹ yêu, yêu Ngọc chí, bí Ngọc chí chôi" Mẹ thương quá, ko mắng nổi.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Mẹ ngồi giặt, con đứng cạnh lẩm bẩm : Mẹ dzặt, mẹ dzặt dzấy (Mẹ giặt đấy). Mẹ mới nói đùa : Ko phải, mẹ ngủ chứ. Con quay lại chỉ bố (đang nằm xem TV trên giường) : Bố ngụ.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Ống quần hơi dài, chùm kín bàn chân, bé Ngọc ngó nghiêng một hồi rồi hỏi : mẹ ơi mẹ, chưn tâu chồi? Chưn mất chồi à? (Mẹ ơi mẹ, chân đâu rồi? chân mất rồi à?).
Ðề: Chuyện bé Ngọc Con đang học nói, nói khá sõi. Bây giờ con đã nói được từ bà "nhoại" thay vì bà "ngại". Hi hi. Cái miệng dẩu ra đến là yêu. Lỡ xì hơi, con cười ha ha " mẹ ơi mẹ, chắm chấy, kinh chợm".
Ðề: Chuyện bé Ngọc He he, bé đáng yêu quá các mẹ nhỉ. Bé nhà mình mới 14 tháng, chưa bi bô j được, nhà hàng xóm gọi trẻ con, bé nhà mình nghe thấy cứ "Đây ....", chỉ thành âm thôi, hihi.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Ko sao đâu, bé Ngọc mãi gần 19 tháng mới biết nói cơ, tuy chậm nói nhưng lại nói sõi và chắc. Bé nhà bạn là boy hay girl?
Ðề: Chuyện bé Ngọc Thế hả cậu? Bé nhà tớ là boy, tớ cũng đang dạy bé nói nhg có vẻ chưa đến thời điểm thì phải. Tớ thấy bảo con trai còn chậm nói hơn con gái đấy.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc 2 tuổi vấp phải cái ghế ngã cái oạch, đứng lên phủi quần lẩm bẩm " Tí thì ngã"
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc đòi bố cõng, bố lắc đầu quầy quậy kêu hết xiền, hết xăng rồi, ý bố là muốn bé Ngọc thể hiện tình cảm thì mới cõng. Bé Ngọc ra chiều hiểu ý, gật gù " Hết xăng rồi à, xiền đây" rồi túm đầu bố thơm lấy thơm để. Bố cười rách cả mép.
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc bị nẻ môi. Bé đòi mẹ bôi kem. Nhắc đến 2 lần mà mẹ cứ như không nghe thấy gì. Bé bèn tăng âm lượng bắn một tràng " Mẹ ơi, bôi kem, bôi kem. Chảy máu rồi, đau quá, ối giời ơi"
Ðề: Chuyện bé Ngọc Bé Ngọc : Mẹ ơi, cho con ăn bánh Mẹ : Nhà hết bánh rồi (mẹ sợ bé Ngọc ăn bánh ngọt vào buổi tối sẽ bị sâu răng) Bé Ngọc : Mẹ mua đi Mẹ : Mẹ hết tiền rồi Bé Ngọc : Xin bố vậy (Bố nghe thế nhắm tịt mắt trả vờ ngủ),ơ, bố nủ rồi, thôi thế là xong. Mẹ (nghe giống giọng điệu bà ngoại quá)
Ðề: Chuyện bé Ngọc - Con yêu mẹ hông? - Yêu mẹ - Yêu thế nào? - Yêu mẹ nhất đời Mẹ sướng tỉnh người, đúng là con gái khéo và tình cảm quá. Tự hào vì có con gái. Plus: Bố thấy thế tham gia - Con yêu bố không? - Yêu bố - Yêu bố thế nào? - Yêu bố nhì đời Con mới tròn hai tuổi
Ðề: Chuyện bé Ngọc Ngọc đánh rơi cái bát nhựa, giọng rất hoảng hốt: - Thôi chết rồi, rơi vỡ mất bát rồi, Ôi giời ơi. (Sao nghe giống văn của bà ngoại thế)
Ðề: Chuyện bé Ngọc Nghe có tiếng chuông điện thoại, bé Ngọc (25 tháng) vồ lấy máy, rành rọt từng từ " Alo, chị Giang đó hả"
Ðề: Chuyện bé Ngọc Sao mà con đáng yêu thế. Mẹ rửa bát, con đứng cạnh thỏ thẻ " Mẹ ơi, mẹ còn rửa thêm gì nữa không?" Mẹ bảo " mẹ chỉ rửa bát thôi, sau này lớn hơn con rửa bát cho mẹ nhé" Con tỏ vẻ sung sướng " Vâng ạ" Mẹ sướng tỉnh người.