Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hê lô các mẹ, mình trước giờ toàn silent reader (lâu lắm rồi, lập tới 2, 3 cái nick rồi, mà toàn quên), tự nhiên hôm nay lại muốn trồi lên say Hê Lô các mẹ cái. Wish all a very happy holiday nhé. Vài dòng giới thiệu, mình là member từ Minnesota, USA (có mẹ nào ở cùng tiểu bang ko nhỉ?)
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chào người mới,mới vừa coi vân sơn ở Minnesota xong,ihihi mời người mới vào nhà chơi thường xuyên nhé
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Lóc cóc gõ 1 bài dài,rùi chả hiểu tay bấm lộn nút nào,biến mất,bấm lại bài khác,lại tiếp tuc bấm lộn,potay với chính mình,gởi lời hỏi thăm cả nhà nhé,chúc cả nhà luôn vui vẻ
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Trước cũng có mấy sis đến từ Us nhưng rồi chẳng hiểu buôn bán lỗ hay sao ý nên giờ ko thấy vào nữa. Welcome mem mới nào
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Quỳnh ơi công nhận muối càng ngày càng xinh thật ..kô biết nhà ta có ai đặc cột muối chưa nhỉ .... @ chị Vân ơi đúng là ox em kô cho đi qua đêm chị ạ ..nên cũng khó gặp được em Thu đây ...thấy chị với Hồng đưa hình tuyết lên thấy ngộp quá bên đây cũng tuyết nhiều lắm để về chụp vài tấm đưa lên coi ..để 3 nước châu âu chúng ta ai nhiều tuyết nhỉ...Pháp , Đức , Danmark ..à còn Hương bên Nauy phải kô ....bên Quỳnh chắc bây giờ kô có tuyết đâu hen ... @ chào bạn Bé Anna_HT mời bạn vào nhà cho vui .. @ em lanuong ơi dạo này khỏe kô chắc lo chuyển nhà hay soa mà kô thấy vậy .. cả nhà có ai lo chuẩn bị bánh trái gì cho noel kô ... nhà mình năm nay làm biếng treo đồ noel quá ... đêm 23 cả nhà mình đi coi ca nhạc ....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Thank you chị nhé, nhiều người đặt cọc lắm, mà em chả dám nhận đâu, sợ Muối bị mắc nợ duyên gì đó sang kiếp sau như người ta nói đó. Nghe kể là sợ rồi, nên không dám nhận lời ai nữa, mặc dù chỉ là nói chơi, chị có tin chuyện đó không vậy? Chị ơi, bên em mùa này là mùa hè mà, nóng như quỷ, mưa suốt cả tuần rồi, có bão nữa, nên internet yếu lắm, 1 tháng nữa em được về VN rồi..... hí hí hí....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Muối:nhìn hình thấy Muối xinh và lớn quá,ko nghĩ 3 tuổi,chúc bé Muối ngoan và giỏi giúp mẹ được nhiều việc nhé,có chuyện hứa giả mà theo đến kiếp sau sao chị,chi kể em nghe với,sợ những chuyện kinh dị lắm nhưng vẫn rất thích nghe,mẹ Muối nhớ kể nhé. Mirab:heheh cuối tuần ax cho chạy thử ,mấy tuần trước còn ok,2 tuần nay tuyết quá,ổng dạy mà ổng muốn nhảy dựng luôn,hahhah ổng nói tui tuần trc chạy ok rùi mà,nghỉ có 1 tuần là y như rằng tắt máy,đạp thắng mạnh hahhaha tui nói vậy mới là tập lái,mặt ổng còn sưng hơn hehhhe
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung,Debui:bên em cũng nhìu tuyết lắm,nhìn xung quanh 1 màu trắng buồn như con chuồn chuồn luôn,ngày nào ko có tuyết rơi nhiệt độ -18,20 luôn,trưa trưa thì còn khoảng -14,15 trời này oải thiệt,ở trong nhà ox nhà em mở máy có 20 độ thui,em đốt thêm lò củi nữa, em lạnh teo mà bố con nó bt,con bé nhà em hay chảy máu cam lắm,mấy người kia nói tại trong nhà nóng,thế là tối ngủ mở thêm cửa ra ,ôi chu choa lạnh,vậy mà cattuong lại ko bị chảy máu cam,hôm bữa con ngủ giữa đêm ba nó qua xem thế nào ,lúc đó CT bị chảy mà em tưởng ai mới đấm vô mặt con mình,quá trời.mấy bé nhà mấy chị ó bị như con em ko?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Muối trông yêu quá chị Quỳnh ơi,nhìn buộc tóc lên như bà già ý heeee. à,em vừa đặt Hồng 1 cái áo khoác.nên tết về kiểu này em sẽ lấy được đồ của chị lẫn Hồng roài (hi vọng mua được).lần này ọp ẹp thì chị em nhà ta ăn lẩu nhé.Tết lạnh mà ăn lẩu thì No1 luôn..(em xấu tính quá, tại em thích ăn lẩu nên rủ rê mọi người đấy mà)... Aloooooo:yêu cầu CHỊ DUNG và HƯƠNG chụp ảnh show hình tuyết bắc âu của chúng ta cho mọi người ngắm đi nào...kém miếng với bên Đức,bên Pháp là em khó chịu lắm đấy.... Chị Dung ơi,thôi đành hẹn chị dịp khác chị nhé..sau này em sang dk ở thì chắc chắn chị em mình sẽ gặp nhau nhiều lần luôn heee
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Thanks mọi người đã welcome mình nhé. Sẽ năng vô đây tám với các mẹ cho vui. Cứ gần lễ tết là lại nhớ VN quá dù mình đã xa quê hương bao năm rồi. Bao nhiêu năm mà vẫn nhớ cố hương. Các mẹ có thế ko?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ALL: Chào cả nhà, chúc cả nhà có một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Đợt này em cũng rất bận vì em phải làm nốt xổ sách để cuối tuần sau em nghỉ rồi chứ ko phải ro xã em ở nhà mà em quên mọi người như chị Hồng nói đâu ạ. Thực ra xã em đi từ hôm 28-11 rồi. Em nghe xã em sang bến đó nói năm nay tuyết có sớm và nhiều lắm, chắc lạnh lắm phải ko các chị??? Hôm nay ở VN bắt đầu mưa phùn dày đặc, trời âm u như kiểu đêm 30 tết ấy. @Muối: muối đã sinh nhật 3 tuổi rồi à???? Chúc Muối càng ngày càng mau lớn và xinh gái nhé ( mà con gái lai thì thấy bé nào cũng đáng yêu, chỉ muốn cắn vào cái mà thôi hihihi ). Ko biết tết năm nay nhìn Muõi bên ngoài có khác năm ngoái ko nhỉ???? Chắc là lớn hơn nhiều này, biết làm dáng và phụ giúp mẹ nhiều việc hơn năm ngoái này. Còn mẹ Muối đợt này bán hàng thế nào, chắc nhàn hơn trước nhiều vì giờ chỉ bán buôn thôi chị nhỉ???? Chúc chị ngày càng bán đắt hàng để có nhiều xiền khi nào em đói ăn em xin chị bữa cháo hihhihi @Angel: Cô gái này cũng rất chi là ngoan nhé, mẹ Thu cứ kêu con hay nhõng nhẽo nhưng thực tình có thế đâu, bé rất có tính tực giác và chịu khó chơi một mình chứ có bắt mẹ phải chơi cùng đâu, e cũng ước gì sau con gái em giống như các chị là ok rồi. Cái quan trọn nữa là cô bé ko ở Việt Nam ở bên nước ngoài đi học cũng các bạn mà nói tiếng Việt rất giỏi nhé, đáng yêu thế ko biết! @HD: Bác Dung ơi đợt này sắp noel bác bán hàng bận lắm nhỉ???? em thấy mọi người bên nước ngoài bán hàng bận nhất vào dịp noel này là chính mà, như nhà em ngày trước hôm nào cũgn gọi đt về cho em nhưng cứ vào dịp noel thì mấy ngày mới gọi mà gọi thì phải có việc nói răm ba câu là thôi. làm càng nhiều bác càng eo ót xinh gái ra ấy chứ nhỉ???? Chúc gia đình bác ngày càng buôn bán đắt hàng nhé. @Cattuong đợt này tuyết nhiều thì nghỉ tập lái xe rồi hả chị???? Cattuong đợt này ngoan ko chị??? bé cát tường bị chảy máu cam thì chị đừng cho ăn đồ nóng chị nhé, đừng va chạm mạnh vào mũi của con. @Mirabelle: Chị ơi đợt này thế nào rồi, đã đứa nào gọi mẹ chưa???? ở bên đó trời thì lạnh mà chị cũng còm nhom như em thì có thấy lạnh lắm ko??? Chị cũng chịu khó mà tẩm bổ cho béo nhé. @Sutu: chị té xe đã liền sẹo chưa???? Nhìn chị xinh gái như gái 18 thế kia mà hội chúng nó nỡ xô làm té chị à hihihi @Hoahong: Hôm nào chị khoe ảnh con gái đi, ko biết đợt này con gái lớn đến đâu rồi. @Debui: Chị Vân giỏi quá đã biết lái xe rồi à??? lại còn hoành tráng biết lái xe đường tuyết nữa, đường trơn chị đi cẩn thận nhé. Nhìn ảnh 2 anh em nhà Hĩm đáng yêu quá. Giờ cả 2 anh em đi học thì chị có làm thêm hay đi học gi nữa ko hay vẫn ở nhà dọn dẹp ạ????
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Út lanuong nhà mình ko vào thì thôi chứ vào là tổng chào luôn ah. Em khỏe ko? vậy là sắp nghỉ sanh rồi đó hả? rồi nhà cửa ổn định chưa em? Liệu tết này còn sức để ọp ẹp nữa ko ta? @ Hương đâu rồi, nghe bà kể về CT mà tôi cũng thấy xót quá, có đi bác sĩ chưa? Bộ ko có thuốc gì chữa dứt hả? Mà chảy máu cam vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hok? @ Bà Thu này, tôi quên ko hỏi là hôm về mấy chỊ em gặp nhau ý thì Angle nhà bà có chơi với em bé nhà chị Nguyệt ko? hay lại oánh em? hihihi @ Mẹ bé Anna cho cả nhà xin tí thông tin và hình ảnh của con gái yêu được ko? Chị xa VN bao lâu rồi, có về thường ko? Tết này có về thÌ offline luôn này.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà Hương này, vừa nói về CT xong thì tôi tìm đọc được cái này, bà nghiên cuứ xem có giúp gì được con gái ko nhé. Mong CT khoẻ http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/suckhoe/472669/index.html
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Mirabelle: Chị ơi em đã nói ở trên là Angel rất là ngoan mà ko có bắt nạt em Khánh chi nhà mẹ Sutu đâu mà chị Angel tự giác chơi một mình ko cần đến ai cả, thỉnh thoảng chạy lại gần mẹ và mọi người nói chuyện với mẹ một tý rồi lại ra chỗ chơi của mình. Còn em Khánh chị cũng lũi cũi chơi một mình, tuy rằng còn bé hơn chị Angel nhưng cũng ko thích bố mẹ coi hiihihii. Chị ơi đúgn là đi thuê nhà khổ thật đấy, em vẫn chưa thuê được, mà giá cả thuê thì đắt khủng khiếp. Cái vụ of ẹp tết thì em ko dám hứa trước vì em còn ko biết là con gái em thích chui ra khỏi bụng mẹ ngày nào chị ạ. Sáng mai là em đi đón bà ngoại về nước rồi, may quá là có mẹ em về mấy tháng ko thì cũng vất vả cho em. ALL: Chúc cả nhà ta một tuần mới vui vẻ - khỏe mạnh - hạnh phúc. Sắp đến noel rồi chắc mọi người bận lắm.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... VN mấy hôm nay trời trở lạnh lại mưa phùn nữa hic hic...........đi ra đường khổ hết chỗ nói luôn cả nhà ơi. Trời lạnh buốt hết tay chân rùi, trông da nó khô, tay chân thì lạnh như đá chả dám sờ vào ai. Nghe nói bên châu âu lạnh nhưng ko giá như ở VN nên cũng muốn sang một lần cho biết mà ko biết có cơ hội không? Nhà mũi tẹt sướng ghê, lại được đi sang đức chơi hả? nhớ mang ít tuyết về VN nha. Mà tết này chắc phải off trước tết hoặc là qua mùng 5 thì mới ới được chứ mấy ngày tết còn về quê vi vu nữa đấy.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chị vân: em đang mơ đây chị ơi, em ước mà chả biết bao giờ mới thực hiện được, giá chị làm bà tiên thì tốt biết mấy.......lúc đó em yêu chị vân nhất quả đất hihi... Nga: vết thương chuẩn bị hình thành sẹo rùi em ơi, trời lạnh chỗ đó cứ thâm tím lại trông xấu ghê. Mẹ con em có khỏe ko, nhớ mặc ấm vào nhé, à mẹ chị bảo trước một tháng uống nước lá tía tô là nó nhòn bụng dễ đẻ đấy, trước chị lười nên đến lúc đẻ phải mổ đấy, cố gắng đẻ cho con nó đỡ ốm vặt nhé.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... sáng nay nhà em qua đến nơi rồi.nhưng mà buồn như con chuồn chuồn.. vì chẳng còn tuyết rơi.lúc xuống máy bay thì tuyết vẫn rơi tí tẹo.sau đấy thì trời hửng nắng...hết tuyết luôn. đường phố thì bẩn,vì h tuyết chất thành đống..nhưng đen sì sì.. trời thì lạnh ơi là lạnh...tóm lại là tụt cả cảm hứng luôn heheeee.. lạnh như này thì cứ ngồi nhà máy sưởi,lò sưởi cho nó lành.đỡ phải ra ngoài đường. vì tầm này cũng chưa thấy không khí giáng sinh mấy..
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chị sutu ơi,ai bảo chị kinh nghiệm đẻ dễ là uống lá tía tô vậy???? em kg tin.vì đẻ dễ hay khó là do cơ địa mỗi người chị ạ. cái này cũng theo di truyền luôn.vì nhà em từ đời bà ngoại đẻ sòn sòn 10 người con.cho đến mẹ em để dễ quá đến nỗi rơi cả em gái em trên xích lô..nên đến em và em gái cũng đẻ dễ ợt. rồi các em gái con của dì cũng đẻ dễ hết luôn. ngày xưa các cụ đẻ dễ,là vì chửa cũng nhở,và lao động vận động nhiều nên nó dễ...heeee...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CƯởi đau ruột nghe văn phong của mẹ angle, hahahahahahahhahaha..... chắc mấy bữa nữa có tuyết lại thôi bà ơi, nhiều khi lạnh quá tuyết ko rơi được ấy chứ; Sao bên ấy giờ này chưa có không khÍ noel ả? Có phải nỏi "khỉ ho cò gáy" ko đới háháhá, đừng ném đá tui. Nói thế chứ bên tôi cũng nhận thấy năm nay mọi người trang trí ít hơn năm ngoái, cũng ko cảm nhận được không khí noel, mỗi tuyết rơi là thấy khí thế 1 chút thôi